Valentino: "Cả cuộc đời tôi theo đuổi sự hoàn hảo” - Tạp chí Đẹp

Valentino: “Cả cuộc đời tôi theo đuổi sự hoàn hảo”

DELETED

Cadogan Square là một trong những khu vực sang trọng bậc nhất tại Knightsbridge, nhưng nó sẽ trở thành khu ổ chuột trong cả những câu chuyện của Dicken và không thể so sánh với những gì bạn được chiêm ngưỡng khi bước vào dinh thự của Valentino. Nơi ở của Valentino như một vũ trụ song song chỉ có sự hoàn hảo ngự trị. Hai lò sưởi ở đối diện hai bên tường là nội thất cao cấp. Bên trong nhà là một căn phòng rộng bằng một sân tennis, im ắng với nội thất và những đam mê cho vẻ đẹp hoàn mỹ của ông đã trở thành huyền thoại…

 

Valentino trông giống như một ông trùm mafia liên tục trong 20 năm, nhưng ăn diện rất chải chuốt theo phong cách Edwardian, tắm mình trong hương nước hoa ngào ngạt và thoa kem dưỡng ẩm từng centimet một. Ông xuất hiện hoàn hảo hơn bất cứ một người bình thường nào. Ông là người cuối cùng trong thế hệ những NTK vĩ đại nhất của dòng thời trang cao cấp Haute Couture với 50 năm sáng tạo không ngừng nghỉ (Valentino về hưu năm 2008). Tháng 11.2012, một cuộc triển lãm những tác phẩm của Valentino, Masteur of Couture diễn ra tại Somerest, London, và theo lời ông, “nó thật hoàn hảo”.

Nhận xét về buổi triển lãm, Valentino đã không tiếc lời tự khen ngợi chính mình “Tôi chọn ra 140 mẫu thiết kế đẹp nhất. Chúng thật đẹp, quá đẹp, một trong số đó chưa từng được công bố trước đây. Và đương nhiên, không dùng để bán”. Trong suốt 50 năm làm việc, Valentino đã làm mọi thứ theo ý thích của mình, sáng tạo cho thế giới những bộ váy đẹp nhất. Và khi ông dừng lại, ngay lúc mà làng thời trang thế giới gặp những khó khăn, các nhà thời trang danh tiếng sụt giảm doanh thu, kinh tế thế giới suy thoái … Nhưng Valentino vẫn luôn tự hỏi “Tại sao ngày nay có rất nhiều mẫu thiết kế không làm phụ nữ đẹp hơn, mà chỉ khiến họ trông kỳ lạ?”

 

Khi được hỏi về xu hướng thế giới đang không còn ưa chuộng những người mẫu gầy gò, ông thẳng thắn nhận xét: “Đây luôn là đề tài được nhiều người quan tâm, báo chí luôn lên tiếng chống lại những cô gái với thân hình mỏng manh. Một vài NTK đã từng cố tìm những người mẫu đầy đặn hơn, nhưng tôi chưa từng muốn thử điều này. Tôi nghĩ sẽ không thành công, bạn biết vì sao không? Khi giới thiệu một BST mới, tôi muốn nó phải thật hoàn hảo. Khi muốn thêm thắt những điểm nhấn vào bộ trang phục, vào bên này, bên kia, bạn sẽ không thể làm việc với một hình mẫu quá khổ”. Valentino vừa nói vừa vẽ hai tay lên không trung để minh họa cho một đường cong ngoại cỡ. “Các cô gái của tôi sẽ phải đẹp như trong mơ, để tôi thỏa sức cho những sáng tạo của mình. Người ta đến các show thời trang để thấy được giấc mơ của họ trở thành hiện thực, tôi đã dành trọn đời mình để theo đuổi giấc mơ ấy. Giấc mơ về cái đẹp … Tôi luôn đi con đường mình chọn”.

Nếu vẻ đẹp hoàn mỹ có ý nghĩa rất nhiều với Valentino, chắc hẳn khi đối diện với một người xuềnh xoàng ông cảm thấy rất khó chịu? “Đúng như vậy”, ông thừa nhận không do dự. “Có lần đi xem một vở nhạc kịch tại New York, tôi bắt gặp một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần lửng và một đôi dép lê. Tôi không thể hiểu nổi sao anh ta có thể xuất hiện trước công chúng với vẻ bề ngoài thiếu tươm tất như thế. Thật là một thảm họa”. Những cảnh như vậy làm phiền lòng Valentino rất nhiều. Đặc biệt nếu phải bắt gặp ai đó như vậy trên nước Anh, nơi ông có một tình yêu lớn. “Tôi thích xem Downton Abbey, khi bạn nghĩ về nước Anh, có những ngôi nhà xưa cũ với truyền thống tốt đẹp, có những bữa tiệc đêm thứ 7 với tuxedo, lịch lãm và váy dạ hội quý tộc lộng lẫy”.

 

“Khi tôi đi dạo trên phố, tôi ăn mặc như thế này. Mọi người nhìn tôi thận trọng và tôi chắc rằng họ đang tự hỏi người đàn ông ăn mặc bảnh bao này đến từ đâu, ông ta mua chúng ở đâu. Cả cuộc đời tôi theo đuổi sự hoàn hảo. Chẳng phải bởi tôi là một nhà thiết kế, tôi không biết chính xác lý do vì sao tôi trở thành người như bây giờ. Chỉ biết tôi sẽ không mất thời gian với những thứ tôi không thích”.

Trên website của mình, Valentino viết “Những bộ váy là sự thăng hoa của quyền lực xưa cũ”. Khi được hỏi ý nghĩa của câu nói trên, ông thú nhận rằng cũng chẳng hiểu được nó có ý nghĩa gì. “Tôi không biết, chỉ biết có ai đó đã viết nó trước đây”, và ông dùng nó chỉ vì ông cảm thấy nó thú vị. Có lẽ những điều vĩ đại không nhất thiết phải luôn rõ ràng.

Thư Quân (theo Mỹ thuật và đời sống)

Thực hiện: depweb

31/01/2013, 17:27