Ca sĩ Trọng Hiếu: Phụ nữ giống như bông hồng đỏ, đẹp nhưng dễ làm người ta đau - Tạp chí Đẹp

Ca sĩ Trọng Hiếu: Phụ nữ giống như bông hồng đỏ, đẹp nhưng dễ làm người ta đau

Men's Talk

ca-si-trong-hieu-1

– Sự khác biệt giữa phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Đức – nơi anh từng sống?

Phụ nữ Đức chủ động nói ra điều mình muốn, phụ nữ Việt thì hơi phức tạp, thường bắt đàn ông con trai phải đoán ý.

– Anh có nhiều tình một đêm không?

Thứ dễ gây nghiện thì không nên dùng nhiều.

– Anh có bao nhiêu mối tình nghiêm túc rồi?

3.

– Điểm chung của họ là?

Đều lớn tuổi hơn tôi.

– Cách anh tỏ tình sẽ thế nào?

Tôi đưa nàng về, giả vờ hết xăng không thể lái xe về được, sau đó kiếm cớ để nàng cho vào nhà và hành động.

– Đã bao giờ anh được phụ nữ tỏ tình chưa?

Tôi sẽ làm điều đó trước.

ca-si-trong-hieu-3
– Nếu bị từ chối?

Tôi không để chuyện này xảy ra vì tôi là người khá nhạy với tín hiệu.

– Anh nghĩ gì về tình đơn phương?

Phụ nữ khi đã không thích mình thì dù trời sập, họ cũng chẳng quan tâm mình có bị làm sao không. Rất phũ!

– Cô gái thế nào sẽ hấp dẫn anh ngay lần gặp đầu tiên?

Mắt sáng, đẹp, có thần thái, gây tò mò và biết thử thách tôi.

– Phụ nữ giống như…?

Một bông hồng màu đỏ, đẹp nhưng cũng dễ làm người ta đau.

– Tình cảm và tình dục, cái nào quyết định mối quan hệ?

Yêu mà không có sex thì khác nào nấu ăn không cho gia vị?

– Ở nhà, anh có những món mỹ phẩm gì?

Gel vuốt tóc và kem dưỡng da ban đêm vì da tôi khô, hay khó chịu với thời tiết nắng nóng.

– Dễ bắt gặp anh nhất ở đâu?

Tôi hay chạy bộ trên những đoạn đường vắng ở quận 2.

Thực hiện: depweb

14/12/2018, 13:00