Paul Walker: Đã hạnh phúc trước lúc đi xa - Tạp chí Đẹp

Paul Walker: Đã hạnh phúc trước lúc đi xa

Sao

Diễn viên Paul Walker đã dành những giờ cuối cùng của mình trong cuộc đời – vào ngày thứ Bảy, 30/11 để làm điều anh yêu: giúp đỡ những người khốn khổ bằng cách tham dự một sự kiện từ thiện cho tổ chức của anh – tổ chức Reach Out Worldwide.

paul walker 

Bill Townsend, người có mặt ở sự kiện và chụp ảnh cùng Paul Walker kể lại: “Anh ấy đã rất hạnh phúc. Anh ấy có mặt ở đó và tổ chức gây quỹ. Rất nhiều người tới để ủng hộ cho sự kiện. Paul Walker ở đó cùng  với bạn bè mình, đó là một ngày tuyệt vời của anh, anh nhận được quá nhiều sự ủng hộ”.

Theo lời Townsend, dường như tổ chức Reach Out Worldwide của Walker là “tất cả mọi thứ với Paul” và chàng diễn viên đã “mang mọi thứ anh có để chia sẻ cho việc từ thiện”. Walker từng nói với Townsend rằng anh muốn giúp đỡ mọi người trong những thiên tai, đặc biệt là các nạn nhân cơn bão tháng trước ở Philippines.

Townsend đã rời sự kiện đó vào lúc 3 giờ chiều, và trong khi Townsend lái xe về tới nhà, chuyện khủng khiếp đã xảy ra ngay trước mắt anh. Lúc đó, Paul Walker và CEO của hãng Always Evolving – Roger Rodas – đang thử lái chiếc Porsche. Roger Rodas bất ngờ bị lạc tay lái, mất kiểm soát khiến chiếc xe đâm thẳng vào một gốc cây và bốc cháy.

Paul Walker trong phim “Fast and Furious”

Newton Wimer, kỹ sư của công ty ô tô, là người biết rõ mối quan hệ giữa Walker và người lái xe, Roger Rodas: “Roger và Paul là những gã đàn ông rất vui vẻ, yêu thương mọi người, luôn quan tâm tới những kẻ khác. Họ là hai người bạn rất thân thiết. Cả hai đều yêu gia đình mình hơn mọi thứ trên đời, đặt gia đình lên trên tất cả. Thậm chí họ cũng có ngoại hình giống nhau, cùng chia sẻ chung mục tiêu và sự hứng thú. Họ đã cho đi quá nhiều, vì thế, sự ra đi của họ để lại mất mát quá lớn.”

Walker được cô con gái Meadow miêu tả là “một người cha tuyệt vời”: Ông là một người tốt tới kỳ lạ, ông trao tặng rất nhiều thứ cho mọi người, không hề giống những ngôi sao ở Hollywood”.

Với những đồng nghiệp, Walker được nhớ tới là một người chăm chỉ, tốt bụng, chứ không chỉ là một gã đẹp trai trong các phim hành động  – Peter Safran, nhà sản xuất của phim “Hours”, bộ phim có Paul Walker tham gia và dự định sẽ ra rạp vào tháng này kể lại. Bộ phim “Hours” kể về một người cha cố gắng hết sức để giữ cho con gái mình sống sót trong một bệnh viện bị bỏ hoang ở New Orleans sau cơn bão Katrina. Bộ phim chắc chắn sẽ cho khán giả thấy một khía cạnh khác của Walker.

“Anh ấy có lẽ là ngôi sao không ‘Hollywood’ nhất trong số các ngôi sao Hollywood mà tôi từng gặp. Anh ấy không có cái tôi, cũng chẳng có thiên kiến, lúc nào Paul cũng cảm thấy quá may mắn với những gì mình nhận được trong cuộc sống, vì thế, điều quan trọng nhất với anh là luôn phải cho đi”.


Theo lời kể của JD Dorfman, Paul Walker cũng là người đã mang nước và thuốc tới Haiti và Chile sau cơn động đất, là người giúp các nạn nhân được trở về nhà sau thảm họa ở Alabama hồi tháng Tư, 2011, lúc nào cũng là người “tới đầu tiên và rời đi sau cùng”, là trái tim và linh hồn của tổ chức từ thiện mà anh sáng lập ra.

“Một số người đóng vai những anh hùng, nhưng Paul Walker chính là một anh hùng. Anh ấy chăm chỉ, đáng tôn trọng, khiêm tốn, nhún nhường, lúc nào cũng chỉ muốn chia sẻ những gì anh ấy nhận được với tất cả những người mà anh ấy nghĩ rằng cần nó hơn anh”.

Hoa Đường (tổng hợp)

>>> Có thể bạn quan tâm: “Thiên nga đen” Natalie Portman không thích bị người khác áp đặt cuộc sống của mình. Cô ngoan cố, bướng bỉnh nhưng cũng lại rất chín chắn và trưởng thành.

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

02/12/2013, 10:57