Kệ đĩa mùa Giáng sinh - Tạp chí Đẹp

Kệ đĩa mùa Giáng sinh

DELETED

Năm nào cũng vậy, không khí Giáng sinh thường rộn ràng trước hết là trên những kệ đĩa. Album Giáng sinh thì vừa đa dạng vừa cơ bản. Cơ bản vì công thức thường là hát lại những bản nhạc Giáng sinh đã trở thành kinh điển như “Silent night”, “O Holy night”, “Jingle bells”, “Santa Claus is coming to town”, “Let it snow”… Nhưng ơn Chúa, vì mỗi nghệ sĩ, tới lượt mình lại làm mới nó theo một phong cách phù hợp với mình từ truyền thống tới jazz, bán cổ điển, pop, thậm chí cả rock hay dance… nên cái cơ bản lại thành cái đa dạng. Cũng có những nghệ sĩ cầu kỳ hơn và thành công khi viết những ca khúc và album mới hoàn toàn cho chủ đề Giáng sinh. “Last Christmas” của nhóm Wham! hay “Under the mistletoe” của Justin Bieber mùa Giáng sinh năm ngoái là những ví dụ điển hình.

 

Năm nay album Giáng sinh vẫn đa dạng. Ở đây, chúng tôi xin chọn vài đĩa có thể coi là tiêu biểu và thú vị như một sự gợi ý giúp người nghe có những lựa chọn phù hợp nhất cho mùa Giáng sinh ấm áp.

 

Giáng sinh hoàn hảo của Lady Antebellum

On this winter’s night” là album Giáng sinh được phát hành khá sớm từ cuối tháng 10 và cũng là album bán chạy nhất trong mùa Giáng sinh năm nay.

 

Bộ ba này không ngại bước ra khỏi ranh giới của country để tiến gần hơn tới pop, bán cổ điển và cả chút ít swing. Chính vì thế đĩa nhạc nghe không bị nhàm và vẫn gây thích thú. Hillary Scott hát lại “All I want for Christmas time is you” của Mariah Carey theo một lối mộc mạc và hòa âm giản dị, dễ chịu, không quá phô diễn. Giọng ca nam Charles Kelley cũng không kém phần lắng đọng với “I’ll be home for Christmas”. “This Christmas” có tiết tấu của một vũ điệu vui vẻ, còn “Silent night” mở đầu với hòa âm du dương như một bài hát ru nhưng nửa cuối lại mở tung với dàn hợp xướng và dàn dây lung linh không khí thiêng liêng. Âm nhạc hay, thiết kế đẹp mắt, đây không chỉ là đĩa nhạc để nghe mà còn có thể trở thành món quà dễ thương trong dịp Giáng sinh.

Thế giới cổ tích của Celtic Woman


Mùa Giáng sinh năm nay, ban nhạc nữ đến từ Ireland ra mắt album “Home for Christmas“. Vẫn trên nền tảng âm nhạc Celtic truyền thống với sự hỗ trợ tuyệt vời của dàn nhạc và lối hòa âm bán cổ điển, đặc biệt là giọng hát thiên thần, 5 nghệ sĩ tạo nên cả một thế giới cổ tích đầy cảm xúc và thơ mộng của không khí Giáng sinh. Những bản nhạc tưởng chừng đã quen thuộc như “Hark the herald angels sing” hay “Joy to the world” được đánh bóng và lấp lánh lên trông thấy. Chắc hẳn đây sẽ là đĩa nhạc Giáng sinh khiến các thính giả nhí thích thú với cách thể hiện các ca khúc đầy tinh thần cổ tích của Celtic Woman.

Giáng sinh với biển xanh, cát trắng cùng Colbie Caillat


Dù chưa bao giờ đón Giáng sinh ở các nước phương Tây thì chắc chắn bạn cũng sẽ tưởng tượng rằng Giáng sinh là phải có tuyết trắng và lò sưởi hồng. Nhưng từ tiêu đề cho tới phong cách âm nhạc, album “Christmas in the sand” của Colbie Caillat đem tới cho người nghe một không khí Giáng sinh rất mới với… nắng vàng, biển xanh và cát trắng. Tại sao không chứ? Khi mà ở nhiều vùng nhiệt đới, đơn cử như Hawaii, nơi gây cảm hứng cho Colbie thực hiện album này, người ta vẫn đón Giáng sinh nhưng là trên những bãi biển lộng gió. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc Giáng sinh quen thuộc xen lẫn 4 ca khúc do Colbie Caillat viết. Với hòa âm nền nã, nhiều ảnh hưởng của country (“Merry Christmas baby”), không khí biển cả được thổi vào bằng ca từ, lối hát cho tới giai điệu đặc trưng của cây đàn ukulele (“Christmas in the sand”) hòa trộn với sự dẫn nhịp của tiếng chuông đầy giục giã (“Mistletoe”). Một đĩa nhạc dành cho những ai muốn tìm kiếm cảm hứng với những giai điệu mới mẻ trong mùa Giáng sinh thay cho những gì đã quá quen thuộc.

… Và Buffet cho Giáng sinh


Và nếu bạn không có nhiều thời gian lựa chọn, chỉ cần một đĩa tổng hợp là đủ. Series “Now that’s what I call music” năm nào cũng có những album Giáng sinh tổng hợp. Lựa chọn của năm nay cũng không hề dở với những ca khúc theo tiêu chí mới và đang “hot”. Từ “Mittens” của Carly Rae Jepsen, “Mistletoe” của Justin Bieber tới “Christmas without you” của OneRepublic hay “Christmas lights” của Coldplay… Không cần phải làm gì nhiều, cứ bỏ đĩa vào máy là Giáng sinh đã tới rồi!

Bài: Độc Cầm

 

Thực hiện: depweb

07/12/2012, 10:28