Chênh vênh 30
Rực rỡ 30
Ngô Phương LanMinh TrangLê Cát Trọng Lý
Khánh VânChi AnhTamypu
interlude 30
interlude 30
Hoa hậu - Ngô Phương Lan
Hoa hậu Ngô Phương Lan
Hoa hậu Ngô Phương Lan
Đau
Tôi rũ bỏ lớp áo
bên ngoài để sống
như một đứa trẻ

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu thế giới người Việt năm 2007, cuộc sống của hoa hậu Ngô Phương Lan không có quá nhiều thay đổi. Giữa chốn showbiz đầy cám dỗ và thị phi, cô vẫn đi về bình lặng, giản dị như chưa từng đội bất kì chiếc vương miện nào. Nhìn Lan, người ta vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị với nhan sắc, trí tuệ và cả hạnh phúc mà cô đang có. Nhưng cuộc sống có những khúc quanh không ngờ. Ở tuổi 29, Ngô Phương Lan đã trải qua một biến cố lớn. Để bắt đầu câu chuyện, cô đã mượn truyện ngắn vỏn vẹn 6 từ của nhà văn Ernest Hemingway: “Rao bán: giày trẻ sơ sinh. Chưa sử dụng.”

Tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào một buổi tối tháng 8 sau những cơn đau bụng dữ dội. Khoảng thời gian sau đó thật đáng sợ. Mỗi đêm, tôi thấy mình đơn độc trong căn phòng hiu hắt đèn vàng; chồng tôi, dù muốn cũng không thể ở lại bên vợ, bởi đó là quy định của bệnh viện. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở phòng bên cạnh ám ảnh khiến tôi hầu như thức trắng. Đứa con của tôi đã không có cơ hội được khóc như thế. Tôi gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ để gia đình yên lòng, nhưng kì thực, sự thăm hỏi của mọi người là áp lực với tôi.

Vợ chồng tôi quay lại Hong Kong để tiếp tục cuộc sống. Tôi liên tục dằn vặt bản thân, tự trách mình đã không cẩn trọng. Cảm giác hoang mang thường trực khiến tôi trở nên e dè, rón rén với mọi quyết định như thể niềm tin cũng đã rời bỏ tôi đi từ lúc mất con. Tôi dành trọn thời gian để nghỉ ngơi, đọc sách, chăm con mèo nhỏ, đi bộ trên bãi biển và khám phá những nơi mới lạ. Tôi muốn nếm trải cảm giác được ở một mình. Đó là cách tôi tự chữa lành vết thương.

Sau thời gian đó, chúng tôi trở lại Việt Nam và lao vào công việc. Nhưng lần này, người gặp khó khăn lại là chồng tôi. Những cú sốc về khác biệt văn hóa, áp lực công việc cộng với nỗi lo về sức khỏe tinh thần của vợ kéo anh vào cơn trầm cảm. Anh trở thành một con người khác hoàn toàn. Hai vợ chồng tôi trải qua một khoảng thời gian vô cùng căng thẳng, tôi thấy thực sự đuối sức. Chúng tôi tìm đến bác sĩ tâm lí để học cách đối diện với nỗi đau. Những dòng nước mắt chực trào, cảm giác buốt nhói thắt tim dần được xoa dịu và chuyển thành sự tôn trọng quá khứ, chúng tôi chấp nhận những nỗi đau và cả những câu hỏi không lời đáp. Khi phải cùng đối mặt và đi qua cú sốc này, tôi và chồng có cơ hội hiểu bản thân, hiểu về nhau hơn. Dường như đã có một sự kết nối vô hình giữa chúng tôi.

Sau những tháng ngày chìm trong nước mắt, tôi tìm thấy cho mình một nghị lực phi thường để đứng lên và bước tiếp. Tôi cảm nhận tinh thần của một người mẹ đang thành hình và rõ nét bên trong mình, mạnh mẽ và quyết liệt, bao dung và thương yêu vô bờ. Vết sẹo đó đã cho tôi một cơ hội được sống đến tận cùng.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình, bởi trong quá trình hàn gắn vết thương, tôi thấy mình cần được lắng nghe và thông cảm. Người Anh có câu “The truth will set you free” (Sự thật sẽ giải phóng bạn), tôi chỉ mong câu chuyện của mình giúp cho một phụ nữ nào đó cùng cảnh ngộ sẽ tìm thấy sự an ủi để thoát ra khỏi cơn tuyệt vọng. Điều đó khiến tôi thấy ấm lòng. Bước sang tuổi 30, tôi thấy mình rũ bỏ được lớp áo bên ngoài để sống mộc mạc như một đứa trẻ, tận hưởng trọn vẹn từng giây phút trong đời.

MC Minh Trang
Đủ
Tôi thấy hạnh phúc
trong sự lộn xộn
của lũ trẻ

Là “hot mum” được nhiều người biết đến, Minh Trang nổi tiếng với những chia sẻ về kinh nghiệm, quan điểm nuôi dạy con thông thái. Nghỉ việc ở Đài truyền hình để tập trung phát triển dự án start-up Mầm Nhỏ (trang thông tin chia sẻ kinh nghiệm nuôi con 0-6 tuổi), nhưng cô tự nhận làm mẹ mới là sự nghiệp trọn đời của mình. Buổi phỏng vấn này diễn ra trong tiếng chí chóe của Daisy, Bánh Mì lẫn tiếng khóc của cô nàng Bơ mới tròn 10 ngày tuổi (3 cô con gái của Minh Trang – PV).

Đọc thêm
Ca sĩ-Nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý
Kẻ mộng mơ
không tuổi
Ca sĩ - Nhạc sĩ - Lê Cát Trọng Lý
Ca sĩ-Nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý
Kẻ mộng mơ
không tuổi

Lý là một nghệ sĩ indie hiếm hoi ở chốn showbiz. Chẳng cần quảng cáo rầm rộ, không sân khấu lớn, thi thoảng lắm mới ra album, nhưng lượng người hâm mộ Lý và đi theo Lý mỗi concert vẫn đông rần rần. Mà concert của Lý cũng chẳng giống ai, khi bắt khán giả phải đi những chặng đường rất dài, ra giữa thảo nguyên mênh mông, hay lên tít núi cao, để nghe Lý hát. Ở đó, giữa đất trời, là Lý và những câu đố của nàng.

“Chúng ta sẽ trò chuyện bằng âm nhạc, ở ruộng bậc thang. Lý sẽ đặt câu đố để các bạn tìm lời giải. Còn muốn tận hưởng cảm giác một mình, bạn có thể đi bộ dọc con đường sương lạnh, ngồi ở mỏm đá ngắm mây trời... Có thể concert này là chút kẽ hở để bạn được buồn, và yêu lại chính mình.” – Lý đã viết về đêm nhạc “Kẻ mộng mơ” (Dreamers) như vậy. Đây là đêm nhạc duy nhất của Lý trong năm 2017, năm cô tròn 30 tuổi. Lặn lội từ Đan Mạch (nơi cô đang du học) về Việt Nam, Lý kéo những kẻ mơ mộng theo cô lên tận Sa Pa.

Chuyến đi này cũng là món quà đặc biệt tôi dành cho tuổi 30 của mình, để con nhỏ lại nhà cho chồng, tôi vác máy ảnh lên núi cùng Lý. Khán giả của Lý trải dài nhiều độ tuổi, từ U20 đến tận U50 háo hức nói cười, rủ rỉ những câu chuyện không đầu không cuối trong buổi tiệc trà gặp gỡ. Chúng tôi có một ngày khám phá núi rừng, Lý và ê kíp cũng có một ngày để tập luyện và dựng “rạp”. Trở về phòng sau một ngày trekking, tôi sửa soạn rồi khoác lên mình chiếc áo thổ cẩm, theo yêu cầu về phục trang của ban tổ chức. Tấm vé mời được bọc xinh xắn trong chiếc khăn thêu cho tôi cảm giác mình đang đi trảy hội.

Và kia, sân khấu ruộng bậc thang giữa mênh mông đất trời Tả Van đẹp như Lý từng tưởng tượng khi mô tả về ý tưởng của concert này. Dưới ánh trăng chênh chếch, giữa bảng lảng sương núi, ánh nến lung linh phản chiếu một thế giới nửa hư nửa thực. Ở đó, trên mỏm đá chênh vênh là Lý, phía dưới là khán giả ngồi xếp bằng trên những khoảnh ruộng bậc thang.

Âm nhạc của Lý vẫn vậy, khi tưng tửng, lúc an nhiên, rồi lại tự sự đầy triết lí. Lý hát như phiêu trong cõi mộng của riêng mình. Giọng hát trong trẻo của cô hòa cùng tiếng ghi ta, tiếng cello, tiếng đàn môi, khèn, sáo… tạo nên những vòng hòa thanh lơ lửng nơi lưng chừng trời. Kẻ mộng mơ, là Lý, kể những câu chuyện gần gũi, những điều ai nghe cũng tưởng chỉ dành riêng cho mình. Lia máy xuống khán giả, tôi thấy những nụ hôn, cái nắm tay, dáng ngồi tựa vai tình cảm… như thể nghe nhạc của Lý, người ta muốn yêu nhau hơn và muốn thời gian trôi chậm hơn.

Tuổi 30 với Lý không có gì đặc biệt, cô không tin số phận con người được định đoạt bởi năm sinh, ngày tháng, và cũng không tin tuổi tác khiến con người bớt dại khờ (Trong album mới nhất của Lý “Không sao về bắt đầu” có ca khúc “Làm sao hết ngu bây giờ?”). Đêm nhạc tuổi 30 của Lý đã cho tôi được sống những ngày thật an nhiên và hồn nhiên với tuổi 30 của mình. Những câu đố của Lý về lẽ sống, về tình yêu… cũng chính là những câu hỏi tôi cần tìm lời đáp. Tôi tin mình sẽ có câu trả lời ở đêm nhạc tuổi 31 của Lý tại một nơi nào đó giữa thảo nguyên rộng lớn Nội Mông.

Biên tập viên - Vũ Khánh Vân
Biên tập viên Vũ Khánh Vân
Là mây
thì hãy cứ bay
Đọc thêm
Yêu
buông
Doanh Nhân Đào Chi Anh
Thành công là khi
mình cảm thấy hạnh phúc

Đào Chi Anh, người phụ nữ từng nổi tiếng với sự thành bại của chuỗi nhà hàng The Kafe, đã bước qua những con sóng lớn trong đời ở tuổi 30. Giờ đây, khi không còn theo đuổi những dự án lớn lao, cô hạnh phúc khi được làm những điều mình đam mê. Với Chi Anh, đó chính là thành công.

Doanh nhân - Đào Chi Anh

Lấy chồng và nhận đầu tư “khủng” từ nước ngoài cho dự án kinh doanh cá nhân – những việc lớn đó Chi Anh đều thực hiện ở tuổi 30, giờ nhìn lại thời điểm đó, chị cảm thấy thế nào?

Tuổi 30, với tôi, đúng là một năm rất đẹp. Tôi là người rất bận rộn, nên không có thời gian hẹn hò. Cũng may là bố mẹ hiểu nên không thúc giục. Tôi lấy chồng khi đã có thu nhập ổn định, cộng với một tâm thế đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc hôn nhân dài lâu. Sau đám cưới, tôi và chồng bận đến nỗi không có cả tuần trăng mật bởi khối lượng công việc khổng lồ ở The Kafe. Những tháng ngày đó, chúng tôi làm việc với 200% năng suất của mình.

Sinh con khi The Kafe bắt đầu gặp rắc rối, có vẻ như những sự kiện lớn luôn xảy ra cùng thời điểm đã đặt chị vào tình huống khó khăn...

Con cái đến như phúc lộc trời cho, nhưng thời điểm đó cũng là lúc nhiều mâu thuẫn và khủng hoảng tìm tới. Đáng nhẽ tôi phải tận hưởng cảm giác lần đầu làm mẹ và dành trọn tâm trí khi ở bên con, nhưng không, 80% thời gian sau sinh của tôi gắn với chiếc điện thoại để chỉ đạo công việc từ xa. Điều đó khiến tôi thấy rất áy náy.

Chồng tôi khi ấy cũng lao vào xử lý khủng hoảng ở công ty, anh thường xuyên phải đi công tác. Thời gian vợ chồng dành cho nhau quá ít, cũng gây cho tôi nhiều trở ngại. Trong sự u uất giữa bốn bức tường, cơn trầm cảm sau sinh khiến tôi thấy mình trở nên yếu đuối và hay khóc.

Khi không tìm được sự đồng thuận ở The Kafe, tôi quyết định từ chức CEO trong vòng 24 giờ. Những khủng hoảng về tâm lí, sự thất bại trên thương trường, có lúc khiến tôi tưởng như mọi cánh cửa đều đóng lại trước mắt mình.

Vậy điều gì đã vực Chi Anh đứng dậy sau cú ngã ngựa đó?

Suốt thời gian khủng hoảng, rất nhiều người đến động viên tôi. Một người bạn trong số đó đã nói: “Thành công lớn nhất của em là Oli (con trai của Chi Anh – PV) kìa!”. Câu nói giản đơn ấy đã thức tỉnh tôi. Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi The Kafe, tôi đã sống chậm lại, dành thời gian nhiều hơn cho con. Tôi ở bên con trọn vẹn mỗi sáng, dạy cho con những bài học nho nhỏ qua mỗi trò chơi. Chồng tôi sau đó cũng quay về mảng công việc sở trường của anh ấy và gây dựng được những dự án cho bản thân.

Việc dừng lại ở The Kafe giúp tôi nhận ra điều gì là quan trọng với mình. Những mất mát đó rất nhỏ so với những gì tôi đang có.

Máu kinh doanh như nằm sẵn trong mã gen của Chi Anh, dường như chị lại đang tìm kiếm một thành công khác với dự án mới?

Kinh doanh với tôi là đam mê, nhưng hơn hết, tôi biết mình có nhiều ý tưởng, có khả năng tạo ra những mô hình kinh doanh mới. Việc tạo ra giá trị khiến tôi có nhiều cảm hứng và sống ý nghĩa hơn.

Tôi không phải là người tham vọng, luôn tìm kiếm những đỉnh cao, mà đơn giản là tôi muốn được làm những thứ mình đam mê. Chỉ cần tôi cảm thấy hạnh phúc thì đó đã là thành công rồi.

Nếu bức tranh hạnh phúc có thể vẽ được bằng ngôn từ, thì chị mô tả nó thế nào?

Tôi hài lòng vì sau tất cả, tôi có một chốn đi về, với chồng và cậu con trai bé nhỏ. Ở bên những người mình yêu thương, có một công việc để đam mê, đó là hạnh phúc.

Họa sĩ Thái Mỹ Phương-Tamypu
tiếc
Ở tuổi 30, tôi chọn giấc ngủ
để đi qua cơn thất tình

Sở hữu hàng loạt bìa sách best-seller, được các nhà xuất bản săn đón, có ảnh hưởng trên mạng xã hội với số fan hâm mộ ngang ngửa các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng… là những phác thảo nhanh về họa sĩ Tamypu, một cô nàng tomboy chính hiệu với mái tóc ngắn và đôi mắt một mí lém lỉnh. Ẩn dưới vẻ ngoài có phần tưng tửng ấy là một phụ nữ 30 tuổi tài hoa, từng bước qua nhiều mối tình và xem tan vỡ chỉ là những giấc mơ trong cuộc đời.

Đọc thêm
Tuổi 30
Quãng ấy
tròn đầy, mặn mà

“Cuộc đời vốn dĩ bất công, trai 30 tuổi như không có gì!”. Đã bao lần phụ nữ thốt lên như thế khi nhìn cây nến tuổi 30 vụt tắt. Quãng ấy, đàn ông vẫn còn dung mạo của gã thợ săn sành sỏi, mải mê trên cánh đồng tình ái. Quãng ấy, đàn ông vừa trổ mã, đậm đà nam tính, chăm chỉ kiếm tiền nhưng vẫn thừa thời gian để ga-lăng với không chỉ một mà vài ba cô nàng chanh cốm.

Quãng ấy, 30 tuổi, phụ nữ cay đắng nhìn tuổi xuân của mình ngày một hao mòn, những bon chen, nhọc nhằn để lại dấu vết trên nhan sắc mơn mởn thuở nào. Chẳng thế mà ngược về thời cổ đại, các nữ hoàng đã dùng mọi quyền lực trong tay để tìm ra thuốc thần cãi lại thời gian. Còn ngày nay, một câu chuyện vui vẫn thường được nói đến trên bàn nhậu của cánh mày râu, rằng: “Con gái 20 tuổi xuân như quả bóng tròn trên sân cỏ, hai mốt anh quần đùi áo số, chân nổi gân, thân đầy cơ bắp lao vào giành nhau quyền kiểm soát. Phụ nữ tuổi 30 vẫn như một quả bóng, nhưng là trên sân bóng chuyền, ai cũng muốn đánh thật mạnh nó về phía đối phương”. Phụ nữ nhìn tuổi 30 với con mắt ngập ngừng và e sợ.

Vậy mà tôi, một gã trai xấp xỉ tuổi 30, lại nhìn họ đầy ước muốn. Tại sao? Bởi đàn bà tuổi 30 đã đi qua những chông chênh dậy thì, những ủy mị thiếu nữ, đã nếm trải những trái đắng và cả những ngọt ngào, viên mãn. Họ tận hưởng cuộc sống của mình bằng tất cả sự hân hoan và lòng biết ơn. Ở bên họ, đàn ông không phải hoang mang phán đoán cảm xúc, không phấp phỏng lo sợ trở thành cả thế giới để rồi bị truy đuổi gắt gao mỗi lúc vắng mặt… và thú vị hơn, đàn ông được ái ân với người phụ nữ biết hưởng ứng và sáng tạo để mỗi cuộc yêu đều là sự thăng hoa mới lạ. Những phẩm chất ấy khó tìm thấy ở phụ nữ tuổi 20; điều đó chẳng phải họ không có, chỉ là chưa có mà thôi, những cô nàng tuổi 20 đang thu lượm nó trên hành trình đi đến tuổi 30 của mình.

Quãng ấy, 30 tuổi, người phụ nữ vừa tròn đầy, mặn mà cả trải nghiệm lẫn nhan sắc. Vậy nên, tôi ước được là một phần trong cuộc sống của một cô nàng tuổi 30 nào đó!

Tag
Phụ nữ tuổi 30
trong mắt đàn ông
Interlude 30

“Interlude 30” là tên dự án thứ ba dành cho cộng đồng của biên tập viên - nhiếp ảnh gia Nguyễn Bảo Ngọc, sau hai dự án đã rất thành công trước đó “Ngày thứ 8” (tôn vinh những đam mê của phụ nữ) và “Pure & Sweet” (cổ vũ nuôi con bằng sữa mẹ).

Cùng với đam mê nhiếp ảnh, Bảo Ngọc thấy mình hạnh phúc trong vai trò người kể chuyện, những người phụ nữ mà cô đã gặp, bằng cách này hay cách khác, đã truyền cảm hứng để Ngọc thực hiện những dự án ý nghĩa dành cho phụ nữ. “Tôi 30 (tuổi) và chưa muốn toan-về-già. Giờ mới là lúc tôi thực sự sống!” là câu nói đầu tiên của Bảo Ngọc khi bắt tay vào thực hiện dự án “Interlude 30”. Để lan tỏa cảm hứng sống tích cực đó đến những phụ nữ đã, đang và sẽ bước qua tuổi 30, Đẹp đã đồng hành cùng Bảo Ngọc trong chuyên đề này.

6 nhân vật được chúng tôi giới thiệu trên Tạp chí Đẹp chỉ là một phần trong số rất nhiều phụ nữ tuổi 30 sẽ xuất hiện trong dự án này, trên những kênh thông tin của Đẹp (dep.com.vn, fanpage của Đẹp, Đẹp Youtube). Qua những góc tiếp cận chân thực và nhân ái, chúng tôi mong sẽ lan tỏa được những thông điệp có giá trị đến cộng đồng.