Đàn bà ly hôn... - Tạp chí Đẹp

Đàn bà ly hôn…

Women Empower Women

Chị kể chuyện chị ly hôn đã qua mấy tháng mà mẹ chị đêm nằm vẫn thở dài, tiếng thở dài nghe sao não nề, chua chát buốt ruột gan, chị bỗng dưng cay đắng nghĩ mình như đứa con bất hiếu. Bố chị đi ra đi vào bậc cửa, trầm ngâm, lặng lẽ đốt thuốc, bỏ quên hết bạn cờ, bạn rượu. Chuyện gả con gái cho nhà người ta rồi, giờ con gái về nhà là điều chẳng dễ dàng chấp nhận. Bạn bè, đồng nghiệp tốt tỏ thái độ thương cảm, dường như cuộc hôn nhân đứt gánh giữa đường là chuyện mất mát, xa xót lắm cho phận đàn bà. Bạn bè không tốt thầm ghen ghét sau lưng nói cười bằng đôi ba lời đàm tiếu “Tưởng sao, hóa ra cũng bị chồng bỏ, hoặc ra gì đâu cái ngữ đàn bà bỏ chồng”, gọi cách nào cũng cứa xót lòng, đau khác gì nhau. Và sau mỗi cuộc ly hôn, người ta hay nhìn, lỗi phần nhiều ở phía đàn bà, rằng đàn bà có bổn phận nhóm lửa giữ ấm gia đình.

Lạ thay, ngay kể khi đàn ông ngoại tình, đi mây về gió, người ta cũng chẳng màng tới nỗi đau người vợ hết lòng tin yêu bị phản bội mà dễ dàng quy chụp tội không biết giữ chồng. Đàn ông đâu phải là vật thể cho đàn bà nắm, giữ, gói ghém trong lòng tay. Đàn bà bỏ chồng, dù muốn hay không cũng dễ bị miệng lưỡi người đời, nhưng ở đời nào ai vỗ được bằng một tay, hạnh phúc phải được dựng xây vun vén từ hai phía nên đừng vội lấy đàn ông để đánh giá phẩm hạnh đàn bà.

shutterstock_90896279-e1409067137391

Đàn bà ai chẳng muốn yêu và được yêu, chẳng muốn có một tổ ấm đi về, chẳng chờ mong một bờ vai vững chãi, an ủi vỗ về khi ngoài đời kia đã đủ đầy những đua tranh, hơn thua, được mất. Đàn bà yếu mềm, càng muốn mọi thứ được tròn trịa viên mãn để nhẹ bớt đi những gánh nặng lo toan, nào có ai muốn lỡ dở, muốn tháo ra chiếc nhẫn cưới từng tha thiết muốn mang, muốn bỏ hạnh phúc để gánh lấy kết thúc là ly hôn.

Tôi biết có nhiều người đàn bà sống bên chồng cả đời nhưng cảm giác hạnh phúc lại bỏ rơi ở đâu đó xa vời, sống lẫm lũi, nhẫn nại, chịu đựng, đi qua hết tháng năm thanh xuân, đến bên kia dốc cuộc đời mới cảm giác mất mát, nuối tiếc… Cũng có không ít người đàn bà, không dám buông tay với cuộc hôn nhân, dù đã mỏi mệt, dù đã nhiều đêm mặc cho nước mắt chảy tràn ướt nhòa chăn gối, trăn trở khổ đau vì mong giữ lại cho con một gia đình đủ đầy bố mẹ. Nhưng người đàn bà đâu biết rằng, đứa trẻ lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, bố mẹ sống với nhau chỉ bằng trách nhiệm nặng trên vai, bằng những đãi bôi, giả tạo thì con cũng mang những vết thương lòng sâu sắc, và biết đâu còn vô tình vẽ cho con cái nhìn về cuộc sống gia đình nhiều méo mó sai lệch đi.

cropped-alone-girl-rain-wind-favim-com-213215

Ly hôn chẳng qua là bước đường cùng, là những bi kịch, những nút thắt trong cuộc sống hôn nhân sóng gió buộc lòng phải gỡ bỏ. Vợ chồng sống không hòa hợp, nay chén bát va nhau, mai tiếng chì tiếng bấc, vượt qua ranh giới chịu đựng của mỗi người thì ly hôn chẳng phải là một sự giải thoát sao? Giải thoát cho chồng, cho vợ, cho con, và giải thoát cho cả những tấn bi kịch lớn hơn có thể xảy ra nếu còn tiếp tục những chuỗi ngày dài đằng đẵng khổ đau chịu đựng nhau. Ly hôn là sự chấm dứt bi kịch để hai người tìm lối đi riêng nhẹ lòng, thanh thản, chứ không phải câu chuyện mang ra cười chê, đàm tiếu, đánh giá nặng nhẹ về nhân phẩm đàn bà…. Thầm nghĩ trong lòng không khỏi xót xa cho phận đàn bà, tại sao đàn bà cần phải nương tựa vào người đàn ông để giữ phẩm hạnh cho mình?

Nếu gia đình chỉ còn là cái vỏ bọc bên ngoài, hạnh phúc đã rệu rã, mỏi mệt lắm rồi, không còn tình yêu, không tiếng nói chung, không tin tưởng thì hôn nhân chỉ là sợi dây ràng buộc vướng víu làm đau lòng người trong cuộc. Đàn bà lúc này có nên gồng mình, gắng vá víu trái tim, gặm nhấm nỗi đau từng ngày qua để cho có danh một tấm chồng? Tôi tin người đàn bà dám buông bỏ cuộc hôn nhân khi không tìm thấy hạnh phúc, niềm tin, sẻ chia từ người bạn đời của mình là người đàn bà thực sự dám chủ động lựa chọn cuộc sống, dám chịu trách nhiệm, và cản đảm vì đã dám bung ra khỏi những định kiến xã hội để biết sống, biết yêu thương, biết trân trọng cuộc đời của chính mình. Thường đàn bà có được gì sau ly hôn ngoài mất mát.

Một trái tim đã tổn thương, một tâm hồn nhiều vết xước, cực chẳng đã, người đàn bà mới phải buông tay để gia đình đổ vỡ. Đàn bà ly hôn không có nghĩa là phẩm hạnh không tốt, ly hôn chỉ là dỡ đi mảnh ghép gia đình đã không còn phù hợp vừa vặn với nhau nữa. Vì thế đừng nhìn đàn bà ly hôn bằng ánh mắt ái ngại, thương hại, hay coi thường. Đàn bà sau ly hôn có quyền được mưu cầu và chờ mong hạnh phúc tiếp theo như bất kỳ người đàn bà nào khác…

Thực hiện: depweb

11/10/2015, 21:30