Làm mẹ - có nỗi sợ hãi và cơn đau nào là quá lớn? - Tạp chí Đẹp

Làm mẹ – có nỗi sợ hãi và cơn đau nào là quá lớn?

Women Empower Women

Khi đứa trẻ ra đời, tôi như một tờ giấy trắng, chẳng biết làm mẹ sẽ như thế nào, nhiều khi hồn nhiên như một cái hộp rỗng, tôi khóc toáng lên không biết làm sao khi con vừa ăn, vừa trớ, vừa ị, vừa khóc. Nhìn vợ lóng ngóng, đôi khi chồng tôi còn tự trách: “Em khiến anh thấy mình có lỗi, như thể dụ em cưới rồi bắt em sinh con vậy”. Đó là câu chuyện của 14 năm về trước, khi cô con gái đầu của chúng tôi chào đời.

lam-me-1

Mới đây, tôi được giao một chương trình trò chuyện với phụ nữ về cách chăm sóc và nuôi dạy con cái. Điều thú vị nhất sau ba tháng đầu lên sóng là chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi của các ông chồng, họ kể về cách chăm con của vợ và cho rằng làm mẹ không phải là một quá trình tự nhiên, để trở thành một bà mẹ hoàn hảo, cần phải được chỉ dạy.

Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi và các đồng nghiệp của mình đã trả lời những cuộc gọi như vậy, rằng phụ nữ chúng tôi thực ra làm mẹ bằng cách tự trải nghiệm, quan sát và dần trưởng thành. Chúng tôi đã tập thở và rặn từ nhiều tháng ở các khóa học tiền sản, cảm nhận các cơn đau đang đến và mạnh mẽ đối diện với chúng. Chúng tôi cho con bú đều đặn, tự mình thức đêm chăm con và loanh quanh với cuộc sống trong bốn bức tường với bỉm, sữa, cùng tiếng khóc không dứt của con.

Sự đặc biệt của mỗi đứa trẻ cho người mẹ sự nhận thức và trưởng thành. Họ hiểu, làm gương quan trọng hơn dạy bảo, biết điều phải trái tốt hơn mọi tri thức, họ dạy con nhìn xa để thấy thế giới rộng lớn, đa dạng, để tôn trọng sự khác biệt của mình, của người. Làm mẹ là trở thành người tốt nhất mình có thể, để trả lời cho câu hỏi chúng ta là ai? Sẵn sàng đứng lên vì điều gì? Làm mẹ là dũng cảm trước mọi thách thức, bởi để bảo vệ con mình thì không có nỗi sợ hãi và cơn đau nào là quá lớn. Khó khăn chỉ khiến những người mẹ mạnh mẽ hơn.

14 năm như một chớp mắt, cái đứa bé tí teo nằm cạnh tôi ngày nào giờ đã hé nở thành thiếu nữ, đã nhỏ to tâm sự với mẹ như hai người bạn gái, luống cuống ra dấu về thằng con trai nó thích. Hành trình làm mẹ của tôi vẫn còn rất dài phía trước, tôi sẽ cùng con bước ra thế giới.

Làm mẹ là bản năng, chúng ta sẽ luôn tự mình làm được.”

Chị Ngô Thị Cẩm Tú
Bà mẹ của hai cô con gái (14 tuổi & 9 tuổi)


Bạn đọc thân mến,

Mới đây, diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie đã trả lời kênh BBC khi được hỏi về việc làm mẹ của 6 đứa trẻ:

“Năm năm nữa, khi các con tôi đã bước sang tuổi thanh niên, tôi vẫn luôn muốn được đứng cạnh chúng, được đi khắp thế giới thăm chúng, hi vọng chúng luôn hạnh phúc và làm được những điều thú vị. Mọi việc tôi làm đều với hi vọng rằng tôi đại diện cho một điều gì đó. Tôi là đại diện của những gì đúng đắn cho các con tôi, tôi khiến chúng hiểu được khả năng của mình, hiểu thế giới như nó vốn có, chứ không phải qua lăng kính Hollywood hay một lối sống nào. Tôi đưa chúng đến với thế giới với một cảm quan tốt để trở thành những người toàn vẹn… Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi thường nghĩ xem ai sẽ đưa chó đi dạo, ai làm bữa sáng cho bọn trẻ, chúng đã đánh răng hay chưa?”.

Quả thật, Angelina Jolie “hoang dã” và là một bà mẹ tuyệt vời.

angelina-jolie

BEST JOB IN THE WORLD

Làm mẹ là hành trình trưởng thành tuyệt vời của người phụ nữ.

Là hi sinh tuổi xuân, nhan sắc, thậm chí cả cuộc sống của mình cho một sinh linh khác.

Là tự tha thứ cho những sai lầm và tiếp tục học cách trở thành người mẹ tốt nhất.

Là lắng nghe từ trái tim, dù âu lo thấp thỏm, nhưng luôn hi vọng.

Làm mẹ là một bản năng, rất tự nhiên, chúng ta sẽ luôn làm được.

Chuyên đề đặc biệt “Làm mẹ ­ nghề tuyệt vời nhất thế giới” là món quà tháng 3 Đẹp dành tặng cho những người phụ nữ đang và sẽ làm mẹ.

Đọc các bài trong chuyên đề
– Ca sĩ Thảo Trang: Xấu đẹp giờ chẳng còn quan trọng nữa
– Thái Thanh Trà: Làm mẹ là thời kỳ huy hoàng nhất của người phụ nữ
– Phượng Vũ: Làm mẹ là cùng lúc làm rất nhiều nghề
– Chị em Mai Thanh – Mai Thảo: Làm mẹ là một nghệ thuật
– Làm mẹ – có nỗi sợ hãi và cơn đau nào là quá lớn?

Ý tưởng: Hà Đỗ Sản xuất: Hellos – Thùy Anh Trang điểm: Phước Lợi, An Nguyễn Trợ lý: Thuận Võ, Như Nguyễn, Ánh Hồng Trang phục: Wephobia, Topshop

Thực hiện: depweb

14/05/2017, 10:00