Vợ tôi đã thay lòng đổi dạ!!! - Tạp chí Đẹp

Vợ tôi đã thay lòng đổi dạ!!!

Men's Talk

Đúng là đàn ông chúng ta không nên đặt quá nhiều lòng tin vào phụ nữ, nhất là phụ nữ mới… sinh con. Từ khi đứa bé ra đời, tôi đã thấm thía những câu hát đầy tủi hổ về kẻ thứ ba, nào là “trái tim bên lề”, “người ấy và tôi em chọn ai”… – những lời lẽ mà trước đây tôi thường cười khẩy vì yếu đuối, ủy mị, não nề…!?!

Vợ tôi đã thay đổi quá nhiều từ lúc có người thứ ba xuất hiện. Tình cảm của chúng tôi đã biến thành một chuyện tình tay ba oan ức.

lam-me3

Trước đây, cô ấy quan tâm đến 50 màu son đỏ các loại, thì nay chỉ quan tâm đến màu… phân em bé .

Trước đây, facebook và instagram của cô ấy toàn ảnh quần áo, bạn bè, đi chơi, thi thoảng tôi mới được lộ diện. Nay yêu người mới, trang của cô ấy chỉ toàn ảnh em bé, và tuyệt nhiên tay chồng, là tôi đây, biến mất không sủi tăm.

Trước đây, cô ấy thích tự do, cuối tuần chỉ riêng tư hai đứa, lười về thăm bố mẹ; giờ tuần nào cũng rủ rê tôi đưa em bé về thăm ông bà (thực tế là để tranh thủ ngủ).

Trước đây, vào rạp cứ đến giữa phim là cô ấy ngủ; giờ đến giữa phim là đòi về với em bé.

Trước đây, về đến nhà, tôi chỉ cần rửa chân là đủ, giờ tôi có rửa chân, rửa tay, cắt móng chân, móng tay, cạo râu, đánh răng, tắm 3 lần vẫn chưa đủ… Chẳng may cô ấy ngửi thấy mùi nước hoa hay mùi đồ ăn còn vương vất trên người tôi, thì đừng có trách.

Cô ấy bắt tôi làm một cái cũi có treo nhiều đồ chơi để tập cho bé tính tự lập, sau đó lại nhất quyết ôm con ngủ trên giường, tại chỗ của tôi!

lam-me2

Rõ ràng, một người nằm giường của mình, chiếm chỗ của mình, ôm vợ của mình, “bạo hành” vợ mình hàng ngày mà tôi vẫn có thể tươi cười được với nó, vậy chỉ có thể là chính tôi cũng đang thay đổi.

Nhẩm đi tính lại, chỉ có một thứ duy nhất không đổi trong mối quan hệ của chúng tôi, đó vẫn là những câu hỏi kinh điển của vợ. Trước đây, cô ấy hay hỏi: “Anh có thấy đôi giày hay cái váy này hợp với em không?”, thì nay thành: “Anh có thấy em sồ sề, xấu xí không?”.

Trước hay sau, tôi đều bối rối không biết trả lời thế nào. Nếu tôi nói thật thì cô ấy giận; tôi nói dối an ủi, cô ấy cũng giận; tôi nói không quan tâm, cô ấy càng nổi giận.

Thế đấy, từ khi có người thứ ba xen vào, tình cảm của chúng tôi đã biến thành một chuyện tình tay ba oan ức. Tôi theo đuổi nụ cười của vợ; vợ tôi theo đuổi nụ cười của con; còn con tôi, tôi tin rằng mối bận tâm duy nhất của nó, tính đến thời điểm này, là một vấn đề mang tính triết học: “to pee or not to pee?” (Tè hay không tè?).

Ai nói tình tay ba chỉ toàn ngang trái và gây ra rạn nứt chứ?!”

Từ một người chồng đầy ấm ức,

Đinh Trần Tuấn Linh

Thực hiện: depweb

07/03/2017, 08:21