MC Phí Nguyễn Thùy Linh: Cuộc sống của tôi đầy màu sắc - Tạp chí Đẹp

MC Phí Nguyễn Thùy Linh: Cuộc sống của tôi đầy màu sắc

Chat

mc-phi-nguyen-thuy-linh-3

MC Phí Nguyễn Thùy Linh

– Biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam

– Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền

– Á quân Cuộc thi Tìm kiếm Người dẫn chương trình truyền hình – Giải Cầu Vồng 2009

– Biên tập viên, dẫn chương trình các show truyền hình: “Xưởng thời trang” (VTV6), “Muôn màu showbiz” (VTV3, VTV9), “Thần tượng bolero” (VTV3)

– Người dẫn chính của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2014, Tuần lễ Thời trang Việt Nam 2016

– Người ta vẫn nói, phụ nữ làm báo thì vất vả. Linh chọn nghề hay nghề chọn Linh vậy?

– Chắc là nghề chọn rồi, vì tôi làm báo từ khi học lớp 4, viết cho các báo như Thiếu niên Tiền phong, Hoa học trò. Tôi may mắn được cộng tác ở Đài truyền hình từ khi còn ngồi trong trường báo, rồi sau đó trở thành phóng viên, biên tập viên của đài.

Tôi đã trải qua một hành trình rất dài với nghề, không có bất kì sự giúp đỡ nào, cách duy nhất là cứ nhìn về phía trước, tự ngã rồi đứng dậy đi tiếp. Cuộc sống của tôi vì thế rất nhiều màu sắc, có lúc buồn, có lúc đơn độc nhưng luôn có ý nghĩa.

mc-phi-nguyen-thuy-linh-1

– Không ít người dẫn chương trình từ chối những công việc phía sau sân khấu, bạn thì sao?

– Tôi nghĩ mình sẽ không thể trở thành người dẫn chương trình tốt nếu không có chất liệu. Một kịch bản cho sẵn sẽ không thể diễn tả tốt bằng kịch bản mình trực tiếp tham gia viết. Sự va chạm mang lại cho tôi nhiều kiến thức. Tôi thích tham gia tất cả các khâu: phỏng vấn, dựng hình và giờ đây là tổ chức sản xuất.

– Hiện đại, cá tính trên sân khấu, còn ngoài đời, Linh là người thế nào?

– Nhìn bên ngoài, tôi cầu kỳ, lạnh lùng và khó tính bao nhiêu thì trong tình yêu, tôi lại thấy mình mong manh bấy nhiêu.

– Linh đang yêu…?

– Thực ra tôi luôn sống trong tình yêu, luôn có người đồng hành, nhưng lúc nào cũng khao khát được yêu hơn, được thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn nữa.

mc-phi-nguyen-thuy-linh-5
Không có trang phục đắt tiền trong tủ quần áo của tôi, vì tôi không phải tín đồ hàng hiệu. Với tôi, mỗi bộ trang phục đều có tiếng nói riêng. Tôi hay chọn các gam màu đơn sắc, thiên về tông lạnh: xanh dương, xanh lá, xanh tím than hoặc đen, trắng.

– Tôi là một tín đồ của Tạp chí Đẹp, chưa bao giờ bỏ lỡ một show diễn nào của Đẹp ở Hà Nội.

– Năm 2008, để được vào xem Đẹp Fashion Show, tôi đã tìm cách xin vào làm các việc hậu trường như trợ lý nhiếp ảnh, trợ lý make up…

– Năm 2009, đứng trong hậu trường của Davines Hair Show (chương trình được bảo trợ truyền thông bởi Tạp chí Đẹp), tôi mê mẩn nhìn ngắm NTK Trần Hùng cắt tóc cho các người mẫu.

– Đến Davines Hair Show 2016, ước mơ của tôi thành hiện thực khi được làm vedette mẫu tóc của NTK Trần Hùng. Tôi nghĩ, nếu mình không lao động một cách chăm chỉ, thì giấc mơ ngọt ngào đó sẽ không bao giờ đến.

mc-phi-nguyen-thuy-linh-2

Q&A

– Những cuốn sách yêu thích?

– Triết học phương Tây và các tác phẩm của Murakami. Cuốn sách tôi đọc gần đây là “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” cũng của nhà văn Nhật Bản này.

– Bộ phim yêu thích?

“Split”, “Get out”.

– Câu nói yêu thích?

– Càng làm việc thì càng bao dung hơn với cuộc sống.

– Món đồ gắn bó nhất?

– Chiếc đồng hồ dây mảnh của Gucci.

– Nhãn hiệu thời trang yêu thích?

– Các thiết kế của NTK Hà Linh Thư, Devon Nguyễn, và một số thương hiệu ready to wear trong và ngoài nước khác.

Món đồ có nhiều nhất?

Giày – 20 đôi.

9cgjgtlz

 

Thực hiện: depweb

22/05/2017, 07:11