Tối ngày 26/04, Cartier tổ chức buổi tiệc thân mật tại Bảo tàng Quốc gia Singapore nhằm giới thiệu chương cuối cùng của bộ sưu tập (BST) Trang sức Cao cấp “Nature Savage”. Sự kiện thu hút sự chú ý không chỉ bởi sự hiện diện của dàn sao quốc tế, mà còn ở màn trình diễn đặc sắc của vũ đoàn Arabesque Dance Company đến từ Việt Nam.
Trong không gian di sản, văn hóa và nghệ thuật chế tác trang sức cao cấp, Cartier chào đón những vị khách quý bao gồm “Friend of Cartier” Gemma Chan và đại sứ thương hiệu khu vực Hàn Quốc Byeon Woo Seok.


Tại buổi tiệc thân mật, Cartier đưa các khách mời đi vào các màn trình diễn đa giác quan, nơi các màn trình diễn và hình ảnh động biến tòa nhà thành một bức tranh thiên nhiên, từ những đường chân trời đến những khu rừng xanh tươi của Singapore. Được biên đạo bởi cặp đôi sáng tạo Olivier Casamayou và Carine Charaire, sự kiện kéo dài từ bình minh đến hoàng hôn với các tiết mục: “Murmurs of Forest” của SAtheCollective (Singapore), “Eco Senses” của Arabesque Dance Company (Việt Nam), màn trình diễn 18 bộ đầm dạ hội từ nhà thiết kế David Laport (Hà Lan) và phần biểu diễn của ca sĩ Sophie Ellis-Bextor. Ngoài ra, thực đơn của buổi tiệc được tổ chức bởi đầu bếp Jimmy Lim, người đã mang đến một hành trình ẩm thực 5 món lấy cảm hứng từ “Nature Sauvage” thông qua việc sử dụng nguyên liệu địa phương kết hợp kỹ thuật hiện đại.

Đáng chú ý, tại phần “Nature Palette of Vibrancy”, bầu không khí trở nên lắng lại với tiết mục “Eco Senses” của vũ đoàn Arabesque Vietnam Dance Company, do đạo diễn Nguyễn Tấn Lộc biên đạo. Màn trình diễn kết hợp giữa kể chuyện văn hóa và nghệ thuật hiện đại, với những chuyển động nhịp nhàng của các vũ công, như thay lời thiên nhiên thì thầm, tái hiện các hình ảnh của gió, nước, sông suối đến vẻ đẹp hoang sơ của thế giới muôn thú.

Triển lãm “City of Others” sẽ mở cửa từ 02/04 đến 14/08/2025, tôn vinh sự phát triển của nghệ thuật chế tác qua các tác phẩm sơn mài, nghệ thuật trang trí và trang sức cao cấp, đồng thời thể hiện 30 năm gắn bó của Cartier với văn hóa Singapore.