Ly Vũ 30 - Cởi mở về chuyện "kín" - Tạp chí Đẹp

Ly Vũ 30 – Cởi mở về chuyện “kín”

Women Empower Women

Rực rỡ 30:

Phụ nữ thường sợ con số 30, như sợ ngưỡng tuổi bắt đầu của sự già nua. Quãng ấy, họ tránh trả lời câu hỏi về tuổi tác hay cố quên đi mỗi khi ngày sinh nhật đến gần. Nhưng Đẹp nghĩ khác…

Bạn có biết, nhà văn J.K Rowling, tác giả của bộ truyện về cậu bé phù thủy Harry Porter, từng là một bà mẹ đơn thân, chật vật nuôi con bằng tiền trợ cấp xã hội, trước khi nổi tiếng toàn thế giới vào năm 32 tuổi. Hay nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey bước ra khỏi kí ức đen tối về tuổi thơ bị lạm dụng tình dục để trở thành nhà sản xuất chương trình ăn khách số 1 tại Mỹ The Oprah Winfrey Show năm 33 tuổi.

Đó chỉ là hai trong số rất nhiều phụ nữ mà số phận thay đổi khi bước qua tuổi 30, ngưỡng cửa bắt đầu của những điều quý giá. Trải nghiệm cuộc sống khiến họ độc lập, dũng cảm và đầy lòng biết ơn.

Với chuyên đề Tuổi 30 rực rỡ, qua những góc tiếp cận chân thực và nhân ái, Đẹp mong sẽ lan tỏa được tinh thần “rực rỡ” nhất, để khoảnh khắc giao thời của tuổi 30, phụ nữ hiểu rõ mình tuyệt vời như thế nào.

Đọc thêm:

– Chênh vênh 30, rực rỡ 30

– Cô dâu tuổi 30: Mình đã từng khóc rất nhiều, trong cô đơn và giục giã

– Vân Possible: 30, cô ấy luôn luôn “có thể”

– Hoa hậu Ngô Phương Lan: “Nỗi đau năm ấy khiến tôi rũ bỏ để sống như một đứa trẻ”

– MC Minh Trang: “30 tuổi, 3 đứa con – tôi thấy mình viên mãn trong sự lộn xộn của lũ trẻ”

Bạn đã gắn bó với bạn trai được 9 năm, bạn đã nghĩ đến chuyện “ngôi nhà và những đứa trẻ”?

Xin hỏi lại tại sao tôi phải làm hai việc đó? Ly không nghĩ việc kết hôn và sinh con sẽ làm mình trở thành “đàn bà đúng nghĩa”. Ngoài ra Ly rất sợ hai từ “viên mãn”, nó định nghĩa và đóng khung những người phụ nữ vào “một chồng, hai con, ba tầng, bốn bánh”… nó làm Ly thấy ngao ngán, gò bó.

Đã qua rồi thời “trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”. Ly thấy mình vẫn đang khám phá thêm nhiều điều mới mẻ ở bản thân, muốn thử sức làm những công việc mới, đi nhiều và trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nơi, gặp gỡ thêm nhiều người thú vị hơn nữa.

1-copy

Động lực nào để bạn thiết kế nên những bộ đồ “hở bạo”? Bạn cổ vũ bình đẳng giới hay cổ động chị em “hãy yêu cơ thể bạn đi”, “hãy sexy điên đảo”, “hãy thiêu đốt người tình”?

Có lẽ vì mình ra ở riêng với bạn trai đã 9 năm rồi nên cũng “mạnh miệng” chăng. Trong công việc thiết kế thì mình khá thực tế và quy tắc mặc dù các chị em nhìn thấy nhiều đồ “hở bạo”. Mình yêu cơ thể và đường cong của phụ nữ nên tôn thờ các bộ đầm dài, có thể hở lưng, cổ V sâu gợi cảm nhưng mình tuyệt đối chưa bao giờ thiết kế hoặc mặc bất cứ một chiếc đầm nào ngắn tới ngang đùi.

Philosophy trong trang phục của mình trong nhiều năm qua vẫn trung thành và chỉ gói gọn trong 3 tính từ: gợi cảm – thanh lịch – nữ tính chứ cũng không có thông điệp cổ động chị em mạnh mẽ gì cả. Với Ly, bình đẳng giới không phải phụ nữ cũng cởi trần ra đường, xăm trổ, hút thuốc như đàn ông vì mọi thứ đó chỉ như là cái mỏm của một tảng băng chìm.

Điều bình đẳng quan trọng nhất là bình đẳng về chuẩn mực văn hóa cơ bản: Hai cá thể, hai giới tính tôn trọng nhau, tò mò khám phá về nhau để cùng thăng hoa.

2-copy

Phụ nữ xưa gò mình trong khuôn phép đạo Khổng, Nho giáo. Lúc nhỏ thì phải nghe cha, theo anh, lúc lớn lập gia đình thì phải chiều chồng, chăm con, gần như chẳng có thời gian tâm tư dành cho chính mình. Ngày nay xã hội du nhập văn hóa Bắc Á, Tây Âu, chị em biết làm đẹp, biết chiều chuộng chăm sóc bản thân. Chuẩn mực cái đẹp cũng nhiều thay đổi, phụ nữ xưa “xinh như Tiên”, phụ nữ nay “đẹp như Tây”.

15-copy

Sex ở tuổi 30 với Ly có những gì khác với thời đôi mươi vụng về ngây thơ?

Phụ nữ sẽ nếm trải nhiều điều thú vị, mới mẻ hơn hẳn chứ. Bản thân cơ thể có sự thay đổi như vòng ngực và hông lớn hơn. Ly cũng tự nhận là trong chuyện chăn gối, mình có thể “chuyển vai” linh hoạt, lúc có thể là kẻ chiều chuộng bạn tình, có lúc lại sẵn sàng áp đảo. Ly thích những gì mới lạ, gây bất ngờ, không sắp đặt nên sex chưa bao giờ là “việc” bị lập trình mà là cuộc chơi mà hai bên đều thắng

Đặc biệt hơn 1 năm trở lại đây, Ly đầu tư và sưu tầm khá nhiều đồ lót từ nhiều thương hiệu, Pháp, Đức, Ý… vì mình thật sự enjoy khi khiến đàn ông phấn khích khi khám phá mình, sự cố gắng kiềm chế, mãnh liệt mà dịu dàng của họ lúc ấy thật sự rất đáng tận hưởng. Bản thân người phụ nữ khi biết trân trọng và đối xử với body của mình đặc biệt thì đàn ông họ cũng sẽ tự điều chỉnh để làm hài lòng nàng.

Ly cũng có những quy tắc riêng về việc ăn uống để mùi cơ thể dễ chịu, thử các tư thế mới, âm nhạc… mọi thứ giúp mình cộng hưởng với sex và bạn tình một cách tuyệt đối.

3-copy

Phụ nữ vốn nhiều mâu thuẫn, đôi khi rất muốn thể hiện mình bốc lửa đấy nhưng lại sợ bị đánh giá. …

Ly nhớ một kỉ niệm “đau thương” cách đây lâu lâu, bị “cảnh cáo” vì mặc đồ lót cũ lại còn bị rách trong khung cảnh nên thơ, lãng mạn mà bạn trai dày công chuẩn bị. Lúc đó, thấy cái váy mình mặc đẹp đến mấy cũng không… chữa ngượng và giúp mình gợi cảm, tự tin lên được.

Chẳng người đàn ông nào lại không muốn bạn gái, vợ mình “hot” ở trên giường vì nếu hai người có lăn xả vào nhau thì hai bên đều cùng “được lợi”. Việc các chị em muốn mặc nội y bốc lửa trong lúc ở trên giường với người bạn đời, người yêu mà lại sợ bị đánh giá Ly thấy rất khó hiểu. Nó cứ “ngang trái” như chuyện hôn nhau thì trốn sau tường, nhưng đi tiểu lại cứ giữa đường mà đi.

“Ăn cho mình, mặc cho người” nên các chị em có thể hoàn toàn tự tin mà nói với các anh rằng đồ em mặc nhưng “quả ngọt” lại thuộc về anh.

14-copy

Thời nay phụ nữ hay đòi nữ quyền, bạn nghĩ sao về nữ quyền trong cuộc sống lứa đôi của mình?

Việc cảm nhận về nữ quyền của Ly xuất phát từ chính dòng tiêu đề 6 chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” ngày nhỏ tập viết. Viết hoài, viết đẹp mà chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Thời điểm hiện tại đã bước vào tuổi 30, chưa bao giờ Ly có cảm nhận sâu sắc về 6 chữ ấy đến thế và tự tin về bản thân mình như vậy. Đầu tiên và quan trọng nhất là độc lập về tài chính, Ly thấy khi một người phụ nữ có sự nghiệp, có thể kiếm và tiêu tiền do chính cô ấy làm ra, đó là điều tuyệt vời hơn bất kỳ khẩu hiệu nào về nữ quyền. Trên thế giới này, có biết bao phụ nữ thậm chí không được đi học, đi làm chứ chưa nói đến được làm công việc mình yêu thích, nuôi sống bản thân?

Ngoài công việc thiết kế thời trang, Ly còn có công ty riêng với đối tác Pháp, Thụy Sĩ về mỹ phẩm nên đôi lúc bận rộn phải đi công tác, bạn trai rất vui vẻ đóng vai “bảo mẫu” và đầu bếp. Khi đã có “Độc lập” trong tay, Ly mới thấu hiểu giá trị của “Tự do”: được làm những gì mình thích, tận hưởng cuộc sống như mình muốn từ các việc nhỏ như nấu ăn, đọc sách, cắm hoa, mua sắm trang trí nhà cửa cho đến mở tiệc đãi bạn bè, đi du lịch, vẽ tranh… Làm việc gì mình cũng được bạn trai tôn trọng lắng nghe hoặc chia sẻ, giúp đỡ. Anh ấy cũng đề cao các ý kiến đóng góp hoặc tư vấn của mình trong công việc, các mối quan hệ xã hội. Khi cả hai đều độc lập tài chính, tôn trọng sự tự do của nhau, đó chính là nền tảng dẫn tới “Hạnh phúc”.

9-copy

Với Ly, khoái cảm quan trọng như thế nào? Với cảm hứng sáng tác và trong cuộc sống lứa đôi của mình?

Francois Sagan là một trong những nữ văn sĩ người Pháp Ly rất ngưỡng mộ. Có một câu nói của bà mà Ly chiêm nghiệm thấy vô cùng tuyệt vời, tạm dịch là: “Có một độ tuổi nhất định khi phụ nữ phải đẹp để được yêu thương rồi sau đó sẽ đến lúc cô ấy chỉ cần được yêu để thấy mình đẹp”. Thật ra từ xưa đến nay, đàn bà đẹp hơn, tươi vui hơn nếu có bên cạnh một người đàn ông yêu thương, chiều chuộng mình. Từ thiếu nữ mới chập chững tập yêu cho tới thiếu phụ yên bề gia thất.

10-copy

Khoái cảm tình dục với Ly giống như là bỗng dưng biết bay vậy, thấy mình như đang bay bổng 9 tầng mây, cơ thể và tâm trí trở nên nhẹ bẫng. Lúc trống rỗng nhất cũng là lúc tràn đầy nhất. Tình yêu, tình dục, sự thăng hoa lứa đôi mang tới cho Ly nhiều cảm hứng trong sáng tác, tuy nhiên Ly không sa đà hay muốn “gắn mác” những điều này vào công việc hay các sáng tác hội họa của mình.

Nếu một người phụ nữ (cho rằng) mình lãnh cảm với đàn ông, hoặc không tìm thấy hứng thú nào về sex tìm đến Ly, Ly có thể chia sẻ điều gì…

Nếu cô ấy lãnh cảm với đàn ông, có lẽ Ly sẽ giới thiệu mấy cô bạn les xinh đẹp thú vị cho cô ấy, nhỡ đâu “nên duyên” thì sao? Còn nếu cô ấy thực sự không có hứng thú với sex trong một thời gian dài, nhiều khả năng cô ấy đang trong giai đoạn trầm cảm vì những biến động trong công việc, chịu sức ép từ gia đình về việc tìm bạn trai – chồng con, hoặc bị sốc với trải nghiệm tình dục với bạn trai cũ… Không cần sex thì một người phụ nữ vẫn luôn phải biết không để mình yếu ớt về thể chất, oặt ẹo về tinh thần.

Ly sẽ mua tặng cô ấy cuốn “Người Nam Châm” và kể cho cô ấy trải nghiệm “Luật Hấp Dẫn” trong cuộc sống của Ly. Hy vọng cô ấy sẽ biết cách khai mở, sử dụng nguồn năng lượng, suy nghĩ tích cực để kết nối với chiều sâu của bản thân trước khi kết nối với bất kỳ một người đàn ông hay mối quan hệ nào khác. Ngoài ra, Ly nghĩ cuốn “Ăn, Cầu Nguyện, Yêu” và “Làm lành với hôn nhân” của Elizabeth Gilbert là những cuốn sách phụ nữ nên đọc.

13-copy

Người phụ nào dẫn lối và là nguồn cảm hứng cho bạn?

Ly ngưỡng mộ và thần tượng nữ họa sĩ người Mexico – Frida Kahlo, người đàn bà tài năng và cả đời sống trong bể khổ. Ly đã từng xếp hàng dưới mưa hơn 2 tiếng đồng hồ để vào xem triển lãm tranh của Frida tổ chức tại Paris, Ly cũng sưu tầm các đầu sách, tài liệu, vẽ chân dung của bà. Bị tai nạn khi còn trẻ, phải nằm liệt giường nhiều năm, lấy chồng và bị chồng phản bội với chính em gái ruột, mất đứa con đầu tiên, yêu – kết hôn – ly hôn rồi lại kết hôn với duy nhất 1 người đàn ông, Frida là một ví dụ tuyệt vời cho Cái Chết – Sự Hồi Sinh của Tình Yêu.

Điều tuyệt vời là dù trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, trải qua bao năm tháng bôn ba sống ở Mỹ, Pháp, trở về Mexico, Frida chưa bao giờ đánh mất vẻ đẹp, bản sắc, cá tính riêng: mái tóc tết vồng cầu kỳ, vòng hoa kết cài đầu, nhẫn – trang sức bản lớn, những chiếc váy gam màu nóng đậm chất Mỹ Latin. Vẻ đẹp, sự quyến rũ của Frida theo bà mãi mãi từ thời niên thiếu, trưởng thành, những ngày nằm trên giường bệnh, cho tới giây phút cuối cùng khi nằm trong quan tài.

Bạn chào đón tuổi 30 của mình ra sao?

Bản thân Ly còn rất nhiều dự định và muốn thử sức ở những lĩnh vực mà Ly đam mê, cũng như dành nhiều thời gian tìm tòi, nghiên cứu. Sắp tới đây, Ly sẽ ra mắt LyVuLand với các sản phẩm quà tặng nghệ thuật in tranh vẽ của Ly như thiệp, art prints, lịch… 30 bức ký họa, tranh vẽ trong suốt 5 năm qua. Niềm vui khi được sáng tạo, tạo ra những sản phẩm mới có dấu ấn cá nhân chính là cách Ly “chào đón” và tận hưởng tuổi 30 ngọt ngào của mình.

4a2a7235e-copy

Cảm ơn Ly, chúc Ly luôn quyến rũ trong chính tâm hồn, những thiết kế và cuộc sống của bạn!

“Interlude 30” là tên dự án thứ ba dành cho cộng đồng của biên tập viên – nhiếp ảnh gia Nguyễn Bảo Ngọc, sau hai dự án đã rất thành công trước đó “Ngày thứ 8” (tôn vinh những đam mê của phụ nữ) và “Pure & Sweet” (cổ vũ nuôi con bằng sữa mẹ).

Cùng với đam mê nhiếp ảnh, Bảo Ngọc thấy mình hạnh phúc trong vai trò người kể chuyện, những người phụ nữ mà cô đã gặp, bằng cách này hay cách khác, đã truyền cảm hứng để Ngọc thực hiện những dự án ý nghĩa dành cho phụ nữ. “Tôi 30 (tuổi) và chưa muốn toan-về-già. Giờ mới là lúc tôi thực sự sống!” là câu nói đầu tiên của Bảo Ngọc khi bắt tay vào thực hiện dự án “Interlude 30”. Để lan tỏa cảm hứng sống tích cực đó đến những phụ nữ đã, đang và sẽ bước qua tuổi 30, Đẹp đã đồng hành cùng Bảo Ngọc trong chuyên đề này.

Thực hiện: depweb

09/11/2017, 07:00