MC Liêu Hà Trinh: “Các chị à, hãy yêu bản thân và làm cho mình hạnh phúc trước đã” - Tạp chí Đẹp

MC Liêu Hà Trinh: “Các chị à, hãy yêu bản thân và làm cho mình hạnh phúc trước đã”

Women Empower Women
MC LIÊU HÀ TRINH
Tác phẩm đã phát hành: Tự tình lúc 0h (2016), Nợ nhau lời tạm biệt (2017), Cúc họa mi (2018).

Chào MC Liêu Hà Trinh. Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Chị nghĩ như thế nào về chủ đề “hot nhất mọi thời đại”: đàn ông ngoại tình. Liệu rằng có phải do đàn ông ích kỷ hay không?

Người ta nói “Mèo nào cũng mê mỡ”. Vấn đề là con mèo đó đã no chưa hay thường xuyên bị bỏ đói? Nếu ở nhà có sơn hào hải vị, bên chủ nhân luôn đủ đầy và hạnh phúc, tâm tư được ve vuốt thấu hiểu, yêu chiều động viên phát triển thì chẳng có con mèo nào bỏ nhà đi lục thùng rác mà ăn tạp cả.

luci8914
Theo Liêu Hà Trinh, nếu một người đàn ông đã có người yêu hay vợ con đề huề mà vẫn quan tâm theo đuổi người phụ nữ khác, thì chỉ có một giải thích duy nhất: Anh ta là kẻ yếu, hoàn toàn không tự tin vào bản lĩnh chính mình.

Ở góc nhìn đàn bà, nếu thấy anh chàng nào đã có người yêu hay vợ con đề huề mà vẫn quan tâm theo đuổi mình tha thiết, thì chỉ có một giải thích duy nhất: Anh ta là kẻ yếu, hoàn toàn không tự tin vào bản lĩnh chính mình.

Nếu một người biết cách nhìn nhận đúng giá trị nội tại, lý tưởng sống rõ ràng đã không tự phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Anh ta sợ hãi mình không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ hạnh phúc, không đủ an toàn đến mức phải có thêm một cái đồng hồ đắt tiền, một cô bồ nhí sơ cua, một nơi chốn khác tá túc ngoài căn nhà để cảm thấy mạnh hơn.

Như thế không phải đáng thương sao? Nếu có một người chồng như thế, thì có dạy dỗ lại cũng bằng thừa. Vì bạn không thể cho anh ta thứ mà anh ta không có, đó là “Khí chất trượng phu.”

luci9253
Hà Trinh cho rằng: “Thật ra đàn ông không hư cho đến khi phụ nữ, cụ thể là người thứ ba hay chính bản thân ta, tiếp tay cho họ đánh mất hết sự tốt đẹp và nguyên tắc đạo đức của chính mình.”

Vậy phụ nữ có đáng trách không nếu trong một mối quan hệ mà đàn ông bắt cá hai tay?

Vừa đáng trách, vừa đáng thương.

Thật ra đàn ông không hư cho đến khi phụ nữ, cụ thể là người thứ ba hay chính bản thân ta, tiếp tay cho họ đánh mất hết sự tốt đẹp và nguyên tắc đạo đức của chính mình. Trong đổ vỡ, chúng ta thường luôn đau đớn tự cho mình là nạn nhân, nhưng ít ai dám đứng ra chịu nhận một phần lỗi do mình. Nếu ai đó hạnh phúc hoàn toàn khi bên bạn, nghĩ đến chuyện rời đi họ đã không dám, huống chi là hành động. Vậy nên hãy can đảm nhận một phần trách nhiệm.

Chúng ta không thể đảm bảo hạnh phúc của cả hai, nhưng chắc chắn có thể lựa chọn cách sống, cách nghĩ cho chính mình. Không phải có người ấy, ta mới hạnh phúc. Mà là do bạn chọn bật cảm xúc vui vẻ khi bên cạnh anh ta.

luci8895
“Tôi nghiệm rằng: Nếu hôm nay chọn sai. Đừng lo! Hạnh phúc thực sự còn chờ đâu đó ở tương lai. Cứ sống tốt trước đã, trời xanh sẽ an bài!” – Liêu Hà Trinh

Vậy phụ nữ nên làm gì để vượt qua tâm lý bi quan lúc này?

Tuyệt đối tin vào bản thân và không được bỏ cuộc. Sau tổn thương, chúng ta có quyền dành thời gian để sống thực với cảm xúc. Nhưng phải vừa đủ và hợp lý. Tìm cách tự lôi bản thân ra khỏi căn phòng u ám đó. Hãy nghĩ đến những thứ mối quan hệ đó đã không tước đoạt được khỏi ta, thay vì buồn khổ với những tổn thất đã qua. Tôi nghiệm rằng: Nếu hôm nay chọn sai. Đừng lo! Hạnh phúc thực sự còn chờ đâu đó ở tương lai. Cứ sống tốt trước đã, trời xanh sẽ an bài!

Nhiều quan điểm xưa nay luôn cho rằng đàn bà không giữ chồng thì tan nhà, nát cửa. Chị có cùng quan điểm này không?

Tôi thì lại nghĩ, phụ nữ cứ nên yêu bản thân mình, làm cho mình hạnh phúc trước đã.

Một cái cây to không cần nỗ lực lôi kéo sự chú ý quá nhiều. Nó chỉ cần xanh tốt, hướng thẳng đến mặt trời thì tự động sẽ khiến người ta tìm đến. Ai mà chả thích đứng dưới bóng mát của cây ngày nắng đổ, hay dừng lại lắng nghe lá hát khi gió thổi qua. Chú ý đến năng lượng tươi tốt của chính mình cũng là cách để đối phương khao khát được ở gần bên bạn.

luci8926
“Chú ý đến năng lượng tươi tốt của chính mình cũng là cách để đối phương khao khát được ở gần bên bạn.” – Liêu Hà Trinh

Yêu chính mình, theo chị, là như thế nào?

Đừng để bản thân lúc nào cũng mất phương hướng và đặc biệt là mất niềm tin vào chính mình.

Mỗi khi gặp khủng hoảng tôi niệm “thần chú”: “Những gì xảy ra là sự an bài tốt nhất” đế trấn tĩnh. Tiếp đến là lên dây cót tinh thần bằng các hoạt động thể thao. Ví như tôi dồn hết mọi bức bách, ức chế vào Muay Thai. Mọi thứ dường như tốt hơn nhiều nếu chúng ta chủ động xả hết năng lượng xấu ra ngoài.

Còn nếu sau tất cả bạn vẫn chưa tìm được sự bình yên, hãy tìm một điểm tựa tinh thần để neo tạm trong sóng gió: tôn giáo, một người bạn tâm giao, một chốn bình yên tin tưởng, một sự thiền định… Hay đơn giản hơn, hãy hít thở để biết còn sống là may mắn lắm rồi!

Và điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất: Đừng quên làm đẹp mỗi ngày. Phụ nữ là phải đẹp, đẹp từ trong ra ngoài. Cái đẹp hiển nhiên không đến từ lớp make-up trên gương mặt mà từ năng lượng tích cực bạn vun đắp mỗi ngày cho bản thân.

luci8992
MC 8x cũng nhắn nhủ với chị em phụ nữ rằng “Đừng quên làm đẹp mỗi ngày.”

Cảm ơn MC Liêu Hà Trinh vì những chia sẻ thú vị với Đẹp.

Trang phục: ELPIS Clothing
Nhiếp ảnh: Lucie Nguyen
Ý tưởng: An Dindin
Trang điểm: Quí Đoàn
Trợ lý nhiếp ảnh: Bim Nguyen
Trợ lý: Thơ Lavie, Chi Galic
Địa điểm: D- Rock Studio

LOVE YOURSELF – PHỤ NỮ À, YÊU CHÍNH MÌNH TRƯỚC NHÉ!
Dường như ở thời đại nào, phụ nữ Việt Nam vẫn mãi quẩn quanh với những quy chuẩn do xã hội đặt ra, và người ta mặc định đã là phụ nữ thì phải hy sinh. Hy sinh để vun vén cho hạnh phúc gia đình, hy sinh để con cái có được những điều tốt đẹp phất. Họ quên mất những thú vui thưở con gái, bỏ lửng các cuộc hẹn cùng hội bạn, đánh mất vẻ tự tin, duyên dáng năm nào bằng hình ảnh đầu tắt mặt tối, luộm tha luộm thuộm quanh xó bếp. Thực tế, có không ít nhân vật trên thế giới không chỉ chăm lo cuộc sống gia đình vẹn toàn mà còn giữ được bản thân luôn tự tin, hạnh phúc và xinh đẹp.
logo-love-yourself-01
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Đẹp Online trân trọng giới thiệu đến độc giả chuyên đề “Love Yourself – Yêu chính mình” với thông điệp tôn vinh và trân trọng sự hy sinh quý báu của những người phụ nữ nhưng đồng thời cũng nhắn nhủ rằng: “Phụ nữ hãy luôn yêu lấy chính mình, làm cho mình đẹp nhất dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
Đọc thêm các bài trong chuyên đề “Love yourself – Yêu chính mình”
Tiến sĩ Hà Thanh Vân: “Các bà vợ hãy thôi chăm chồng mà chăm bản thân mình nhiều hơn”
Phan Như Thảo: “Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ hy sinh là trách nhiệm hay bổn phận của mình”
Tuyết Mai: “Cuộc sống thay đổi đến choáng ngợp vì con…”
Bà xã Đan Trường: “Tôi tự tin là mình không phải lo giữ chồng”
Thúy Hiền: “Phụ nữ là phải đẹp, kể cả khi mang thai”
Midu: “Đã qua rồi cái thời phụ nữ hơn nhau ở người đàn ông mà cô ấy dựa dẫm”
Người mẫu Nguyễn Hợp: “Các chị em hãy tận hưởng tuổi thanh xuân trọn vẹn trước khi lấy chồng sinh con!”
Quỳnh Vũ: “Tôi muốn các con tự hào vì có bà mẹ ‘chịu chơi’ đến vậy”

Thực hiện: depweb

19/10/2018, 14:00