Ngày bình thường của anh chăm sóc thú ở Thảo Cầm Viên - Tạp chí Đẹp

Ngày bình thường của anh chăm sóc thú ở Thảo Cầm Viên

Men's Talk

Phước Thịnh là một người chăm sóc thú tại Thảo Cầm Viên (TP.HCM), công việc chính của anh là chăm sóc hà mã và hươu cao cổ. Ban đầu, anh được giới thiệu rằng đây là một công việc ổn định nên nộp đơn. Ngày qua ngày, Thịnh dần yêu công việc mình làm, thứ gắn với những khoảng xanh tươi mát và các loài thú hoang dã nhưng đầy tình cảm. Là một người sống bằng việc lao động chân tay, đối với anh, điều quan trọng trước tiên là nuôi được chính mình. Thịnh cũng cho rằng, dù làm bất cứ việc gì, hãy cứ làm tốt nhất trong khả năng.

Công việc của Thịnh yêu cầu khắt khe về thời gian vì các loài động vật đang sống ở Thảo Cầm Viên đều cần được kiểm tra sức khỏe và chăm sóc theo một lịch trình cố định. Những ngày lễ Tết, khi mọi người đoàn tụ với gia đình, Thịnh vẫn đi làm. Có một cái Tết, Đài Truyền hình Việt Nam làm cầu nối cho Thịnh và người thân của anh gặp nhau qua màn ảnh. Thi thoảng xem lại những thước phim này, anh vẫn rơm rớm nước mắt.

Khi mới làm quen với công việc này, Thịnh có phần hơi “rén” vì những chú hà mã vừa đồ sộ lại vừa có phần hung dữ. Gia đình hà mã mà Thịnh chăm sóc có ba là Chia, mẹ là Bo, anh lớn là Hột Mít, em nhỏ là Ca, và hàng xóm là một chú hà mã lùn tên Zít. Sau vài tháng chậm rãi quan sát để hiểu được tính cách của từng chú hà mã, Thịnh đã trở thành một người bạn được các thành viên chào đón ghé thăm mỗi ngày.

Gia đình hươu cao cổ có ba thành viên: ba tên Thái, mẹ tên Lan (vì cả hai được sinh ra tại Thái Lan) và cô con gái tên Thảo Em vừa tròn một tuổi. Thảo Chị đã lập gia đình và dọn ra sống riêng ở một ngôi nhà khác.

Tháng 4 vừa qua, bữa tiệc sinh nhật mừng Thảo Em một tuổi được tổ chức tại Thảo Cầm Viên với sự tham gia của rất nhiều vị khách. Thịnh là người chăm sóc từ lúc Thảo Em mới chào đời nên đã đề xuất ý tưởng tổ chức buổi tiệc này, không chỉ để đánh dấu tuổi mới cho Thảo Em mà còn để có thêm hoạt động thu hút khách tham quan, giúp các đồng nghiệp của mình có thêm động lực gắn bó với nghề. Trước đó, anh cũng từng tự tay làm bánh sinh nhật cho một bé hà mã.

Thịnh nói về nơi làm việc vô cùng lý tưởng của mình: “Chỉ cần bước qua cánh cửa Thảo Cầm Viên là có thể cảm nhận ngay một khoảng không xanh mát. Được hít thở dưới những tán cây, năng lượng của mình cũng tốt hơn, làm việc cả ngày nhưng không thấy mệt”.

Hiện tại, nhờ làm việc cần mẫn và có những ý tưởng quan trọng giúp phát triển Thảo Cầm Viên, anh đang là Tổ phó Tổ chăm sóc thú. Ngoài công việc chính là tự tay chăm sóc các “bé bự”, anh còn tham gia giám sát một vài công trình nâng cấp cơ sở hạ tầng tại đây.

Khi được hỏi về định hướng tương lai, Thịnh nói rằng anh không có ước mơ xa vời nào cả, nhưng nếu có cơ hội, anh mong muốn theo học chính quy ngành thú y để có thể chăm sóc các bạn thú tốt hơn.

FEATURE: PERFECT DAYS

Trong bộ phim “Perfect Days” của đạo diễn Wim Wenders, nhân vật chính Hirayama là một công nhân lau dọn nhà vệ sinh công cộng. Mỗi ngày, ông lặp lại lịch trình quen thuộc: làm việc, nghe nhạc, đọc sách, chụp ảnh, chăm sóc cây cối, thi thoảng dạo bước trên đường phố và ghé vào một quán ăn bình dân. Đơn giản vậy thôi nhưng Hirayama vui và tâm huyết với từng việc mình làm. Vì ngày nào cũng giống nhau nên ngày nào với ông cũng là ngày hoàn hảo.

Phim ảnh thường chắt lọc những góc khuất đẹp đẽ của đời sống. Mỗi ngày, bước chân ra khỏi cửa, chúng ta cũng rất dễ bắt gặp những con người bình dị đang tận hưởng “những ngày hoàn hảo” giống như Hirayama. Đó có thể là một người đầu bếp cần mẫn nấu đi nấu lại một món ăn, một nhân viên chăm sóc thú lặp đi lặp lại lịch trình quen thuộc, một nghệ sĩ opera hát đi hát lại những bản nhạc kinh điển đã ra đời cách đây vài thế kỷ… Hạnh phúc luôn có thể được tìm thấy ngay tại giây phút mà ta đang hiện diện. Những ngày hoàn hảo chính là những ngày mà ta sống trọn vẹn với những gì mình có.

Nội dung: Lê Ngọc – Ảnh: Nguyễn Ngọc Ánh – Minh họa: Nha Đam

Đọc thêm:
Koshika Kiyoshi: Niềm vui lớn nhất trên đời là được làm việc
Nghệ sĩ opera Thế Huy: Làm nghệ thuật để luôn tiến về phía trước
Ngày bình thường của anh chăm sóc thú ở Thảo Cầm Viên

Tác giả: Lê Ngọc

02/07/2024, 18:05