Dancer và nỗi buồn làm nền cho người khác - Tạp chí Đẹp

Dancer và nỗi buồn làm nền cho người khác

Giải Trí

Vài năm trở lại đây, nhiều chương trình – game show về dance (nhảy múa) đã dược các công ty truyền thông, đài truyền hình “để mắt” tới, mua bản quyền và thực hiện tại Việt Nam như Thử thách cùng bước nhảy, Bước nhảy hoàn vũ, Go to dance… So với rất nhiều game show khác đang “chiếm sóng” giờ vàng, những chương trình này vẫn chưa đạt hiệu ứng thu hút lượng khán giả lớn. Tuy nhiên, đây lại là những sân chơi thực sự đẳng cấp và là cơ hội cho rất nhiều thí sinh đam mê, có năng khiếu với bộ môn nghệ thuật này. 

Nhiều thí sinh còn rất trẻ đã đăng ký tham gia chương trình và giành giải cao hoặc lọt sâu vào vòng trong nhờ tài năng của mình. Tuấn Đạt (top 6 Thử thách cùng bước nhảy mùa đầu tiên) và Đăng Quân (quán quân Vietnam’s Got Talent mùa thứ nhất) là hai điển hình của những vũ công trẻ có tài năng, có đam mê và có khát khao tỏa sáng trên sân khấu. Họ muốn khẳng định rằng, nghề vũ công luôn là một nghề đáng được tôn vinh và được ngưỡng mộ như tất cả các bộ môn nghệ thuật khác!

Tuấn Đạt: “Tôi luôn muốn chiến thắng đối thủ!”

Giải thưởng đạt được: Huy chương Vàng giải Vô địch trẻ Quốc gia, Cúp Bạc tại giải Singapore Lion City Open lần thứ 20, Top 6 So you think you can dance? mùa thứ nhất,  VĐV Vietnam đạt giải Nhì  ại WDSF Grandslam HongKong 2015…


Tuấn Đạt – “Em sẽ không bao giờ bỏ nhảy, vì nhảy là hơi thở, là cuộc sống của em!”

Là một trong ba nhân vật chính trong bộ phim “Moon dancers” – một bộ phim đầu tiên của Việt Nam về nghề vũ công nhảy MJ của đạo diễn trẻ MR.Big, Tuấn Đạt là một vũ công còn rất trẻ nhưng đã khẳng định thành công trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nghề nhảy.

Tuấn Đạt có một cuộc sống như một chiếc thảm trải hoa hồng. Cậu bé vừa có năng khiếu, lại được sự hậu thuẫn về kinh tế, về tinh thần từ phía gia đình, được học từ những thầy cô có kinh nghiệm và nổi tiếng.  Tuấn Đạt chỉ cần tập trung, dành hết đam mê và sự cố gắng của mình trong từng bước nhảy.

Luyện tập đến cạn kiệt sức lực đó chính là cuộc đấu tranh tinh thần mạnh mẽ nhất ở cậu thanh niên tuổi 20 đầy năng lượng này. Đạt cũng muốn được thể hiện khả năng ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, nhưng cậu khẳng định “em sẽ không bao giờ bỏ nhảy, vì nhảy là hơi thở, là cuộc sống của em!”.


Dành hết tình yêu cho môn nhảy, khó khăn lớn nhất của Đạt chính là việc vượt qua khả năng của chính mình. Đạt tham gia thi đấu với tư cách vận động viên chuyên nghiệp cấp quốc gia từ lâu, việc thi đấu ở trong nước cũng như nước ngoài luôn là những cuộc cân não, cân sức, cân tài mà bằng giá nào Đạt cũng phải chiến thắng. “Em không thích cảm giác bị thua cuộc. Như các vũ công chuyên nghiệp khác khi mang trên mình trọng trách ‘màu cờ sắc áo’, em luôn cố gắng hết sức để mang lại vinh quang cho nước nhà, sau đó cho bố mẹ, cho thầy cô và cho chính bản thân mình, vì em thực sự đã nỗ lực rất nhiều nên nếu em giành được chiến thắng thì đó là điều rất xứng đáng!” – Đạt chia sẻ.

Tôi hỏi:“Vậy ngoài khó khăn khi phải giành chiến thắng bằng mọi giá, dường như Đạt không gặp phải cản trở gì trong việc nhảy nữa thì phải?”. Tuấn Đạt đưa cho tôi một bức ảnh cậu gặp chấn thương ngay trong khi đang tham gia thi đấu tại giải Vô địch Quốc gia 2013, một chân của cậu bị gập xuống trông thật kinh hoàng. Tôi hỏi về tình trạng khi ấy, Đạt chia sẻ: “Lúc đó, em không còn biết đau là gì, chỉ thấy mình không ổn do thấy đau nhói dưới chân trái nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành xong phần thi của mình. Vì để chuẩn bị cho cuộc thi đó em đã phải tăng cường độ tập luyện lên gấp 3 lần, ăn uống, luyện tập, tất tật đều theo một thời khóa biểu ngặt nghèo. Hơn nữa, còn đồng đội của em, việc em thi không tốt sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn đội. Em không muốn mọi người vì em mà thành tích bị kém đi nên đã vượt qua nỗi đau đớn để cố gắng hết sức mình. Em luôn như thế trong khi nhảy!”.


Tuấn Đạt trong một tiết mục dự thi So you think you can dance

Ngoài niềm đam mê với nhảy múa, Tuấn Đạt còn thử sức ở nhiều lĩnh vực như làm người mẫu ảnh, diễn viên, giám khảo các cuộc thi nhảy của thí sinh nhí hay mở lớp dạy khiêu vũ thể thao tại nhà. 

20 tuổi, sở hữu một kho thành tích “khủng”, trở thành thầy giáo dạy nhảy, giám khảo cuộc thi Young Hit Young Beat nhí, vừa giành thêm giải Nhì tại cuộc thi Khiêu vũ Thể thao WDSF Grandslam HongKong 2015. Có vẻ như mọi chuyện đều đang rất tuyệt với chàng vũ công trẻ tuổi này. 

Trước khi tạm biệt Đạt, tôi có hỏi: “Trong tập luyện và thi đấu có rất nhiều những sự cố không may xảy ra đến với các vận động viên và vũ công, có nhiều người đã gặp chấn thương đến mức phải bỏ nghề. Đạt có bao giờ nghĩ đến tình huống đó không? Không ai nói trước được điều gì, nếu không may bạn gặp chấn thương thì bạn sẽ làm gì?”. Đạt cười:  “Em sẽ vẫn làm nghề liên quan đến nhảy vì nhảy múa là môi sinh của em, thiếu nó em không thể sống được!”.

Đăng Quân : “Không muốn mãi là kẻ đứng sau làm nền cho người khác!”

Thành tích đạt được: Vô địch quốc gia 2010. Quán quân Vietnam’s Got Talent 2012.  Giải Vô địch Trẻ Quốc gia và cúp Khiêu vũ Thể thao Mở rộng Toàn quốc 2015.


Đăng Quân và Bảo Ngọc quán quân Vietnam’s Got Talent mùa thứ nhất

Những ai đã từng biết đến cuộc thi Vietnam’s Got Talent mùa thứ nhất không thể không nhớ đến quán quân năm đó: Cặp đôi vũ công nhí Đăng Quân và Bảo Ngọc đã giành chiến thắng xứng đáng với bộ môn khiêu vũ thể thao.

Bẵng đi vài năm không thấy hoạt động của cặp đôi vũ công nhí này trên các sàn diễn chuyên nghiệp toàn quốc, nhiều người hâm mộ vẫn đặt câu hỏi về “sự mất tích” của hai thần đồng dance sport.

Tình cờ xem trailer của bộ phim “Moon dancers” của đạo diễn trẻ Mr. Big, bộ phim làm về những vũ công theo đuổi đam mê nhảy moon dancing (phong cách của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson), tôi có thấy hình ảnh một Đăng Quân rất trưởng thành đóng một trong ba vai chính. Ngay lập tức, một cuộc phỏng vấn được “thiết lập”.

Yêu nhảy là thế, nhưng Đăng Quân lại có dự định thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội – chuyên ngành ca hát với mong muốn được thử sức mình ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật

Đăng Quân: “Nhảy múa đã ăn vào máu”

Đăng Quân (sinh năm 2000) tham gia bộ môn khiêu vũ thể  thao nói riêng và nghề nhảy múa nói chung từ khi mới 8 tuổi, đã đạt rất nhiều giải thưởng lớn cấp quốc gia. Ít ai biết, việc Quân tham gia nghệ thuật là cả một sự cố gắng của gia đình.

Về điều kiện kinh tế và mọi yếu tố thuận lợi để theo đuổi đam mê, Quân có nhiều điểm khác biệt so với Tuấn Đạt. Gia đình Quân không ai theo nghệ thuật, mẹ của cậu trước đây là thợ may và cho thuê trang phục biểu diễn, cha làm nghề tự do. Việc Quân yêu thích bộ môn này thực sự là một bài toán kinh tế nan giải cho gia đình cậu khi mỗi tháng chi phí trung bình cho việc luyện tập của Quân là 10 triệu chưa kể trang phục và các chi phí phát sinh.

Từ khi biết Quân yêu thích việc nhảy múa và thấy con mình có đam mê, gia đình Quân đã ủng hộ và cố gắng hết sức để con có thể phát huy hết được năng khiếu của mình. Quân kể: “Mỗi giờ học nhảy của em là 400 nghìn, em tập luyện liên tục trong tuần. Chưa kể tiền đồ diễn, các chi phí khác… Nhà em không giàu có nhưng em may mắn được bố mẹ ủng hộ nên chỉ biết cố gắng luyện tập hết sức mình để hoàn thiện bản thân cũng như không phụ công bố mẹ.

Từ khi còn bé đến giờ, em chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ việc nhảy, cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ học nhảy để đi thi cuộc thi này kia lấy giải thưởng hay giành chiến thắng. Đơn giản là em yêu việc nhảy múa và em thấy em được là chính bản thân mình khi nhảy, được giải phóng cơ thể. Em luôn bị cuốn hút bởi những chuyển động và âm nhạc, nó đã ăn vào máu của em rồi”.

Đăng Quân vừa giành giải Giải Vô địch Trẻ và Cúp Khiêu vũ Thể thao mở rộng toàn quốc năm 2015

“Yêu nhảy nhưng em không thích làm nền cho người khác!”

Tập luyện từ 2008 đến nay và kết quả Quân thu lại được là một loạt thành tích đáng kể tặng cha mẹ và cả bản thân mình. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Quân đã có những suy nghĩ rất chín chắn về cuộc sống và thái độ làm nghề. Quân chia sẻ chuyện chạy sô mệt nghỉ sau khi giành giải quán quân Vietnam’s Got Talent: “Sau khi giành giải quán quân, tiền thưởng em và Bảo Ngọc chia đôi. Vì tụi em còn nhỏ nên giao cho bố mẹ quản lý, số tiền đó nhà em dùng để sửa nhà và tiếp tục để cho em học nâng cao vì chị biết đấy, chi phí theo học rất tốn kém mà nhà em không phải giàu có để có thể thoải mái được. Lúc đó, rất nhiều chương trình mời em và Bảo Ngọc tham gia, catse diễn cũng rất cao, tụi em cũng có đi diễn nhưng mẹ em có hỏi em là “con muốn đi diễn hay ở nhà tiếp tục học tập?”. Em ngập ngừng vừa muốn đi kiếm tiền vừa muốn học thêm cho tốt vì em thấy mình vẫn còn thiếu sót và em thực sự muốn học tất cả những gì liên quan đến nhảy múa và cả âm nhạc. Em trình bày băn khoăn của mình với mẹ và mẹ nói em yên tâm mà học cho tốt, mẹ sẽ cố gắng không để cho em phải suy nghĩ gì về chuyện kinh tế, em cũng không cần phải đi kiếm tiền quá sớm vì mẹ lo em ham tiền quên học thì hỏng mất!”.


Sớm nhận được định hướng đúng đắn từ gia đình, cộng với đam mê hết mình với nhảy múa, Đăng Quân không ngại thử sức mình ở các bộ môn như: popping, múa đương đại, moon dancing…ở bộ môn moon dancing, Đăng Quân có cơ duyên gặp được người thầy của mình là Tú Michael – người hóa thân thành MJ số 1 Việt Nam

Cảm nhận được tinh thần hiếu học và tài năng của Quân, Tú Michael đã đặt hết niềm tin vào Quân và hai thầy trò đang cùng nhau xây dựng một giáo trình về bộ môn moon dancing đầu tiên ở Việt Nam.

Quân lại vừa giành Huy chương Vàng giải Vô địch Trẻ và cúp Khiêu vũ Thể thao Mở rộng Toàn quốc năm 2015. Yêu nhảy là thế, nhưng thật bất ngờ khi cậu bày tỏ dự định thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội ở lĩnh vực ca hát. Để “hóa giải” sự ngạc nhiên của tôi trong cuộc trò chuyện, Quân nói: “Em yêu nhảy, nhưng em cũng thích hát, em thích làm những việc liên quan đến nghệ thuật . Và hơn hết, em không thích mãi chỉ đứng sau làm nền cho người khác. Dance là một nghề thực sự đòi hỏi sự khổ luyện gian nan không kém bất cứ nghề nghiệp nào. Em từng bị chấn thương, đau đớn, luyện tập “trày da tróc vẩy” là chuyện thường tình và luôn luôn phải luyện tập hàng giờ, hàng ngày để vỡ bài và nâng cao trình độ. Nghề nhảy múa ngoài việc có năng khiếu ra thì đòi hỏi phải có sự khổ luyện rất công phu chứ không thể ăn may. Thế nhưng, thực chất nghề nhảy múa ở Việt Nam vẫn chưa được nhìn nhận và đánh giá đúng. Họ luôn phải làm nền cho người khác, luôn làm diễn viên múa minh họa cho các ca sỹ, các chương trình nghệ thuật. Hàng trăm diễn viên múa, vũ công được đào tạo bao nhiêu năm ra trường vẫn đi múa minh họa, làm nền và rất ít người có thể tỏa sáng một mình trên sân khấu như chị Linh Nga, như cô chú Khánh Thi  – Chí Anh, hay như thầy Tú Michael.

Không phải là vì họ không có tài năng mà là môi trường làm nghề ở Việt Nam hiện nay chưa cho họ có cơ hội để được tỏa sáng. Và khán giả Việt Nam vẫn chưa dành nhiều tình cảm cho bộ môn nghệ thuật này như ca hát hay phim ảnh. Điều đó làm em thấy buồn…

Em còn trẻ, ngoài nhảy em muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, việc ca hát hay đóng phim cũng vậy. Em muốn được tỏa sáng bằng khả năng thực sự của mình chứ không muốn mãi là kẻ làm nền cho người khác!”.

Bài: Khương Diệp Anh
Ảnh: Nhân vật cung cấp

logo

Thực hiện: depweb

07/07/2015, 16:01