Vừa qua, bộ phim trinh thám “Blue Season” của Anh Quốc đã chính thức được giới thiệu tại Việt Nam thông qua Galaxy Play. Điểm đặc biệt của “Blue Season” nằm ở chỗ đây là một dự án mà từ khâu sản xuất, đạo diễn cho đến diễn viên chính đều có dấu ấn của những đóa hồng gốc Việt.

Lấy bối cảnh tại London, “Blue Season” theo chân nữ thanh tra trẻ Jules Harper trong những ngày đầu chuyển đến London để gia nhập đội điều tra án mạng, đồng thời theo dấu một vụ án giết người hàng loạt gây chấn động. Trong quá trình lần theo dấu vết kẻ sát nhân, Jules dần nhận ra ranh giới giữa sự thật và những màn đánh lạc hướng ngày càng mong manh.

Thủ vai thanh tra Jules Harper là Catherine Nguyen Dauphin, một diễn viên, biên kịch và đạo diễn Pháp – Anh gốc Việt có hơn 10 năm hoạt động trong ngành điện ảnh châu Âu. Qua các tác phẩm của mình, cô khám phá những câu chuyện về phụ nữ, cộng đồng queer và bản sắc xuyên văn hóa, bên cạnh các dự án cá nhân từng được chọn tại Torino Film Lab và Great Migrations Development Lab của BFI.

Đồng hành cùng Catherine là Kim Nguyen, diễn viên người Đức gốc Việt đang hoạt động tại London. Với hơn 14 năm kinh nghiệm trên sân khấu và màn ảnh, Kim mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, gần gũi, tạo nên sự đối lập thú vị với không khí căng thẳng của loạt phim trinh thám. Bên cạnh diễn xuất, Kim còn là một cây bút đang phát triển tiểu thuyết kỳ ảo đầu tay.

Đảm nhiệm vai trò đạo diễn là Zen Nguyễn. Cô từng nhiều năm hoạt động trong ngành quảng cáo, theo học Thạc sĩ Creativity & Marketing, nhưng đã rẽ hướng sang điện ảnh sau khi nhận ra đây mới thực sự là niềm đam mê của mình. Zen Nguyễn bắt đầu với những khoá học chuyên môn ở Mỹ, theo học thạc sĩ đạo diễn ở Anh. Trước “Blue Season”, cô từng đảm nhận vai trò sản xuất hiện trường cho phim điện ảnh “Cô gái từ quá khứ” (2022), đồng thời thực hiện phim ngắn “Scarlet Silence” (2023).

Với vai trò kết nối sản xuất, Summer Doan là một trong những nhân tố đặt nền móng cho “Blue Season”. Sở hữu 6 năm kinh nghiệm với phim ngắn, phim tài liệu và các dự án quốc tế, cô nhận thấy sự thiếu vắng của phụ nữ và người châu Á trong những vị trí quyết định của ngành phim. Cùng đạo diễn Zen Nguyen và nhà sản xuất Sylvia, Summer lựa chọn tạo nên không gian sáng tạo mới, nơi phụ nữ và các nghệ sĩ châu Á không chỉ tham gia, mà còn trực tiếp định hình câu chuyện. Và “Blue Season” cũng ra đời từ chính tinh thần đó.

“Tôi muốn thông qua dự án này giới thiệu tài năng và câu chuyện của Việt Nam đến khán giả quốc tế. Bộ phim có hai nữ diễn viên gốc Việt, sử dụng song song tiếng Việt và tiếng Anh. Đây là điều hiếm thấy trong dòng phim thương mại Anh. Thế nên, dự án này cũng là cơ hội để tôi đưa bản sắc và ngôn ngữ Việt vào một tác phẩm quốc tế theo cách tự nhiên và chân thật nhất”. – Đạo diễn Zen Nguyễn bộc bạch tại buổi giới thiệu phim đến khán giả Việt.

Dự án “Blue Season” còn là dấu hiệu cho sự chuyển dịch trong vị thế của phụ nữ gốc Việt trên bình diện quốc tế. Qua những tác phẩm được đầu tư nghiêm túc và những câu chuyện được kể từ góc nhìn của chính họ, người Việt đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong vai trò những người kiến tạo phía sau màn ảnh.