Trong khi xu hướng tối giản lên ngôi, nhà thiết kế Marielle Genet lại yêu thích phong cách thiết kế tối đa. Chị biến ngôi nhà của mình thành một bảo tàng ký ức, nơi lưu giữ những món đồ trang trí nội thất mà vợ chồng chị cất công mang về từ khắp nơi trên thế giới.
Căn biệt thự rộng 1.000m2 đồng thời là văn phòng thiết kế của Marielle nằm trong một khu phố yên tĩnh. Cổng nhà có giàn hoa giấy phủ kín. Bước qua cánh cổng là một bãi cỏ xanh mướt với lối đi dẫn về phía hồ bơi.
Đối lập với màu sắc dịu mát bên ngoài, phòng khách được bày biện với những món đồ mang màu nóng như vàng, cam, đỏ. Không gian rực rỡ ấy lại được ôm ấp bằng một sự tĩnh lặng dịu dàng, từng chiếc bàn, chiếc ghế, từng bức tranh, từng món đồ trang trí như đang giao tiếp với nhau. Chúng hiển nhiên chẳng thể tạo ra âm thanh nào nhưng lại khiến ta cảm nhận được sức sống và sự sôi nổi kỳ lạ. Có lẽ, giống như chị nói: “Những câu chuyện chất đầy bên trong chúng”. Marielle dành trọn thời gian để sống và làm việc tại đây. Ngôi nhà dường như hợp nhất với chị, nó mang những những đặc điểm tương đồng với con người chị: pha trộn giữa nhiều nền văn hóa.
Khi chọn một nơi để an trú tại Sài Gòn, Marielle đã thích ngôi nhà và khu vườn này ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Chính xác là tôi nhìn thấy tiềm năng cải tạo ngôi nhà này. Trước trước khi chuyển vào ở, tôi đã thực hiện một số bước cải tạo lớn để biến khung nhà cũ thành một không gian hiện đại hơn, chẳng hạn như mở rộng hồ bơi, kéo dài phần hiên bên hông ngôi nhà, thay đổi toàn bộ sàn và cửa sổ. Tôi đối thoại với không gian, sau đó, mọi thứ khác cứ tự nhiên mà đến”.
Hai vợ chồng chị có sở thích sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, đồ trang trí nội thất hoặc các vật dụng của người địa phương trong các chuyến du lịch khắp thế giới. Đương nhiên, trong số đó có rất nhiều món đến từ Pháp, Madagascar và Việt Nam.
Nói về quyết định chuyển đến Việt Nam vào năm 2006, Marielle chia sẻ: “Là người Pháp gốc Madagascar, tôi đã được hưởng nền giáo dục và văn hóa Pháp từ nhỏ. Tôi nhận ra nét tương đồng đáng chú ý giữa Việt Nam và Madagascar là tổ tiên người Nam Đảo (Austronesia). Mặc dù khoảng cách địa lý lớn, hai quốc gia có một số điểm chung trong văn hóa như tôn trọng người lớn tuổi và ưu tiên mối quan hệ gia đình; hoặc trong nông nghiệp như cùng trồng lúa, cà phê, trà, chuối và dừa. Cả hai quốc gia đều từng trải qua thời kỳ Pháp thuộc dẫn đến những ảnh hưởng có phần tương tự nhau, nhưng mỗi nơi đều bảo vệ được bản sắc văn hóa mạnh mẽ”.
Khắp ngôi nhà, góc nào cũng có ghế. Chính xác là rất nhiều ghế. Marielle nói: “Tôi không có chỗ ngồi cố định. Tôi ngồi mọi góc trong nhà”. Niềm yêu thích đặc biệt của Marielle với những chiếc ghế còn được tiết lộ qua một bức tranh trên tường. Bức tranh vẽ một chiếc ghế màu tím trên nền màu đỏ cam, vợ chồng chị thích cảm giác chưa hoàn thiện của bức tranh và đã mua nó ở Cuiaba, Brazil. Marielle cũng từng sống ở Brazil, cụ thể là thành phố Sao Paulo trong ba năm và có cơ hội khám phá phần nào quốc gia rộng lớn này.
Bảo tàng ký ức của Marielle không chỉ có những món đồ nội thất mà có cả các loài thực vật. Chị đi dạo trên bãi cỏ, chỉ tay về phía một cái cây cao chót vót trong vườn, kể rằng chồng chị là một người yêu cây cối và am hiểu về chúng. Anh ấy có sở thích mang về nhà những loài cây từ khắp nơi trên thế giới. Một trong số đó chính là cái cây cao nhất kia, thuộc chi Bằng Lăng đến từ Pháp, nó đã phát triển và thích nghi tốt. Chị trùng giọng khi nhắc đến thất bại lớn nhất là đem về cây baobab – một loài cây tuyệt vời thuộc họ Gạo đến từ Madagascar. Cây vẫn còn sống nhưng không phát triển chút nào.
“Khi bạn có một khu vườn đẹp với nhiều cây cối xinh đẹp, tại sao bạn lại muốn che khuất chúng bởi những khung cửa sổ, cửa ra vào và rèm cửa? Tôi đã thay đổi tất cả các cửa sổ, làm chúng lớn hơn với khung tối giản và không có rèm để có thể nhìn thấy khu vườn cả ngày lẫn đêm”.
Marielle là một người yêu sách. Thư viện của chị đặt ở chiếu nghỉ tầng 1 gần như không còn chỗ trống vì chồng chị cũng là một người đam mê đọc sách. Chị thú nhận rằng mình khá cổ điển trong việc đọc sách và chưa chuyển sang sử dụng Kindle. Chị thích đi đến cửa hàng sách để lật giở và hít hà từng trang giấy. Chị thường đọc sách trước khi ngủ hoặc vào cuối tuần và các ngày lễ. Hiện tại, chị đang đọc sách của Amitav Ghosh, một nhà văn Ấn Độ. Marielle thích hầu hết các thể loại trừ khoa học viễn tưởng và tiểu thuyết kinh dị. Ngoài ra, chị dành tình yêu lớn cho sách chuyên ngành thiết kế nội thất. Kệ sách đặt tại văn phòng chị chật kín dòng sách này.
Có vẻ như ngoài khu vườn và những chiếc ghế đặt quanh nhà thì những trang sách cũng chính là nơi Marille tìm sự tĩnh lặng cho mình, giữ cho ký ức về những nơi chị từng đi qua luôn sống động.
CHUYÊN ĐỀ: IN HER PLACE
Nơi chốn riêng của người phụ nữ có thể là bất cứ đâu: trong trang sách, trên đỉnh núi hay ngoài vũ trụ… Miễn là ở đó, cô ấy tìm thấy đầu sợi dây kết nối với bản thân.
Thanh Vũ: Từ đường đua về nhà
Amanda Nguyễn: Ngoài vũ trụ và trong tâm hồn
Marielle Genet: Sống giữa bảo tàng ký ức
Ảnh: Ngọc Ánh
Trợ lý: Diệp Anh