#Onharatvui: Nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng – Sau đại dịch chúng ta sẽ được hưởng một xã hội văn minh và ý thức hơn - Tạp chí Đẹp

#Onharatvui: Nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng – Sau đại dịch chúng ta sẽ được hưởng một xã hội văn minh và ý thức hơn

Sao

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Coronavirus/Covid-19 đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Phải nói rằng việc buộc phải cách ly tại gia với nam nhạc sĩ là “họa vô đơn chí”. Chẳng ai ngờ được chỉ với một chuyến “ghé thăm” phòng gym ngắn ngủi chỉ tính bằng phút, mà lại trả giá cả 14 ngày không thể bước ra khỏi nhà nửa bước. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực thì những điều mà Hiền Năng thu về là cả một trải nghiệm nhiều cảm xúc, những suy ngẫm đắt giá mà không phải khoản thời gian nào khác cũng có thể đem lại cho anh. 

– Bất ngờ nhận được tin có người trong phòng tập gym mình đến bị nghi nhiễm Covid-19, phản ứng của anh lúc đó như thế nào?

Thật sự không thể tin được. Vì vốn dĩ tôi đã không đến phòng tập một tuần để tránh dịch rồi, hôm đó chỉ đến để đo Inbody (những giá trị cho biết trọng lượng của từng thành phần cơ thể tạo nên cân nặng – PV) rồi về ngay. Tuy không trực tiếp tiếp xúc cũng như không biết người đó tập ở lầu nào của phòng gym, nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, tôi đã chủ động liên lạc với cơ quan y tế để trình báo.

Ngày hôm sau họ cho người xuống hướng dẫn cách ly và tôi cũng phải ký vào tờ đơn đồng ý chấp hành nghiêm túc việc cách ly tại gia. Yêu cầu cũng khá đơn giản: ở nhà và không được bước ra đường, nếu có tiếp khách phải đeo khẩu trang và không tiếp xúc gần, tuyệt đối không mở tiệc tụ tập đông người. Mỗi sáng đều phải trình báo nhiệt độ cơ thể, thường xuyên vệ sinh nhà cửa. Nếu có bất kỳ dấu hiệu ho, sốt thì phải báo ngay lập tức.

Trong khoản thời gian cách ly này, Hiền Năng tiết lộ anh đã sáng tác được hai bài hát. Năng suất làm việc chỉ có tăng chứ không có giảm.

– Anh gặp phải những thử thách nào khi phải đột ngột phải thay đổi thói quen cuộc sống hàng ngày và tạm cách biệt xã hội trong một thời gian?

Dù rằng ngày thường tôi rất ít khi ra ngoài, chỉ đến phòng gym, ra đường chạy bộ, đi siêu thị,… nhưng mới cách ly 4 ngày mà đã thèm ra ngoài vô cùng. Tôi còn ngồi tưởng tượng hết 14 ngày thì mình sẽ làm gì nhỉ? Đi ăn? Đi tập thể dục? Đi qua nhà bạn chơi? Nhưng ngộ nhỡ chỗ đó lại có người dương tính với bệnh thì mình lại phải ở nhà thêm 14 ngày sao? Và thế tất cả chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ. (cười)

Sau khoảng một tuần thì tôi bắt đầu quen dần. Tôi phát hiện ra ban công tập thể dục cũng là cách thay đổi môi trường không tệ, cảm giác ngột ngạt cũng vơi bớt đi rất nhiều. Buổi sáng tôi sẽ nghĩ xem nên ăn gì, nấu gì và chăm sóc cây cảnh; chiều sẽ lên Youtube xem những video hướng dẫn các bài tập work-out tại nhà. Về mặt công việc, tôi may mắn không bị ảnh hưởng nhiều vì trước nay đều làm việc tại nhà là chính. Thời gian còn lại tôi sẽ thư giãn đầu óc với những bộ phim hay ho trên Netflix.

Một số món ăn đơn giản mà anh đã tự lăn tay vào bếp trong những ngày một thân một mình vừa qua.

– Những điều tuyệt vời nhất anh nhận được sau khi cách ly và từ đại dịch này là gì?

Tôi cho rằng điều tuyệt vời nhất mà ai cũng sẽ nhận được sau dịch bệnh này đó là chúng ta sẽ được hưởng một xã hội văn minh và ý thức hơn. Trước hết là ý thức về sức khoẻ, tôi tin rằng người ta sẽ không bao giờ xem nhẹ thứ tài sản quý báu này. Covid-19 đang cho chúng ta một cơ hội để nhìn lại những điều gì mà bản thân đã bỏ lỡ trong cuộc sống và rằng chúng ta đã biết cách yêu thương, sống trọn vẹn mỗi ngày hay chưa.

Thứ hai là ý thức về sự ảnh hưởng của bản thân với xã hội. Đại dịch dạy chúng ta sống phải có trách nhiệm với cộng đồng. Rõ ràng, bây giờ chỉ cần một người không thành thật, giấu bệnh vừa liên luỵ đến cả một tập thể, vừa làm mọi nỗ lực chống dịch của đất nước như dã tràng xe cát.

Giờ đây Hiền Năng mới dám tự nhận mình là “ngươi làm vườn” chăm chỉ.

– Cuộc sống sau đại dịch của anh sẽ như thế nào?

Cuộc sống sau này của tôi ắt hẳn sẽ có kha khá thay đổi, những thói quen mới được hình thành, biết trân trọng hơn những niềm vui nhỏ bé xung quanh, yêu thêm ngôi nhà của mình,… Còn hiện tại, sau khi hết cách ly tôi cũng vẫn tiếp tục ở yên trong nhà và  xem tình hình diễn biến như thế nào. Để cuộc chiến chống dịch của chúng ta ít gian nan đi, mọi người hãy cùng nhau #stayhome nhé!

Thực hiện: Huyền My Trương

31/03/2020, 11:51