Ca sĩ Lê Hiếu: Tôi từng đau khổ cùng cực - Tạp chí Đẹp

Ca sĩ Lê Hiếu: Tôi từng đau khổ cùng cực

Men's Talk

Chào “hoàng tử hát tình ca” Lê Hiếu, anh nghĩ thế nào về danh xưng mà khán giả dành cho mình?

Tôi thấy “lãng tử hát tình ca” hợp với mình hơn, dù thực tế, tôi không muốn bất kì danh xưng nào.

Anh không nghĩ đến việc tổ chức một liveshow riêng cho mình?

Tôi thấy không cần thiết. Không gian âm nhạc của tôi phù hợp với những khán phòng nhỏ.

Anh có hạnh phúc trong sự “nho nhỏ” ấy của mình?

Chỉ cần khán giả có thể ghép tên tôi sau các bài hát như “Cơn đau cuối cùng”, “Ngày mai em đi”, “Ngày mai sẽ khác”, “Và tôi cũng yêu em”… Với tôi, vậy là đủ!

Anh có thể định nghĩa khái niệm “đủ” của mình không?

Nếu không có sự đủ trong tinh thần, khó làm được điều gì lâu dài, nếu không thấy đủ trong tâm tư, rất khó bình an.

le-hieu
Tâm thế ấy có giúp anh vững vàng đối diện với những cú sốc trong cuộc sống?

Tôi cũng từng có khoảng thời gian đau khổ cùng cực. Tôi có những người bạn thân để chia sẻ, nhưng vẫn có những điều không thể nói; khi đó tôi biết mình cần thời gian, và tôi thường nghe nhạc.

Đó có phải là thời gian chia tay Văn Mai Hương?

Không phải.

Chuyện chia tay không khiến anh buồn sao?

Đó chỉ là một con đường mà hai người cảm thấy không thể đi chung thì dừng lại. Nỗi buồn là có, nhưng tôi kiểm soát được.

Gia đình có ảnh hưởng thế nào đến sự trưởng thành của anh?

Bố tôi là người mê nhạc, ông truyền tình yêu ấy sang tôi một cách rất tự nhiên. Còn mẹ là người cho tôi một tình yêu vô điều kiện.

Anh có thể chia sẻ về quãng thời gian khó khăn nhất của mình không?

Là lúc bố tôi bị tai biến cách đây 5 năm. Khi ông quỵ xuống, tôi thấy cuộc sống của mình như mất đi mọi niềm vui.

Cuộc sống của anh sau đó đã xoay chuyển thế nào?

Tôi thay bố trở thành trụ cột, là chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất cho mọi người trong gia đình.

Người cha luôn có ảnh hưởng lớn tới con trai. Sức khỏe của bố suy giảm có làm anh nghĩ khác, hoạch định lại cuộc sống?

Sau khi bị tai biến, bố tôi không nói được nhưng vẫn hiểu mọi chuyện. Tôi vẫn thường nghe nhạc và xem đá bóng cùng bố, hoặc kể cho ông về cuộc sống bên ngoài mỗi khi về nhà. Bố mẹ tôi không bao giờ giục chuyện cưới vợ, nhưng từ khi bố ốm, tôi thấy mình đã sẵn sàng để lập gia đình.

Từ lúc sẵn sàng ấy, anh đã trải qua mấy mối tình rồi?

Hai mối tình. Điều đó chứng tỏ mình lận đận, kém may mắn đấy! (cười)

Vậy là Văn Mai Hương ở quãng đầu tiên Lê Hiếu xác định “yêu để cưới”?

Đúng vậy!

Lúc này Lê Hiếu có đang yêu không?

Tôi muốn giữ chuyện đó cho riêng mình.

Cảm ơn những chia sẻ của Lê Hiếu!

Thực hiện: depweb

19/02/2018, 07:54