2005 đánh dấu một năm thành công về công việc của Trinh Hoan: Ước mơ từ thời đi chụp ảnh dạo ở công viên Tao Đàn của anh đã được thực hiện: Hãng phim riêng (HK Film) đi vào hoạt động và chuẩn bị cho ra đời những sản phẩm đầu tiên (Hồn Trương Ba da Hàng thịt “tân thời”, “Tuyết miền nhiệt đới”).
Tuy nhiên, có một ước mơ cũng “lớn lao” không kém (làm diễn viên) đã thất bại! Trong Hồn Trương Ba…, Trinh Hoan vào vai một bệnh nhân tâm thần có bộ mặt ngờ nghệch, khờ khạo, nhưng rất dễ thương, đến mức chính Trinh Hoan cũng không ngờ anh lại diễn đạt đến vậy.
Rủi thay, phân cảnh này Phước Sang diễn không đạt, đến khi làm hậu kỳ, đạo diễn mạnh tay cắt bỏ. “Đau” nhất là thước phim bị cắt bỏ lại là toàn bộ cảnh Trinh Hoan xuất hiện!