Fung La: Với tôi đàn ông quyến rũ nhất lúc đang... làm việc - Tạp chí Đẹp

Fung La: Với tôi đàn ông quyến rũ nhất lúc đang… làm việc

Chat
fungla_ttvhdo-3-768x527
Người mẫu Fung La

– Khi còn nhỏ muốn trở thành ai?

Chim đại bàng hoặc cá voi xanh.

– Nếu được bắt đầu lại từ đầu, vẫn chọn công việc như hiện tại chứ?

Chắc chắn rồi. Nếu được sinh ra một lần nữa tôi vẫn chọn chiều cao 1m55, và vẫn điên cuồng theo đuổi đam mê của mình như đã từng.

– Nỗi buồn khó quên nhất từng vượt qua?

Đó là quãng thời gian gia đình gặp khủng hoảng lớn cộng thêm tình yêu đầu đời tan vỡ. Hai cú đánh thật mạnh vào Fung La nhỏ dại chưa học được cách kiểm soát bản thân, khiến con bé suy sụp và khóc rất nhiều.

– Bài học lớn nhất có được đến bây giờ?

Chưa có nhưng tôi may mắn được học hỏi từ các bậc cô chú anh chị – những người chỉ dạy cho tôi các bài học đắt giá mà có khi họ phải dùng chính cuộc đời mình mới học được.

– Điều đáng sợ nhất vào thời điểm này?

Sức khỏe người thân trong gia đình.

– Tật xấu khó bỏ?

Thích ngủ nướng có được gọi là tật xấu không nhỉ?

– Muốn bản thân khám phá điều gì ở tương lai?

Cái gì tôi cũng tò mò hết. Nhưng tôi đang thắc mắc không biết sau khi chết sẽ như thế nào.

– Tài sản lớn nhất đang sở hữu?

Những trải nghiệm tạo nên tôi hiện tại.

– Hành động kỳ quặc thường ngày?

Hay nhìn vô gương rồi tự cười.

– Nếu được quay ngược thời gian, thì sẽ quay về thời điểm nào?

Khi tôi 5 tuổi. Đó là một ngày tháng 6, tôi tắm mưa lội dưới đầm sen rồi chạy ra ruộng bắt cá rô, hái nấm, nhặt trứng vịt với anh chị. Đó là quãng thời gian êm đềm và hạnh phúc của tuổi thơ tôi.

– Có người nào Fung La muốn nói câu xin lỗi với họ không? Vì sao?

Người mà tôi muốn xin lỗi chính là mối tình đầu của tôi. Tuổi mười tám đôi mươi còn quá vô tư bồng bột nghĩ gì nói đấy. Đến giờ tôi vẫn chưa có dịp nói lời xin lỗi đến người ấy vì những suy nghĩ non nớt tuổi trẻ. Nhưng tôi mong người ấy vẫn biết rằng anh ấy là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của Fung La.

– Điều không hay từng nghe được về bản thân?

“Gầy quá thấy ghê!”

– Kể về lần hạnh phúc gần đây nhất?

Một ngày gần đây tôi cảm thấy hơi mệt thay vì nằm nhà tôi quyết định dạo phố. Tôi nhớ đó là một ngày trời nắng rất đẹp. Khoảnh khắc nhìn sự sống xung quanh mình đang vận động tôi bỗng nhận ra cuộc đời này tươi đẹp đến nhường nào.

– Cuốn sách hay bộ phim làm thay đổi suy nghĩ của Fung La?

“Hãy sống ở thể chủ động” – Nguyễn Tuấn Quỳnh.

– Địa điểm hay lui tới cuối tuần ở Sài Gòn?

– Những quán ăn ngon.

– Món ăn yêu thích nhất?

Phở.

– Một ngày hoàn hảo của Fung La?

Uống đủ nước, ngủ đủ giấc, đi làm, và tìm được một bản nhạc hay.

– Thích cuộc sống yên bình hay phiêu lưu mạo hiểm?

Tôi thích một cuộc sống trôi qua yên bình ngày qua ngày rồi bỗng nhiên được một “ai đó” kéo vào một chuyến phiêu lưu đầy bất ngờ.

– Căn nhà lý tưởng là…

Ngôi nhà có ống khói để ông già Noel chui vào. Nhìn từ bên ngoài sẽ thấy một ô cửa sổ to, ánh đèn vàng, bên trong đầy đủ tiện nghi để nấu một bữa ăn ấm cúng.

– Có phải là người cầu tiến và tham vọng?

Tôi cầu tiến và tin vào số phận.

– Bí quyết thành công?

Hiểu được bản thân là bước đầu thành công với chính mình.

– Nếu không tham gia nghệ thuật thì sẽ làm gì?

Chắc sẽ bán nhà. Ý tôi là kinh doanh bất động sản ấy (cười).

fungla_ttvhdo-2-768x963

– Fung La sẽ làm gì để gây chú ý với người đàn ông lọt vào “tầm ngắm” của mình?

Tôi không phải người nhiều chiêu trò nên không thủ sẵn bí quyết gì cả, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi. Chẳng hạn, tôi dễ “đổ” trước những ai yêu động vật hay có thú nuôi. Nếu thích một người như vậy, tôi sẽ tiếp cận bằng cách xin nựng “yêu” thú cưng nhà người ta. Rồi sau đó tiện thể “nựng” người ta luôn (cười).

– Vậy thì chắc cũng ít khi đóng vai “cọc” đi tìm “trâu” nhỉ?

Có chứ. Mà không nghĩ gì tới “cọc” hay “trâu” đâu. Tôi thích là tôi chủ động liền. Không e ngại hay xấu hổ gì hết. Có làm “cọc” để người ta tìm lại thì mới thấy ngại. Hồi đó tôi chủ động tán tỉnh thì… tỉnh lắm. Sau đó thì… không có sau đó luôn. Ngẫm lại thấy cũng vui vui.

– Fung La thấy đàn ông quyến rũ nhất là khi nào?

Lúc đang làm việc, đặc biệt là những lúc phải tập trung cao độ. Khi sống trong đam mê, con người ta có sức hút lạ lắm, như có một thứ năng lượng tỏa ra khắp nơi kích động tới mọi người xung quanh. Tôi bị hấp dẫn bởi thứ năng lượng.

– Tin nhắn “cưa cẩm” hay nhất hoặc dở nhất từng nhận được?

Hay dở thật ra chỉ mang tính tương đối. Nhưng có một câu khiến tôi nhớ hoài: “Em là một bài toán khó mà anh muốn giải cho bằng được”.

– Nụ hôn đầu tiên là vào năm bao nhiêu tuổi?

17 tuổi. Tôi gọi đó là dấu ấn của tuổi thanh xuân (cười).

– Đêm hẹn hò lý tưởng là…

Đêm giao thừa. Được chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng với những người mình yêu thương không chỉ là sự lựa chọn, đó là một hạnh phúc.

– Đánh giá cao hành động nào của đàn ông?

Chủ động làm hòa mỗi khi cả hai có mâu thuẫn. Đó không phải là hành động nhận lỗi mà là vì người ta thương mình, dịu dàng với mình. Cô gái nào cũng xứng đáng được yêu thương như vậy.

– Ngày hẹn đầu tiên anh ta nên mặc gì?

Đa số mọi người khuyên nên mặc áo sơ mi trắng. Tôi “mê” đàn ông mặc sơ mi đen hơn.

 – Thích đàn ông ở độ tuổi nào nhất?

Những anh khoảng 30 – 37 tuổi rất thu hút vì đã trưởng thành, có hiểu biết, và từng trải nhiều. Trò chuyện với họ như được đọc một cuốn sách hay vậy, thú vị lắm.

– Đàn ông Việt hay đàn ông nước ngoài nhỉ?

Lỡ thích cả hai rồi giờ khó chọn quá (cười).

– Trai hư hay trai ngoan?

Tại sao phải chọn giữa hư với ngoan? Tôi chỉ đắn đo giữa trai thú vị hoặc không thú vị.

– Giữ chân đàn ông bằng điều gì?

Tôi không thích giữ chân mà thích cầm tay hơn (cười). Tôi tin là con người đều muốn bên cạnh nhau lâu dài vì những phút giây bình yên, giản dị. Nếu không thể thì dù có níu chân ghì tay cũng chẳng thể giữ được họ đâu.

– Cảm xúc khi trở thành “Pretty Woman” của TTVH & Đàn Ông?

Đây là lần đầu tiên tôi phải suy nghĩ về đàn ông nhiều như vậy, chắc nhiều bằng mấy năm cộng lại trong một ngày ấy chứ (cười).

– Phong cách thời trang nào định hình nên cá tính hiện tại?

Tôi bị ám ảnh bởi Gothic. Không chỉ trong phục trang hay phụ kiện mà còn cả về make up, nhiếp ảnh, và trong âm nhạc.

– Bộ sưu tập đặc biệt muốn “khoe”?

Nói thật tôi không phải là cô nàng “nghiện” thời trang hàng hiệu, cao cấp. Con người tôi nghiêng về những giá trị tinh thần hơn là vật chất. Nếu có một thứ tôi thật sự muốn tích cóp thật nhiều và cảm thấy tự hào mỗi khi nhìn lại. Đó chính là các bộ ảnh thời trang của mình. Với tôi đó mới là tài sản vô giá.

– Phụ kiện thời trang yêu thích?

Tôi thích hoa tai lắm. Riêng hoa tai thì tôi có rất nhiều. Chắc mở một cửa hàng hoa tai cũng không đủ (cười).

– Nhắc đến Fung La người ta sẽ nghĩ ngay đến một cô nàng?

Fung La nhỏ bé tóc vàng hoe.

– Sẽ không ra đường nếu thiếu?

Điện thoại.

fungla_ttvhdo-1-768x963

– Hình mẫu phụ nữ yêu thích?

Mẹ tôi. Một người phụ nữ có tư duy hiện đại, suy nghĩ luôn sáng suốt giúp tôi ngộ ra nhiều vấn đề. Dù vậy, bà vẫn giữ được lối sống giản dị, mộc mạc, tâm hồn an nhiên.

– Phụ nữ đẹp nhất và xấu nhất khi nào?

Tin tôi đi, chẳng có người phụ nữ nào xấu cả. Bản thân mình thấy đẹp là được rồi. Quan tâm để ý suy nghĩ người khác làm gì. Thêm nữa, mỗi người phụ nữ đều có vẻ đẹp riêng, đừng cố gắng trở thành một ai đó rồi lại bế tắc. Như mẹ tôi chẳng hạn. Tôi thích vẻ đẹp của bà mỗi khi nấu ăn. Vừa gần gũi vừa ấm áp. Và tôi tìm thấy điều đó ở cả những bà mẹ khác.

– Người mẫu thế giới sùng bái nhất?

Naomi Campell và Devon Aoki, đặc biệt là Naomi Campell. Vào thời của Campell, cô chính là một cuộc cách mạng đối với nghề người mẫu.

– Thử tưởng tượng 10 năm nữa, Fung La sẽ là người như thế nào?

10 năm trước tôi đã không tưởng tượng được ngày hôm nay của mình rồi. Chắc 10 năm sau tôi sẽ lại là một người rất khó tưởng tượng (cười).

– Chân ngắn có phải là thứ muốn đánh đổi để lấy một thứ khác tốt hơn?

Tại sao lại phải đánh đổi? Thay vì vậy, tôi muốn mình dành thời gian và sức lực để hoàn thiện bản thân mình hơn.

Thực hiện: depweb

04/07/2017, 11:18