Thu Minh từng có lúc kiệt sức vì... bảo vệ chồng - Tạp chí Đẹp

Thu Minh từng có lúc kiệt sức vì… bảo vệ chồng

Chat

Tại sao chị lấy tên Phượng hoàng lửa (Fire Phoenix) khi tổ chức liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát?

Có rất nhiều truyền thuyết về loài phượng hoàng, nhưng tôi thích hình ảnh con chim phượng hoàng cất tiếng hót, mang niềm vui đến với mọi người, say mê đến kiệt sức, tự làm tổn thương bản thân, rồi sau đó, khi chỉ còn chút lực tàn nó bay về hướng mặt trời, hồi sinh trở lại. Tôi nghĩ hình ảnh ấy phù hợp với hành trình 25 năm tôi đã hát và sống.

Thu Minh xuất hiện rạng rỡ tại họp báo giới thiệu concert kỷ niệm 25 năm ca hát ở Hà Nội chiều qua.
Thu Minh xuất hiện rạng rỡ tại họp báo giới thiệu concert kỷ niệm 25 năm ca hát ở Hà Nội chiều qua.

Trong lúc rực rỡ nhất giữa những tiếng reo vui hay khi chỉ còn lại chút hơi tàn, điều giúp chị đứng vững là gì?

Gia đình. Với gia đình lớn là bố mẹ trước đây, tôi luôn muốn trở thành niềm tự hào của họ. Khi ấy tôi không bao giờ mang nỗi buồn, sự thất vọng về nhà. Tôi có thể khóc ở ven đường trên chuyến xe trở về̀, nhưng đến cửa là tôi mang bộ mặt khác: mạnh mẽ và hạnh phúc.

Khi lấy chồng rồi có con, tôi thấy rõ sự thay đổi trong thế giới nội tâm của bản thân. Tôi bị chức năng làm vợ, làm mẹ thu hút, tự trì lại đến 3 năm ở nhà quanh quẩn với con cái. Nhưng khi Gấu (tên gọi ở nhà của con trai Thu Minh – PV) 3 tuổi, tôi thấy cái tôi âm nhạc trong mình trỗi dậy nên muốn làm thêm một điều gì đó.

25 đứng trên sân khấu với hàng trăm ánh đèn chiếu rọi, tôi luôn nhìn thấy rõ mình chứ không phải thấy rõ mọi người. Ánh đèn lộng lẫy đó, hàng ngàn tràng vỗ tay khán giả dành cho là hạnh phúc, nhưng nó cũng là kết quả của một sự trả giá. Khi bạn đứng một mình giữa hàng trăm con mắt, bạn bị soi xét, tô vẽ, phóng đại hơn lên cũng là lẽ thường. Tôi chỉ có thể khẳng định, gia đình tôi không làm gì sai, ông xã tôi không sai. Vậy là tôi lại an lòng.

¼ thế kỷ hát, dấu chấm tạo thành những cột mốc chị không thể quên là…?

Là Giải nhất Tiếng hát truyền hình Tp.HCM (năm 1992) đã khiến cô bé 16 tuổi tỉnh giấc, biết rằng giấc mơ mình đang mơ đã thành hiện thực. Ngày bé tôi mê nhạc lắm, treo đầy nhà hình của chị Khánh Hà, Cẩm Vân…. nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Cô được đông đảo fan hâm mộ tới cổ vũ tại họp báo.
Ca sĩ Thu Minh tại buổi họp báo liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát.

Dấu chấm thứ hai là bài hát “Nhớ anh” – nó đã đưa tôi từ ca sĩ nổi tiếng phòng trà trở thành nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc pop ballad.

Dấu chấm thứ ba là nhạc dance. Tôi đã cắt phăng mái tóc dài, theo đuổi hình tượng sexy với tuyên ngôn: “sexy là thương hiệu của tôi” ở cái thời chưa nghệ sĩ nào dám sử dụng điều này. Từ đó tôi nổi tiếng với “Thiên đàng”, “Bóng mây qua thềm”… rồi “Bay”, Taxi”, “Đường cong…”

Dấu chấm tiếp theo là lấy chồng (cười).

Vìsao chị lại xếp chuyện lấy chồng vào con đường sự nghiệp?

Tất nhiên chứ, vì nhờ lấy chồng tôi đã có thêm đôi cánh. Anh ấy giúp tôi bay lên nhìn thế giới rộng hơn và bước ra ngoài, có những cuộc trải nghiệm lớn hơn, biết sử dụng tầm ảnh hưởng của mình tác động làm thay đổi nhận thức xã hội, như tham gia các hoạt động phòng chống buôn bán tê giác, các hoạt động thiện nguyện khác.

Với người đưa chị đến dấu chấm đầu tiên – nhạc sĩ Hoài Sa – giờ đây anh ấy là gì trong thế giới của Thu Minh?

Chúng tôi là những ông bố bà mẹ đồng cảm. Mỗi lần gặp nhau anh Sa hồ hởi: “Con em nói được gì rồi, hát được bài nào rồi, con anh hát được bài này rồi nhé”; “Con em thế nào chứ cu nhà anh không uống được sữa mà nó vẫn béo”… Chỉ khi ngồi vào đàn, chúng tôi lại là những tri kỷ, tôi hiểu anh Sa, anh Sa hiểu tôi.

Ông xã tỏ thái độ thế nào với người cũ của chị?

Anh ấy tươi cười mỗi khi gặp gỡ. Thậm chí có lần anh ấy còn đùa với Hoài Sa: “Tại sao ngày đó anh không lấy Minh đi, vậy anh ráng là người chịu xui nhé” (cười).

thu-minh1

Chồng chị có phải là người khéo trong việc chăm sóc con?

Rất tiếc là… không. Có thể ở tuổi của anh ấy không còn tháo vát, nhanh nhẹn để chạy lăng xăng thay bỉm, pha sữa. Việc anh ấy thường làm là đọc sách, nói chuyện với con. Anh ấy hay đùa: “Con cứ cười là về với baba, con khóc về với đội của mama”. Đặc biệt anh ấy luôn tỉnh táo trong việc dạy dỗ con cái, luôn coi Gấu là một người đàn ông nhỏ.

Từ khi xây dựng gia đình, cuộc sống của chị đã thay đổi rất nhiều, và nhiều người cho rằng… tiền là thứ khiến Thu Minh lột xác.

Ông xã tôi hay nói: có tiền thì tốt, nhưng tiền không phải là tất cả.

Tất cả đối với chị là gì?

Là khi tôi nằm trong vòng tay ông xã, và con trai nằm ở giữa.

Con chim phượng hoàng đã hót đến kiệt sức để mang niềm vui tới cho mọi người, vậy trong cuộc sống riêng, “phượng hoàng lửa” Thu Minh có bao giờ vì bảo vệ người thân mà cũng trở nên kiệt sức?

Có rồi.

Đó là thời điểm cụ thể nào?

Đó chính là thời điểm chồng tôi vướng vào các tranh chấp dân sự với một công ty Việt Nam. Nhiều người bạn đã hỏi tại sao tôi lên tiếng trong việc của chồng. Đúng là tôi có quyền im lặng nhưng tôi thấy phải bảo vệ chồng mình. Bởi vì hơn ai hết tôi hiểu chồng mình, tôn trọng và nể anh ấy.

Cảm giác của chị trong lúc căng thẳng nhất là gì?

Phẫn uất. Nhưng bây giờ tôi đã bình tâm và bình an. Tôi nhận ra cuộc sống là một bức tranh, càng nhiều màu càng thú vị nên tôi trân trọng mọi giây phút. Nếu mảng sáng cho tôi sự thăng hoa, mảng tối cho tôi những bài học.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

“Thu Minh concert tour – Fire Phoenix” – chương trình đầu tiên của dự án sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội lúc 20 giờ ngày 24/06/2017, đánh dấu quãng đường 25 năm làm nghề và đền đáp tất cả những tình cảm của khán giả khắp cả nước. Theo nữ ca sĩ, đây sẽ là đêm nhạc có đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, những ca khúc đỉnh cao nhất qua các thời kỳ của Thu Minh được trình bày lại theo những hơi thở mới của thời đại.

Hoài Sa và Slim V sẽ viết nên câu chuyện âm nhạc xuyên thế hệ của Thu Minh. Đạo diễn chương trình là nữ nhà báo Việt Thanh. Đây cũng là chương trình có đông khách mời nhất nhì các show ca nhạc do cá nhân tổ chức từ trước đến nay với sự góp mặt của: Khánh Hà, Trọng Tấn, Hồ Ngọc Hà cùng các học trò của Thu Minh như Janice Phương, Ali Hoàng Dương, Trúc Nhân….

 

Thực hiện: depweb

07/06/2017, 09:01