Phượng Vũ: Làm mẹ là cùng lúc làm rất nhiều nghề - Tạp chí Đẹp

Phượng Vũ: Làm mẹ là cùng lúc làm rất nhiều nghề

Giải Trí
minh-phuong2
Vũ Ánh Phượng (Phượng Vũ) – Mẹ của bé trai Hùng Cường (Lu) 2 tuổi.

Chào Phượng, được biết bạn là một bà mẹ “tại gia” với một cửa hàng kinh doanh nước ép. Bạn đã làm công việc này được bao lâu?

Thật ra Phượng cũng mới bắt tay vào kinh doanh được 2 năm thôi. Trước đây Phượng là một event-planner, wedding-planner thuộc mảng tổ chức sự kiện.

Event-planner là một nghề rất năng động, còn kinh doanh nước ép đóng chai thì lại là một ngành dịch vụ khác hẳn. Phượng không thấy tiếc vị trí và công sức của mình khi gây dựng sự nghiệp như vậy sao?

Làm sự kiện thực sự là một nghề rất thú vị, bận nhưng vui, đặc biệt với một planner, mình sẽ một tay lên toàn bộ kế hoạch cũng như tham gia rất nhiều các khâu khác nhau. Tổ chức thành công một sự kiện là sự góp sức của cả một ê-kip rất “máu lửa”. Thú thực Phượng thích tính chất công việc như vậy lắm, nên vừa du học về, Phượng đã vào làm agency chuyên về sự kiện rồi. Nhưng nghề này tốn rất nhiều thời gian, không phải cứ đều đặn 8 tiếng một ngày. Nhiều lúc còn phải làm qua đêm, có khi đến tận sáng hôm sau, mà như vậy thì không phù hợp với phụ nữ có gia đình, nhất là khi có con. Từ lúc có bé Lu, Phượng buộc phải lựa chọn giữa việc chăm con và tham vọng cá nhân, sau đó Phượng quyết định chuyển nghề.

“Tôi từng trải qua khủng hoảng tâm lí sau sinh, từng không dám nhìn hình ảnh mình trong gương, từng hoảng loạn khi con khóc hàng giờ liên tục, nhưng chưa bao giờ tôi đầu hàng. Dù phải đối mặt với chứng đau đầu và mệt mỏi triền miên, nhưng như mọi bà mẹ khác, tôi lại quên hết khó khăn khi bàn tay nhỏ xinh của con áp vào mặt mình. Ôm con trong tay thấy như cả thế giới thu gọn vào lòng, bé bỏng mà ấm áp.” – Phượng Vũ.

Ngoài thay đổi công việc, thì cuộc sống của Phượng trước và sau khi có Lu còn có thay đổi nào khác nữa?

Lúc trước, thời gian của 2 vợ chồng rất thoải mái, thích đi du lịch thì đi, thích làm gì thì làm. Nhưng từ lúc có Lu, cái gì cũng nghĩ đến Lu đầu tiên. Thậm chí cũng không muốn cho phép mình bị bệnh nữa. Bây giờ Phượng rất sợ… chết (cười), vì mình còn một trách nhiệm lớn lao nữa, đó là nuôi con mình. Nhiều lúc cảm giác rất căng thẳng, đặc biệt là thời gian mới sinh xong. Nhưng cũng may là được sự giúp đỡ từ ông bà ngoại và chồng, nên bây giờ Phượng đã cân bằng lại và cảm thấy thoải mái hơn.

Yếu tố nào làm Phượng cảm giác stress khi mới sinh xong?

Nhiều yếu tố lắm. Phần vì hình thể của Phượng từ một người mảnh khảnh giờ trông rất mập. Nhìn vào gương, mình cảm thấy bê bết lắm, mặc quần áo thì chẳng giống ai. Điều này làm Phượng thiếu tự tin vô cùng. Tiếng khóc của Lu cũng là yếu tố khiến Phượng stress. Lu hay khóc, có ngày khóc suốt mấy tiếng đồng hồ làm Phượng hoảng loạn và lo sợ. Cũng vì vậy mà Phượng cứ quanh quẩn trong bốn bức tường để chăm con mà không được làm việc mình thích, từ đó Phượng hay liên tưởng linh tinh, thậm chí ghen bóng ghen gió với chồng. Rồi cách nuôi dạy con của Phượng và ông bà ngoại cũng có nhiều bất đồng khiến căng thẳng. Tệ hơn nữa là việc không tự chủ nguồn thu nhập làm mình rất bứt rứt. Cái cảm giác ăn bám chồng làm ảnh hưởng đến cái tôi của Phượng rất nhiều.

Nếu dùng một từ để nghĩ về khoảng thời gian sau sinh, Phượng sẽ dùng từ nào?

Khủng hoảng! Thực sự khủng hoảng!

phuongvu
“Nuôi con là trải nghiệm tuyệt vời nhất của tôi. Tôi khám phá ra bản thân mình có khả năng làm được rất nhiều việc, cùng một lúc. Làm mẹ đồng nghĩa với việc bạn phải là chuyên gia dinh dưỡng, là y tá, là đầu bếp, là người lên kế hoạch, đồng thời là cả thợ chụp ảnh nữa…Ngần ấy việc mà mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Tôi nghĩ, không có bà mẹ nào được dạy để làm mẹ một cách hoàn hảo, nhưng có cả ngàn cách để trở thành một bà mẹ tốt. Bản năng làm mẹ cho người phụ nữ sự can trường trước mọi thử thách.”

Có bao giờ Phượng cảm thấy tủi thân không?

(Chợt khóc và nghẹn lời) Có chứ. Nhớ lại thời gian mới sinh Lu, chồng Phượng tuy rất thương con nhưng ảnh không phụ giúp được nhiều việc cho Phượng. Phượng vì sinh mổ nên sau sinh rất đau. Dù vậy Phượng phải ráng quên đau để mà thức hôm thức khuya chăm con, cho con bú. Nhiều lúc mệt cả thể xác lẫn tâm hồn mà chẳng ai hiểu được. Có lúc Phượng còn cảm tưởng như anh né về nhà để khỏi bị con làm phiền. Mặc dù chỉ là tự suy diễn thôi nhưng Phượng tủi thân lắm! Có điều hình như phụ nữ sinh ra là phải biết hy sinh thì phải. Hy sinh vì những người mình yêu thương. Và vì Lu, Phượng thấy đáng để hy sinh cuộc đời mình.

Phụ nữ sau khi sinh đều thay đổi vóc dáng, nhưng nhìn Phượng hoàn toàn không như vậy?

Sự thực là Phượng đã nỗ lực rất rất nhiều để có được lại cơ thể như cũ. Từ lúc mang bầu đến khi sinh nở, Phượng tăng từ 47kg lên thành…70kg, thực sự rất sợ hãi. Vì thế trong 1 năm kiêng cữ, ngoài việc giữ sức nuôi con, cho bé bú đều để đảm bảo sức khỏe, Phương vẫn luôn chú ý để không bị tăng cân quá nhiều. Khoảng thời gian 1 năm sau nữa, khi bé cứng cáp và bắt đầu ăn dặm thêm, Phương mới tăng cường tập luyện để giữ gìn vóc dáng và thực hiện chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt.

Phượng không sợ bị đánh giá là vì bề ngoài nên bất chấp à?

Mình cũng là phụ nữ mà, không thể cứ như vậy mãi được. Mình làm như vậy vì chính bản thân mình. Đôi khi mình suy nghĩ, mình đã từng như thế này, như thế kia, là một phụ nữ tự tin và năng động, giờ không thể đổ tại việc có con mà bỏ bê bản thân như thế. Mình trở lại là mình cũng là cách khiến mình sống vui, sống khỏe và tự tin hơn.

Xinh đẹp và trẻ trung, Vũ Ánh Phượng (Phượng Vũ) hiện nay đang là chủ quán nước ép đóng chai Cold Pressed Juice. Cô cho biết trong năm 2017, cô sẽ phấn đấu xây dựng Cold Pressed Juice thành một chuỗi quán nước có tiếng tại Tp.HCM.

Vậy nếu bây giờ có bầu lần nữa, thêm một lần làm mẹ nữa, Phượng có chấp nhận không?

Thật ra, cả vợ chồng mình đều muốn có bé thứ 2. Mình nghĩ mình không nên ích kỷ bản thân mà đánh mất đi hạnh phúc gia đình. Thực sự thì… nhìn lại khoảng thời gian một năm sau khi sinh Lu, Phượng đúng là rất khủng hoảng. Nhưng cứ nhìn thấy con, Phượng lại quên đi mất cái tôi của mình và chỉ muốn hy sinh cho Lu mà thôi. Nên nếu có được làm mẹ nhiều lần nữa, Phượng vẫn sẵn sàng.

Có một câu nói thế này: “Mom is the best job of the world”, Phượng đồng ý chứ?

Phượng hoàn toàn đồng ý! Mới đây thôi Phượng đọc được một cái thống kê rất vui trên mạng xã hội, đại loại là về chuyện “làm mẹ” – Đó là làm một lúc rất nhiều nghề: vừa nấu ăn, vừa chăm con, vừa làm bác sỹ, vừa là nội trợ, vừa lên kế hoạch du lịch cho cả nhà,… Nói chung là riêng “nghề” này mà tính tiền lương thì chắc các ông chồng trả không hết đâu! (Cười lớn) Nhưng ngẫm lại, Phượng không thấy phiền lòng chút nào khi phải hy sinh vì chồng vì con.

Có rất nhiều cô gái độc lập ngoài kia còn do dự với chuyện lập gia đình, sinh con, làm vợ, làm mẹ. Từng trải qua qua giai đoạn đó, Phượng sẽ chia sẻ điều gì?

Cứ cố gắng lên vì mọi chuyện đâu rồi sẽ vào đó thôi. Có quyết tâm thì sẽ làm được, kể cả việc khó nhất là làm mẹ. Bản năng của người phụ nữ sẽ giúp bạn trải qua được mọi việc vì đứa con thương yêu của mình.

Cám ơn Phượng và chúc bạn luôn thành công!

BEST JOB IN THE WORLD

Làm mẹ là hành trình trưởng thành tuyệt vời của người phụ nữ.

Là hi sinh tuổi xuân, nhan sắc, thậm chí cả cuộc sống của mình cho một sinh linh khác.

Là tự tha thứ cho những sai lầm và tiếp tục học cách trở thành người mẹ tốt nhất.

Là lắng nghe từ trái tim, dù âu lo thấp thỏm, nhưng luôn hi vọng.

Làm mẹ là một bản năng, rất tự nhiên, chúng ta sẽ luôn làm được.

Chuyên đề đặc biệt “Làm mẹ ­ nghề tuyệt vời nhất thế giới” là món quà tháng 3 Đẹp dành tặng cho những người phụ nữ đang và sẽ làm mẹ.

Đọc các bài trong chuyên đề
– Ca sĩ Thảo Trang: Xấu đẹp giờ chẳng còn quan trọng nữa
– Thái Thanh Trà: Làm mẹ là thời kỳ huy hoàng nhất của người phụ nữ
– Phượng Vũ: Làm mẹ là cùng lúc làm rất nhiều nghề
– Chị em Mai Thanh – Mai Thảo: Làm mẹ là một nghệ thuật
– Làm mẹ – có nỗi sợ hãi và cơn đau nào là quá lớn?

Ý tưởng: Hà Đỗ Sản xuất: Hellos – Thùy Anh Trang điểm: Phước Lợi, An Nguyễn Trợ lý: Thuận Võ, Như Nguyễn, Ánh Hồng Trang phục: Wephobia, Topshop

Thực hiện: depweb

14/03/2017, 10:26