Playlist tháng Ba: Làn gió tươi mới dành cho những tâm hồn dịu dàng

Tháng Ba, tháng của những cơn gió xuân, của sự nhẹ nhàng và những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Cảm xúc nôn nao đón nắng xuân xen lẫn cả sự nuối tiếc cái se se lạnh của mùa đông phủ áo ấm xuống phố, ai trong số chúng ta chắc hẳn cũng có cùng trạng thái mất cân bằng như vậy. Playlist này sẽ là bản nhạc nền cho những ngày tháng Ba, thể hiện 4 trạng thái khác nhau mà phái đẹp có thể đắm chìm như một cách níu giữ khoảnh khắc yên bình nhất.

Album “Charm” – Clairo

Là album phòng thu thứ ba trong sự nghiệp của nữ ca sĩ indie Clairo, “Charm” tiếp tục khẳng định phong cách âm nhạc độc đáo của cô: vừa lãng mạn vừa ấm áp, vừa cháy bỏng lại vừa dịu dàng. Với 11 ca khúc được dệt nên từ giai điệu indie-pop mượt mà, album này tạo ra một không gian thư giãn tuyệt vời, lý tưởng cho những buổi chiều dịu êm. Mặc dù “Charm” không có sự thay đổi mạnh mẽ như album trước “Sling” (2021), nhưng nó vẫn mở ra một chiều không gian âm nhạc đầy quyến rũ, nhẹ nhàng và đầy hoài niệm. Clairo mang đến những giai điệu với sắc vàng ấm áp, mỗi bài hát như một lời thì thầm ngọt ngào, từ đó khơi gợi những cảm xúc e ấp của một cô gái đang yêu, đang mơ mộng.

Chia sẻ về album này, Clairo bộc bạch rằng “Charm” là một sự khám phá về những khoảnh khắc thoáng qua, khi cô cảm nhận được sự quyến rũ từ người khác, và những tưởng tượng mà những khoảnh khắc ấy có thể tạo ra. Cô nói: “Đó là cảm giác tồn tại khi bạn cảm thấy bị một người quyến rũ, sự kết hợp hoàn hảo giữa tình yêu thuần khiết, lãng mạn và sự không chắc chắn về thời gian dài ngắn của mối quan hệ ấy“.

Album “Orquídeas” – Kali Uchis

Như một đóa hoa lan nở rộ, “Orquídeas” hơn cả một album âm nhạc, mà là hành trình của vẻ đẹp rực rỡ, sự hoang dại đầy quyến rũ, nữ tính, và sức mạnh tiềm ẩn nơi phái đẹp. Trong dự án này, Kali Uchis đã tinh tế hòa quyện những giai điệu Latin và neo-soul, thổi hồn vào từng nốt nhạc, khiến chúng như bừng nở. Từ những giai điệu dịu dàng trong “Young, Rich & in Love” hay “Diosa” đến sự bùng nổ mạnh mẽ trong “Muñekita” hay “Labios Mordidos”, Kali Uchis khéo léo đan xen các thể loại nhạc một cách tuyệt vời.

Đặc biệt, Uchis nhấn mạnh sự kết nối giữa âm nhạc và văn hóa trong album này, khi cô chia sẻ về mối quan hệ của bản thân với biểu tượng hoa lan: “Hoa lan đối với tôi luôn tượng trưng cho sự vĩnh cửu, nữ tính, sự sang trọng và có một chút gì đó huyền bí, ma mị. Và nó cũng là quốc hoa của Colombia. Với tôi, tất cả mọi thứ đều kết nối lại với nhau. Sau đó, tôi không phát hiện ra rằng mình đang mang thai cho đến khá muộn trong quá trình phát hành album, nhưng thực ra hoa lan cũng là một biểu tượng của sự sinh sản. Vì vậy, mọi thứ đều kết hợp một cách hoàn hảo”.

Album “SOS” – SZA

Ra mắt vào cuối năm 2022, “SOS” của SZA là một album đột phá không chỉ trong thế giới R&B mà còn trong trái tim của người nghe. Album này không chỉ tiếp tục chứng minh tài năng của SZA mà còn là một sự kết hợp hoàn hảo giữa những yếu tố hiện đại và cổ điển, thể hiện rõ sự trưởng thành của cô trong âm nhạc. Với “SOS”, SZA khám phá sự đối lập trong chính mình: có lúc cô là một “Bad Bitch” đầy tự tin, có lúc lại là một “Sad Girl” yếu mềm, bị tổn thương bởi những mối quan hệ tồi tệ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Rolling Stone Music Now, SZA đã chia sẻ về quá trình sáng tạo “SOS” và không gian tinh thần cô trải qua trong suốt năm năm chờ đợi giữa các album. Cô cho biết: “Để có thể ngồi yên trong suốt năm năm và làm việc cho album mà không cảm thấy chán, tôi phải bắt đầu làm những điều hoàn toàn khác biệt vào những thời điểm ngẫu nhiên“. Quá trình sáng tạo của cô không theo một lộ trình cố định mà là một cuộc đối diện với những bất an và cảm xúc cá nhân. “Thường thì tôi nhận ra mình đang giấu bản thân điều gì đó, hoặc cố gắng che giấu một cảm xúc nào đó”, cô chia sẻ về sự tự nhận thức sâu sắc trong từng lời bài hát của album.

Album “Hoa, Mây, Mưa” – Đoàn Thúy Trang

Tâm hồn của người phụ nữ khi yêu luôn miên man, liêu xiêu, và “Hoa, Mây, Mưa” của Đoàn Thúy Trang đã hiện thực hóa trọn vẹn điều đó. Với âm nhạc pha trộn giữa dân gian và đương đại, album này đưa người nghe vào một không gian mộc mạc nhưng đầy cảm xúc. Các ca khúc trong “Hoa, Mây, Mưa” mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, nhưng cũng không thiếu sự mới mẻ, trẻ trung, rất phù hợp với những cô gái yêu thích vẻ đẹp giản dị nhưng đầy cuốn hút của bản sắc dân tộc. Album là một hành trình cảm xúc qua 9 tâm sự tình yêu khác nhau, từ sự ngọt ngào của “Hoa”, sự mơ hồ của “Mây” đến nỗi niềm day dứt trong “Mưa”, mỗi ca khúc là một góc nhìn riêng biệt về cách người phụ nữ cảm nhận chiều sâu và sự đa dạng của tình yêu.

Với “Hoa, Mây, Mưa”, Đoàn Thúy Trang không chỉ giới thiệu 9 ca khúc, mà còn biến mỗi bài hát thành một MV độc lập. Album này không chỉ đơn thuần là âm nhạc; đó là một hành trình cảm xúc qua những tâm sự tình yêu khác nhau, từ sự ngọt ngào, mơ mộng đến những nỗi buồn, day dứt. Mỗi MV kể một câu chuyện riêng biệt, giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn chiều sâu của những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Cô cũng tiết lộ rằng các ca khúc trong album đều được thực hiện cùng đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp, đặc biệt là nhạc sĩ Phạm Thanh Hà – người bạn đời và cộng sự đáng tin cậy của cô.


From the same category