Trần Khánh Duy là nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của FANCì CLUB – thương hiệu Việt được nhiều ngôi sao lớn như Bella Hadid, Olivia Rodrigo, Doja Cat, BlackPink… lựa chọn. Tháng 6/2025, anh dẫn dắt show diễn đầu tiên của FANCì CLUB mang tên “Renaked”, tạo ra cú nổ truyền thông với 9 triệu lượt tiếp cận và giá trị 690.000 USD (17,25 tỷ đồng), gấp 45 lần Vietnam International Fashion Week cùng thời điểm. Mang trong mình tinh thần Việt Nam hiện đại, FANCì CLUB đang khẳng định dấu ấn trên toàn cầu.

Sáu năm, từ một cửa hàng quần áo online bán đồ si cho đến khi xuất hiện trong tủ đồ của các ngôi sao quốc tế, FANCì CLUB đã đi qua nhiều giai đoạn trưởng thành, nhiều biến chuyển. Duy nói FANCì CLUB đã thay anh kể câu chuyện của mình. Tôi tìm gặp Duy để hiểu: câu chuyện mà FANCì CLUB đã, đang và sẽ kể là gì.
Duy từ bé đã say mê những gì thuộc về cái đẹp. “Tôi thích thời trang hơn mọi thứ khác, thích vẽ và tin rằng lớn lên sẽ gắn bó với điều gì đó liên quan đến sáng tạo”. Khi thấy em họ chơi búp bê, Duy tự tay may quần áo cho chúng. Niềm say mê ấy tiếp tục lớn dần khi Duy xem những chương trình truyền hình thực tế về nghề người mẫu, những khung hình catwalk đầy sức hút trên TV.
Đam mê trở thành động lực để anh quyết định đi học vẽ vào năm lớp 12. Nhưng ở huyện nhỏ của tỉnh Long An chẳng có lớp mỹ thuật nào. Thế là mỗi cuối tuần, cậu bé Trần Khánh Duy kiên nhẫn chạy xe đạp điện quãng đường 60km cả đi lẫn về để theo đuổi lớp học vẽ. Khi thi đỗ ngành thiết kế thời trang, Duy chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu chặng đường đầu tiên của FANCì CLUB: một shop bán đồ si online.

Mỗi lần đi tìm đồ, Duy luôn có sẵn một concept trong đầu. Những concept ấy thường gợi cảm hứng từ phim ảnh: từ hình tượng nữ sinh trong phim “Clueless” cho đến những khung cảnh retro mà anh say mê. Hành trình săn tìm trở thành cuộc chơi sáng tạo: lục lọi những món đồ cũ rồi dựng thành bộ ảnh đúng chất điện ảnh. Có khi nguồn hàng khan hiếm, anh phải sang tận Campuchia để tìm. Niềm phấn khích luôn bùng nổ mỗi khi Duy bắt gặp một món đồ đúng ý mình hình dung, tựa như phần thưởng dành cho sự kiên nhẫn.
Nhưng rồi thị trường đồ si ngày càng sôi động, khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Đó cũng là lúc FANCì CLUB bắt đầu thử nghiệm tái chế, trùng khớp với thời điểm Trần Khánh Duy đã cứng cáp hơn trong thực hành thiết kế. Duy khao khát tạo ra những món đồ hoàn toàn mới nhưng điều kiện lại không cho phép anh mua nguyên liệu liên tục, còn chất liệu giá rẻ thì không đạt yêu cầu. “Có những tấm vải rất đẹp nhưng bị rách, bị lỗi. Tôi tự hỏi tại sao không cắt chúng ra, ghép lại rồi may thành một thứ khác?”. Ý nghĩ đó mở ra một thế giới sáng tạo mới, nơi những món đồ bỏ đi được tái sinh thành thiết kế độc bản. Một chiếc áo rách không ai mua, một món đồ lỗi, qua tay Duy lại trở thành món đồ mới, độc nhất.

Nhưng đồ tái chế cũng có những giới hạn riêng. Chất liệu phải kỳ công chọn lọc mới như ý, và mỗi món thường chỉ tạo ra được một phiên bản duy nhất, khách hàng muốn mua thêm cũng không thể. Đó là lúc Trần Khánh Duy thử kết hợp tái chế với thiết kế, rồi quyết định chuyển hẳn sang con đường thiết kế để tập trung toàn bộ nguồn lực cho những sản phẩm hoàn thiện nhất.
Vận hành một thương hiệu phát triển từng ngày đồng nghĩa với việc phải đối diện liên tục với những điều chưa từng biết, đôi khi là cảm giác hoang mang. “Nhưng điều quan trọng là phải xác định rõ bản thân muốn gì và muốn truyền tải điều gì đến cộng đồng mà mình xây dựng”, Duy nói.
Dường như hành trình của Duy cùng FANCì CLUB chính là hành trình vượt qua giới hạn và không ngừng tự làm mới. Ở đó, thương hiệu thay anh kể câu chuyện của chính mình: luôn học hỏi, luôn tái sinh, luôn tìm thấy những giá trị mới trên từng chặng đường.

“Tôi muốn khi nhìn vào FANCì CLUB, người ta biết đó là một thương hiệu Việt Nam mà không cần phải giới thiệu”.
Anh tin rằng Việt Nam đang nổi bật trên bản đồ sản xuất may mặc, nhưng ở lĩnh vực thời trang, chúng ta vẫn chưa thật sự có chỗ đứng rõ nét. Đó là lý do FANCì CLUB mang trong mình một sứ mệnh: đại diện cho tiếng nói Việt Nam hiện đại, sáng tạo và đủ cá tính để được nhận diện toàn cầu.
Tuy vậy, Duy không muốn FANCì CLUB trở thành cái tên duy nhất được nhắc tới khi nói về thời trang Việt Nam. “Một ngành công nghiệp cần nhiều thương hiệu nổi bật, không chỉ một hay hai”, anh nhấn mạnh. Với anh, sự phát triển của FANCì CLUB gắn liền với sự phát triển chung của thời trang Việt Nam. Và là một thương hiệu Việt, Duy cảm thấy mình có trách nhiệm phải xuất hiện với một hình ảnh chỉn chu nhất có thể.

Tối giản, điềm tĩnh và chững chạc là cách Duy mô tả trang phục của bản thân. Những trang phục anh mặc dường như chẳng hề liên quan tới những trang phục anh thiết kế. Trả lời lý do, Duy nghĩ đơn giản vì FANCì CLUB là thế giới tưởng tượng của anh. Đó là cách Duy dựng lại một vũ trụ riêng, là thế giới thời trang nơi anh từng đắm mình trước màn hình TV. Khi còn nhỏ, Duy không biết thời trang là gì, chỉ biết rằng mình bị cuốn hút, vừa thấy lạ, vừa thấy quen. Cái quen đến từ sự yêu thích, còn cái lạ đến từ khoảng cách với đời thực.
Ngay từ những ngày đầu, Duy không đặt ra ranh giới đúng – sai. Anh chỉ làm theo trực giác, theo những gì mình thấy thích. Cũng nhờ sự vô tư ấy mà các sáng tạo của anh mang đến cảm giác chân thật, ai đồng điệu ắt sẽ chạm được. Với Duy, thời trang tự dẫn lối.

. Anh từng xuất hiện trên các tờ báo danh tiếng như British Vogue, Vogue France, Elle Australia, Vogue Singapore, The New York Times và được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia năm 2023.
FANCì CLUB là thế giới tuổi thơ của Duy, nơi anh được tự do tưởng tượng và chơi đùa với những ý tưởng ngẫu hứng. Và khi nghĩ về tương lai, anh vẫn giữ cho mình tinh thần ấy: “Tôi nghĩ mình nên là chính mình, làm những gì mình muốn, không cố gắng trở thành một ai khác. Với tôi, điều quan trọng nhất là giữ được sự chân thành và tình yêu ban đầu trong từng bước đi. Và chính cảm giác mỗi ngày đều háo hức chờ đợi xem tương lai sẽ đưa mình và FANCì CLUB đi đến đâu là động lực để tôi tiếp tục”.

300 số báo là một hành trình dài mà Đẹp đã đi cùng bạn đọc, song hành với từng nhịp chuyển động của thời đại. Từ những câu chuyện thời trang, vẻ đẹp, nghệ thuật cho đến những gương mặt đã để lại dấu ấn trong xã hội, tất cả góp phần tạo nên ký ức Đẹp suốt gần ba thập kỷ qua. Nhưng 300 không chỉ là một cột mốc để nhìn lại, đó còn là điểm xuất phát cho một hành trình mới. Trong số báo đặc biệt này, Đẹp giới thiệu 5 gương mặt trẻ xuất sắc, họ là những nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhà thiết kế, những người đang kiến tạo nên ngành thời trang – nghệ thuật – giải trí của tương lai. Không chỉ là những câu chuyện cá nhân, chúng ta đang nhìn vào một bức tranh tổng thể. Khi những nhân tố tiên phong cùng nhau mở ra lối đi mới, họ đồng thời mở rộng biên giới của cái đẹp.
Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Đọc thêm
Giám đốc sáng tạo – Nhà thiết kế Duy Đào: Giấc mơ sáng tạo luôn có thật
Nghệ sĩ cảm quan Jacqueline Lâm: Nghệ thuật vượt ra ngoài thị giác
NTK/GĐST FANCì CLUB Trần Khánh Duy: “Làm những gì mình muốn và không cố gắng trở thành ai khác”
Ca sĩ Ánh sáng Aza: Âm nhạc là tấm gương chân thật
Nghệ sĩ trang điểm Yến Jii: Sống trong nhiều thế giới song song
Nhiếp ảnh: Thanh Sang
Chỉ đạo mỹ thuật: Pieter
Sản xuất: Mia
Trang điểm: Giảng Luki, Ngọc Thúy (Vân Miu Makeup)
Trợ lý nhiếp ảnh: Vũ Khánh Duy