“Miền Sài Gòn” – Hẹn nhau giữa lòng di sản Sài Gòn

Giữa nhịp chuyển động không ngừng của Sài Gòn, HumVentures vừa giới thiệu “Miền Sài Gòn” – một không gian mới mang tinh thần giao thoa giữa ký ức đô thị và trải nghiệm đương đại, thông qua sự kiện “Hẹn nhau giữa lòng di sản Sài Gòn” diễn ra ngày 16/5/2026 vừa qua. 

Nằm cạnh Đường sách Nguyễn Văn Bình, tựa lưng vào Bưu điện Thành phố và hướng về Nhà thờ Đức Bà, “Miền Sài Gòn” được hình thành từ một tòa nhà cũ với tinh thần giữ lại cảm xúc của quá khứ thay vì thay thế nó. Không gian gây ấn tượng bằng những lớp chất liệu quen thuộc như vải hoa, gỗ, ánh sáng và khoảng xanh được sắp đặt nhẹ nhàng, gợi nhắc vẻ đẹp đời thường của Sài Gòn xưa. Những chi tiết tưởng chừng giản dị ấy tạo nên một mỹ cảm rất riêng, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành, để ký ức đô thị được kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay.

“Miền Sài Gòn” cũng đánh dấu sự hội tụ của bốn thương hiệu thuộc HumVentures gồm Hum Central, Mặn Mòi – Bến Nghé, The Bloom – Sài Gòn và Vườn Trong Phố – Gia Định. Từ ẩm thực thực vật đương đại, bữa cơm Việt truyền thống đến các sản phẩm thủ công và không gian nghệ thuật xanh, tất cả tạo nên một tổ hợp trải nghiệm đa giác quan, tái hiện tinh thần “mùa vị Việt” giữa lòng đô thị.

Trong khuôn khổ sự kiện, buổi tọa đàm “Văn hóa, Ẩm thực và Đời sống Việt Nam giữa lòng Sài Gòn” mang đến những cuộc đối thoại giàu chiều sâu với sự tham gia của bà Tôn Nữ Thị Ninh, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, nghệ nhân Bùi Thị Sương và nhà văn Đặng Nguyễn Đông Vy. Từ di sản, kiến trúc, ẩm thực đến những ký ức đời thường, mỗi diễn giả mang đến một lát cắt rất riêng về Sài Gòn – một thành phố không chỉ được cảm nhận bằng nhịp sống hiện đại, mà còn bằng chiều sâu văn hóa và tình cảm của những con người gắn bó với nơi này.

Tại “Miền Sài Gòn”, khách tham dự còn được bước vào hành trình khám phá một Sài Gòn đa sắc màu, nơi ký ức và hơi thở đương đại cùng song hành qua nhiều hoạt động trải nghiệm đầy cảm hứng. Triển lãm ảnh “Đời sống – Con người – Văn hóa Sài Gòn” của nhiếp ảnh gia trẻ Văn Nguyên mở ra một “cuộc dạo chơi” qua những góc phố, khoảnh khắc đời thường và nhịp sống dung dị của thành phố dưới góc nhìn của thế hệ trẻ. Trong khi đó, workshop bồi vải của nhóm “Hán Nôm Đường” mang đến khoảng lặng nhẹ nhàng giữa lòng phố thị, nơi người tham dự có thể chậm rãi chạm vào vẻ đẹp của nghề thủ công truyền thống, tự tay tạo nên những khung tranh từ vải hoa như một món quà lưu giữ ký ức Sài Gòn theo cách riêng.


From the same category