Hơn 1 tiếng trước khi bắt đầu, khán giả đã lấp kín khoảng sân vận động và một góc khán đài sân vận động Quân Khu 7 (Tp.Hồ Chí Minh). Trong suốt 2 giờ liền sau đó, tay họ không ngừng giơ cao đèn lightstick reo hò cổ vũ, nhún nhảy theo các bài hit trên sân khấu.
Bên cạnh đó, “Luôn lắng nghe luôn vì Bạn” còn gây ấn tượng bằng sự tương tác của các ca sĩ và robot ảo trên sân khấu được thiết kế hoành tráng, diện tích lên đến 2.000 m2. Đây là một trong những điểm nổi bật của chương trình khi áp dụng công nghệ trình diễn Mo-cap – giúp tạo hình 3D của nhân vật Hologram có động tác trình diễn như người thật.
Đảm nhận vai trò mở màn là Tóc Tiên, nữ ca sĩ cá tính xuất hiện với trang phục ấn tượng, biểu diễn cùng với DJ ảo được biến hóa từ chiếc xe máy. Cô làm khán giả thổn thức khi mang hit “Có ai thương em như anh” lên sân khấu.Soobin Hoàng Sơn gây bất ngờ khi thách đấu vũ đạo cùng Robot ảo. Những động tác điêu luyện của anh và giai điệu của 3 ca khúc quen thuộc “I know you know”, “Xin đừng lặng im”, “Turn it up” mashup “Daydreams” càng làm không khí nóng dần hơn.Nhiều khán giả vui mừng khi nhìn thấy sự có mặt của Hà Anh Tuấn. Đây là cơ hội cho người hâm mộ có thể thưởng thức giọng hát của anh khi bỏ lỡ đêm nhạc vào ngày 23/12 tại Đà Lạt vừa qua. Hà Anh Tuấn mở đầu bằng bản tình ca ngọt ngào “Tháng tư là lời nói dối của em”, kế tiếp là “Radio”, “12h” được làm mới với giai điệu sôi động.Bảo Anh đã có những màn biểu diễn ấn tượng với nhiều động tác vũ tạo đẹp mắt. Dĩ nhiên không thể thiếu ca khúc triệu view “Sống xa anh chẳng dễ dàng”.Bích Phương một lần nữa “bỏ bùa” khán giả khi biểu diễn “Bùa yêu”. Ca khúc này hiện tại đang dần tiến đến con số 100 triệu view trên Youtube.Là một trong những nhân vật được chờ đợi nhất, Noo Phước Thịnh luôn biết “thả thính” khán giả với các ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình như “Hold me tonight”, “Đến với nhau là sai”, “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”.Xuất hiện cuối cùng trong đêm nhạc, Mỹ Tâm khiến nhiều người “cười ngất” khi giao lưu với khán giả. Các tiết mục “Người hãy quên em đi”, “Muộn màng là từ lúc”,… kết hợp cùng vũ điệu “xào rau”, say rượu giúp đêm tiệc âm nhạc sôi động như không có hồi kết.
Tác giả: Đặng Trung HiếuĐăng vào ngày: 07/01/2019 - 07:00