Thần tượng âm nhạc Mỹ 2012: Điển trai và đa tài - Tạp chí Đẹp

Thần tượng âm nhạc Mỹ 2012: Điển trai và đa tài

DELETED

Một chiến thắng thuyết phục

Trong đêm chung kết đầu tiên hôm thứ Ba (22/5), cuộc tranh tài giữa Phillip và Sanchez được diễn ra với 3 ca khúc. Nếu Phillip nhận được lời khen ngợi từ giám khảo về màn trình diễn vượt trên mong đợi thì Sanchez lại bị chê vì màn biểu diễn mờ nhạt ở ca khúc thứ 3 “Change Nothing”.

Khán giả bị thuyết phục bởi sự khiêm nhường, chút chân chấn cùng giọng hát và màn trình diễn khó quên của Phillip  khi anh cover “U Got It Bad” của Usher.  Anh chàng cũng nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo với “Home”- màn trình diễn khiến các giám khảo cho rằng làm họ nhớ tới Fleet Foxes, Paul Simon và Mumford & Sons. Ca khúc nhận được những lời khen ngất trời của giám khảo Jackson: “Tôi yêu bài hát này. Tôi yêu bạn. Tôi yêu dàn biểu diễn cùng bạn. Mọi thứ hoàn hảo”.

Vào đêm thứ Tư (23/5)- rạng sáng 24/5 (giờ Việt Nam), hai thí sinh vào chung kết Jessica Sanchez và Phillip Phillips đã cùng đứng chung sân khấu với nhiều khách mời là các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng như  Chaka Khan, Neil Diamond, Rihanna, Reba McEntire và giám khảo Jennifer Lopez trước khi người chiến thắng được công bố.

Phillips đã trình diễn ca khúc “Have You Ever Seen the Rain” và “Bad Moon Rising” trong khi Jessica biểu diễn “And I Am Telling You I’m Not Going” với ngôi sao Dreamgirls Jennifer Holiday. Và rồi, người dẫn chương trình Ryan Seacrest đã tuyên bố Phillips trở thành tân Thần tượng âm nhạc Mỹ với kỷ lục 132 triệu bình chọn qua tin nhắn, hệ thống điện thoại và trên mạng.

Chàng trai trẻ tuổi ngỡ ngàng sau khi tên mình được xướng lên, không thốt lên lời trong vòng tay của Jessica Sanchez và sự chúc mừng của những thí sinh khác…

Phillips chan hòa nước mắt khi thể hiện lại ca khúc Home – ca khúc có thể sẽ là single đầu tiên của anh…

Một thần tượng âm nhạc đầy ấn tượng

Phillips (21 tuổi) bước vào cuộc thi Thần tượng âm nhạc Mỹ 2012 với vị trí là một nhân viên cửa hàng cầm đồ từ Leesburg, Georgia.

Trong suốt quá trình thi, dù thường xuyên gặp vấn đề sức khỏe nhưng, tại những thời điểm công bố số lượng bình chọn, anh chàng này chưa từng bị rơi vào nhóm nguy hiểm và xây dựng được hình ảnh một chàng trai hát đa tài…

Trước  2 đêm chung kết,  rất nhiều người đã dự đoán về chiến thắng của Phillip tại mùa thứ 11 của American Idol. Tài năng của Phillip cùng vẻ ngoài điển trai chính là những lí do người ta tin vào sự chiến thắng của anh. Sở hữu chất chất giọng tốt, biết chơi nhiều nhạc cụ (guitar, guitar bass, piano và trống), Phillip Phillips đã chinh phục rất nhiều khán giả.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thi đấu đầy căng thẳng của American Idol, Phillip chứng tỏ được một bản năng âm nhạc cực tốt và được coi như  hiện thân tiêu biểu của một nghệ sĩ trẻ đương đại.

Phillip Phillips tài, điển trai và phong cách, nhưng, chiến thắng của Phillip không phải là một chiến thắng dễ dàng khi đối thủ trực tiếp trong đêm chung kết của anh – cô gái 16 tuổi Jessica Sanchez không tầm thường chút nào. Nếu Phillip mang đến hình ảnh một nghệ sĩ đa tài thì Jessica Sanchez luôn làm nức lòng giám khảo và người hâm mộ với giọng ca thiên thần và đầy sức mạnh của cô. Trong suốt hành trình, đặc biệt từ đêm thi tuần 8, Jessica Sanchez đã bùng nổ mạnh mẽ, chứng minh được rằng giám khảo đã không hề sai khi giữ cô lại sau tuần 7 bị số phiếu bình chọn loại.

Trong vài ngày trước đêm chung kết, Jessica gần như đã thống trị trên mạng xã hội. Nhiều người dự đoán rằng Thần tượng âm nhạc Mỹ 2012 sẽ là nữ khi mà 4 mùa trước, người lên ngôi đều là nam…

Nhưng, “đường dài mới biết ngựa hay” và khi danh hiệu chỉ có một cho người biết tỏa sáng đúng lúc, với màn biểu diễn xuất sắc và phong độ ổn định, vượt qua cô bạn tài năng, Phillip đã lên ngôi một cách thật huy hoàng…

Phillip Phillips đăng quang và biểu diễn ca khúc “Home” trong đêm American Idol 2012: 

Phương Anh

Thực hiện: depweb

24/05/2012, 12:37