Hoa mắt với các địa điểm kết hôn mạo hiểm nhất trên thế giới - Tạp chí Đẹp

Hoa mắt với các địa điểm kết hôn mạo hiểm nhất trên thế giới

Sống

Bộ ảnh cưới nghẹt thở tại “Lưỡi Quỷ” Trolltunga (Na Uy)

Cặp đôi Tim and Kylie Healy đã bay từ quê nhà ở California đến Na Uy để chụp ảnh cưới tại một trong những vách đá đẹp nhất thế giới. Nơi đây được biết đến với tên gọi “Lưỡi Quỷ” vì hình dáng giống một chiếc lưỡi khổng lồ nhô ra từ vách đá “liếm” lên bầu trời xanh cùng khung cảnh hùng vĩ phía dưới. Được biết, cặp đôi này mất tất cả 14 giờ đồng hồ cho việc leo núi và chụp ảnh dưới thời tiết lạnh có mưa nhẹ.

tim-and-kylie-healy
Trolltunga cao 1.100m so với mực nước biển, nhìn như lơ lửng ở khoảng không 700m so với mặt hồ Skjeggedal. Vách đá này hình thành trong thời kỳ băng hà khoảng 10.000 năm trước, khi các cạnh của sông băng nứt ra.

tim-and-kylie-healy-3

Cô dâu Kylie, 26 tuổi, chia sẻ: “Tôi đã biết mình sẽ lấy Tim vào năm 14 tuổi, rõ ràng tình cảm tôi dành cho anh ấy không hề thay đổi theo thời gian. Càng trưởng thành tôi càng chắc chắn về tình yêu của mình. Thật không hề dễ dàng gì khi chúng tôi đeo trên lưng gần 18kg bao gồm: vật dụng, quần áo, hoa cưới, giày dép và thức ăn và leo núi. Mặc dù tôi khá khỏe và năng động, nhưng chuyến đi này là thử thách lớn nhất tôi từng đối mặt và tôi thấy rất xứng đáng”.

Về phần Tim, anh cũng có những suy nghĩ tương tự: “Ngay khi còn nhỏ, tôi biết mình đã yêu Kylie và sau này tôi muốn cưới cô ấy làm vợ. Đến lúc cân nhắc cho việc kết hôn, tôi đã tự hỏi liệu mình có thể sống mà không có cô ấy hay không, và câu trả lời là không”.

tim-and-kylie-healy-4

Kylie như thể bước ra từ một thế giới cổ tích với hoa cưới trên tay cùng nụ cười rạng rỡ.
Kylie như thể bước ra từ một thế giới cổ tích với hoa cưới trên tay cùng nụ cười rạng rỡ.

Đám cưới trong hang động toàn… băng ở Canada!

Daniel Fox, 42 tuổi và Tristan Tanovan Fox, 46 tuổi, đã quyết định kết hôn theo một cách độc đáo để kỉ niệm tình yêu tuyệt vời của họ: lập hẳn một đội bay đến một địa điểm bí mật hàng đầu gần Whistler (Canada). Chú rể Daniel chia sẻ: “Tôi và vợ mình thích sự thân mật và riêng tư nên cả hai muốn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc nhất giữa một thiên nhiên bao la rộng lớn. Chúng tôi thật sự muốn có một hôn lễ độc đáo mà không ai biết, nhưng vì tính chất pháp lý nên vẫn có hai chứng nhân cho hôn lễ này”.

Cặp đôi đã chọn một hang động băng bí mật làm nơi diễn ra hôn lễ và họ đã cộng tác với Headline Mountain Holidays – những người đã thám hiểm ra nơi kì bí này.
Cặp đôi đã chọn một hang động băng bí mật làm nơi diễn ra hôn lễ và họ đã cộng tác với Headline Mountain Holidays – những người đã thám hiểm ra nơi kì bí này.
tristan-tanovan-fox-and-daniel-fox-2
Họ mất 20 phút bay đến Whistler và vào sâu bên trong hang động để chuẩn bị cho hôn lễ vào lúc 11 giờ sáng.

Tristan đã mất hơn 3 tiếng trong buổi sáng để làm tóc và trang điểm, nhưng sau đó vẫn đội mũ bảo hiểm mà không hề phàn nàn nửa lời. “Ngắm nhìn cô ấy trong khoảnh khắc quên hết mọi thứ rắc rối vướng bận xung quanh, tôi không thể ngăn bản thân mình yêu cô ấy thêm một lần nữa.” – Daniel hạnh phúc nói.

Cặp đôi đã có những bức ảnh ưng ý trong ngày trọng đại của cuộc đời.
Cặp đôi đã có những bức ảnh ưng ý trong ngày trọng đại của cuộc đời.
Chú rể tự nhận là người mau nước mắt hơn cô dâu và đã rất khó khăn để đọc hết lời thề nguyện của mình.
Chú rể tự nhận là người mau nước mắt hơn cô dâu và đã rất khó khăn để đọc hết lời thề nguyện của mình.

Kỉ niệm ngày cưới không thể “nóng” hơn tại núi lửa Kilauea (Hawaii)

Những dòng dung nham đổ lửa tại sườn núi Kilauea ở Hawaii là một bối cảnh hoàn hảo cho tình yêu nóng bỏng của cặp đôi Lauren (24 tuổi) và Alexander Michaels (26 tuổi). Chuyến đi bộ lên núi được cho là một trong những việc làm đáng sợ nhất, vì dòng dung nham nóng chảy luôn di chuyển bên dưới bề mặt đá, và sức nóng như thiêu đốt có thể cảm nhận được dưới chân.

lauren-and-alexander-michaels
Mặc dù chiếc áo cưới phải ẩn mình trong ba lô dưới một cơn mưa dài trên vai Lauren, nhưng nó vẫn đẹp hoàn hảo khi cô khoác lên người.
lauren-and-alexander-michaels-3
Lauren and Alexander bén duyên khi còn học chung trường trung học vào năm 2006. Bốn năm sau, Lauren chuyển đến Hawaii sống để nghiên cứu và tìm cách ngăn chứng chóng mặt của mình, Alexander đã nhanh chóng theo cô và không rời nửa bước. Kết quả của chuyện tình đẹp là một hôn lễ diễn ra vào năm 2016.

Cô dâu cho biết: “Nơi chúng tôi ở không có điện nên việc make-up và làm tóc đã xong xuôi trước khi mặt trời lặn vào đêm hôm trước. Ai mà không muốn có một chuyến phiêu lưu để thấy những dòng dung nham nóng chảy ‘nhảy múa’ quanh mình chứ?”.

lauren-and-alexander-michaels-2
“Hai chúng tôi thật sự cảm thấy rất hào hứng và đây sẽ là một kỉ niệm không thể nào quên.” – chú rể chia sẻ thêm.

Chụp ảnh cưới ở độ cao 122 mét trên vách đá cheo leo ở New Hampshire

Cô dâu quả cảm Melissa Kornexl đặt tất cả niềm tin vào người chồng của mình khi anh ấy dùng một tay treo lơ lửng cô tại vách đá Cathedral Ledge ở New Hampshire. “Lúc đó tôi đã hoàn toàn quên cái lạnh và sức ép đang bủa vây xung quanh, tất cả những gì trong tâm trí tôi là sự liều lĩnh của James và nét mặt rạng ngời của anh ấy. Một sáng mùa thu đẹp đẽ và thơ mộng, đây sẽ là một kỉ niệm nhớ đời, không giống bất kì trải nghiệm nào khác. Cho dù có chuyện gì không may xảy đến, tôi cũng sẽ không hối hận” – Melissa cho biết.

james-and-melissa-kornexl-3

james-and-melissa-kornexl

Vào cuối ngày họ đã có một số ảnh đẹp, chiếc áo cưới của cô dâu đã bị rách một vài chỗ, một chút máu trên váy cưới do Melissa cọ xát với dây thừng để lại, và một vài chỗ vải bị ố màu do ma sát với vách đá. Tuy nhiên, đó là một chiếc váy cưới không giống với bất kì cái nào khác và nó đẹp theo một cách rất riêng. “Chúng tôi có một câu chuyện để chia sẻ và một trải nghiệm mà tôi và James đều không ngần ngại nếu thực hiện lại.” – Melissa tâm sự.

Mặc dù có sự hỗ trợ của các chuyên gia leo núi tài giỏi và thợ chụp ảnh nhiều năm kinh nghiệm chuyên chụp ở những vách đá, song cặp đôi vẫn thừa nhận họ đã đánh cược mọi thứ để có được những tấm ảnh ngoạn mục và đáng sợ này. 
Mặc dù có sự hỗ trợ của các chuyên gia leo núi tài giỏi và thợ chụp ảnh nhiều năm kinh nghiệm chuyên chụp ở những vách đá, song cặp đôi vẫn thừa nhận họ đã đánh cược mọi thứ để có được những tấm ảnh ngoạn mục và đáng sợ này.

Kết hôn trên đỉnh núi cao nhất thế giới – Everest

Để có một lễ cưới đáng nhớ trong đời, Ashley Schmeider (32 tuổi) và James Sisson (35 tuổi) đã quyết định kết hôn trên đỉnh Everest – đỉnh núi cao nhất thế giới. Và chắc chắn rồi, hình ảnh đám cưới của họ cũng vì thế mà trở nên thật độc đáo, ấn tượng.

ashley-va-james-6

ashley-va-james
Cặp đôi cho biết họ đã dành cả năm trời để lên kế hoạch và luyện tập thể lực cho chuyến đi có một không hai này.

ashley-va-james-8

Cùng với nhiếp ảnh gia Charleton Churchill, đôi bạn trẻ đã đi bộ 3 tuần liền với 17.000 bước để tới được căn cứ Base Camp Everest - nơi họ nói lời thề non hẹn biển sẽ bên nhau trọn đời.  
Cùng với nhiếp ảnh gia Charleton Churchill, đôi bạn trẻ đã đi bộ 3 tuần liền với 17.000 bước để tới được căn cứ Base Camp Everest – nơi họ nói lời thề non hẹn biển sẽ bên nhau trọn đời.

ashley-va-james-3

Nhiều người cho rằng chỉ có sức mạnh của tình yêu mới giúp cặp đôi lập nên được kì tích chinh phục đỉnh Everest như vậy. Bởi để chinh phục nó không hề dễ dàng, họ phải vượt qua những trận bão tuyết, và vô vàn khó khăn khác như điều kiện ăn uống không phù hợp, khí hậu khắc nghiệt, lượng oxy xuống quá thấp, cơ thể kiệt sức triền miên, không ngủ được trong nhiều ngày và tầm nhìn bị hạn chế do tuyết,…

ashley-va-james-5 ashley-va-james-7

Chụp ảnh cưới trên đỉnh núi đầy mây ở Indonesia và Malaysia

Cặp vợ chồng người Đài Loan – Wayne Huang và Amanda Tsao đã có một ý tưởng tuyệt vời để đánh dấu ngày trọng đại trong đời khi quyết định thực hiện loạt ảnh cưới lung linh ở đỉnh hai ngọn núi Rinjani (Indonesia) và Kinabalu (Malaysia).

Pic by Keow Wee Loong/Caters News - (Pictured: Newly weds Wayne Huang and Amanda Tsao from Taiwan share an embrace on the 3700m peak of Mt.Rinjani, Indonesia.) - A couple on cloud nine in love braved freezing temperatures and a three day hike for a stunning wedding shoot. Photographer, Keow Wee Loong was asked by a couple in Taiwan to take the most extreme wedding photos ever and they could not have been happier with the results. Wayne Huang and Amanda Tsao contacted Keow with an idea to have their wedding photos taken on mount Rinjani, Indonesia and Kinabalu, Malaysia. SEE CATERS COPY.

Pic by Keow Wee Loong/Caters News - (Pictured: Newly weds Wayne Huang and Amanda Tsao from Taiwan seem to be holding hands in heaven atop Mt.Kinabalu in Sabah, Malaysia.) - A couple on cloud nine in love braved freezing temperatures and a three day hike for a stunning wedding shoot. Photographer, Keow Wee Loong was asked by a couple in Taiwan to take the most extreme wedding photos ever and they could not have been happier with the results. Wayne Huang and Amanda Tsao contacted Keow with an idea to have their wedding photos taken on mount Rinjani, Indonesia and Kinabalu, Malaysia. SEE CATERS COPY.
Nhiếp ảnh gia đã chờ đúng thời điểm sương mù giăng trên đỉnh núi và chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cặp đôi. Chưa một ai chụp ảnh cưới trên đỉnh núi sau 3 ngày 2 đêm leo núi không ngừng nghỉ cả.

MOUNTAIN CLIMB WEDDING PHOTO

Đám cưới với… mũ bảo hộ và thiết bị leo núi trong hang động núi lửa tại Iceland

Cặp đôi người Úc – Jan (52 tuổi) và Petra Saurbrey (50 tuổi) đã có một quyết định “khác người” cho buổi hôn lễ diễn ra trong lòng hang động núi lửa Thrihnukagigur. Họ đã mất 50 phút để đi sâu vào lòng núi lửa. Từ màu sắc đầy mê hoặc cho đến tạo hình của vách đá đã khiến cặp đôi như lạc vào một thế giới khác.

Wedding Inside Volcano
Bạn có thể đến sát miệng và xem những dòng dung nham tuôn chảy ở nhiều núi lửa khác, nhưng để có thể chui vào trong lòng thì trên thế giới chỉ có Thrihnukagigur.

Wedding Inside Volcano

Những bức ảnh cưới tuyệt đẹp của họ không phải là một cô dâu xúng xính váy áo duyên dáng bên cạnh một chú rể áo quần bắt mắt chỉn chu, thay vào đó chỉ đơn giản là chiếc mũ bảo hộ, thiết bị leo núi và lời thề nguyện mà thôi.

Hôn lễ diễn ra dưới lòng đất sâu 100 mét vào tháng 7 năm 2017 và buổi chụp hình cưới cách ngày cưới sau đó 2 ngày.
Hôn lễ diễn ra dưới lòng đất sâu 100 mét vào tháng 7 năm 2017 và buổi chụp hình cưới cách ngày cưới sau đó 2 ngày.

Wedding Inside Volcano

“Tại sao cô dâu luôn phải đeo khăn trùm đầu mà không phải là mũ bảo hộ cho một chuyến thám hiểm kết hợp với ngày cưới?” – Petra hài hước chia sẻ – “Nếu bạn muốn một chiếc váy trắng tinh khôi, một đôi giày cao gót, và một nhóm phụ dâu xinh đẹp thì đừng làm điều này. Ngược lại, nếu bạn muốn một trải nghiệm nhớ mãi trong đời, với một ít chứng nhân thật sự có ý nghĩa với đám cưới, và không muốn lãng phí tiền cho việc làm tóc và trang điểm, thì hãy thực hiện chuyến đi giống chúng tôi”.

Cùng người mình yêu trải qua thời khắc quan trọng ở một nơi không tưởng quả là một kỉ niệm trong suốt cuộc đời không thể nào quên.
Cùng người mình yêu trải qua thời khắc quan trọng ở một nơi không tưởng quả là một kỉ niệm không thể nào quên trong suốt cuộc đời.

Thực hiện: Huyền My Trương

02/07/2018, 13:00