BST Jacquemus Xuân Hè 2027: Mùa của niềm vui và hạnh phúc

Mặc dù mới chỉ đi được một nửa chặng đường mùa hè năm 2026, nhưng Jacquemus đã bắt đầu định hình phong cách của mùa xuân hè năm sau. Nhà thiết kế nổi tiếng thường tổ chức các buổi trình diễn thời trang ở những địa điểm ấn tượng, và lần này đặt chân đến hòn đảo Corsica của Pháp. Mang tên “Le Bonheur” (tiếng Pháp nghĩa là “hạnh phúc”), bộ sưu tập mới khám phá những niềm vui giản dị của bờ biển: cảm giác làn gió nhẹ thổi qua lớp áo hay vị ngọt ngào của trái cây chín mọng.

Những ký ức hạnh phúc nơi Corsica

Simon Porte Jacquemus từ lâu đã khẳng định thời trang là phương tiện thoát ly thực tại tuyệt vời nhất. Đối với bộ sưu tập Jacquemus Xuân Hè 2027, anh đã tìm thấy điểm đến mới nhất của mình ở Corsica, nơi diễn ra những kỳ nghỉ thời thơ ấu cùng người mẹ quá cố. Được đặt tên là “Le Bonheur”, bộ sưu tập đã chắt lọc những ký ức ngập tràn niềm vui của nhà thiết kế để hình thành nên một khúc ca hân hoan về vùng Địa Trung Hải và cô đọng những tinh túy của phong cách thời trang nghỉ dưỡng. “Tôi hình dung bộ sưu tập này giống như chính mùa hè vậy. Ánh nắng mặt trời, màu sắc, vẻ đẹp của những điều giản dị, cảm giác nhẹ nhàng. Đối với tôi, đó chính là hạnh phúc… le bonheur”, Jacquemus chia sẻ.

BST Jacquemus Xuân Hè 2027 được trình diễn tại đảo Corsica (Pháp).

Trước sự chứng kiến ​​của các khách mời nổi tiếng như Isabelle Huppert, Kiernan Shipka, Sienna Spiro, Alexandra Leclerc,… các người mẫu bước ra từ con đường quanh co bên vách đá nhìn ra biển, đi xuống từ ngọn hải đăng đơn độc nổi bật giữa khung cảnh ngoạn mục của Corsica. Nước biển xanh ngắt, những gò đá màu cát và ngọn hải đăng Phare de la Pietra trắng muốt với chóp đèn màu xanh càng làm tăng thêm vẻ tươi mát cho khung cảnh vốn đã rất khoáng đạt. Trên biển, có những chiếc thuyền buồm in chữ được xếp thành tên thương hiệu. Tại Jacquemus, địa điểm không bao giờ chỉ là bối cảnh mà còn là một phần của bộ sưu tập.

Một số khách mời tại buổi trình diễn của Jacquemus.

Ngoài ra, bảng cảm hứng của nhà thiết kế còn bao gồm bức tranh “Gamins au soleil” (1907) của Fernand Léger, các tác phẩm của Charles Negre và Claire Guarry, cùng với những bức ảnh anh đã chụp mẹ mình trong các chuyến đi đến Corsica.

Màn “tung hứng” tài tình của phom dáng và chất liệu

Người mẫu Stella Hanan mở màn buổi trình diễn với chiếc khăn bandana dài màu trắng, áo tank top trắng bất đối xứng, quần ống rộng màu vàng ôm sát hông và một đôi giày bệt trắng. Sự tinh tế trong chế tác cùng sức mạnh của sự đơn giản tỏa sáng trong bộ trang phục này và tiếp tục xuyên suốt toàn bộ bộ sưu tập. Các kiểu dáng không cầu kỳ nhưng mang tính điêu khắc cao – một dấu ấn đặc trưng của Jacquemus. Những chiếc chân váy xếp ly rực rỡ, xòe rộng từ hông với những nếp gấp mềm mại được cân bằng nhờ những chiếc áo sơ mi đơn giản khoác ngoài. Một chiếc áo tank top dệt kim, trang trí bằng họa tiết vảy cá được phối cùng quần tây lịch lãm.

Bộ sưu tập chuyển đổi linh hoạt giữa kiểu dáng tối giản và những cấu trúc mang đậm chất biểu cảm, vui tươi. Xuất phát từ mong muốn giải phóng chất liệu khỏi sự gò bó về cấu trúc, Jacquemus đã thử nghiệm với độ trong suốt và các lớp vải mỏng nhẹ. Sàn diễn đem đến những chiếc áo khoác và quần short xuyên thấu được làm từ vải organza ba lớp mỏng manh, những chiếc áo choàng dài chấm đất ấn tượng tung bay theo từng bước chân, và những chiếc đầm chiffon đen được thiết kế để đón lấy làn gió biển.

Phá vỡ kiểu dáng may đo truyền thống, dòng trang phục nam nhấn mạnh vào những đường eo được thắt chặt và định hình rõ nét. Nhà thiết kế đã sơ vin áo khoác vào quần để tôn lên vòng eo, trong khi những đường nét bồng bềnh ở phía trên và phía dưới làm nổi bật cơ bắp ẩn giấu của bờ vai rộng cùng bắp đùi săn chắc. Anh cũng có cách tạo hình và may đo trang phục sao cho chính không khí dường như là một phần không thể thiếu của thiết kế. Bạn gần như có thể tưởng tượng không khí chạm vào cơ thể người mặc nhiều hơn cả chất liệu vải.

Chất liệu đóng vai trò rất quan trọng. Kiểu dáng áo tank top thể thao cổ điển được tái hiện hoàn toàn bằng chất liệu da mỏng như giấy, vải crepe ép và viền được xử lý bằng kỹ thuật shibori truyền thống của Nhật Bản – trong đó vải được buộc chặt quanh những viên ngọc trai trước khi gỡ bỏ, để lại dấu ấn vĩnh viễn, mang tính điêu khắc về hình dạng của chúng. Những đường nét thanh thoát này lại tương phản mạnh mẽ với những chiếc chân váy taffeta xếp tầng và những bộ trang phục dạ hội bồng bềnh được điểm xuyết bằng vô số lông đà điểu đỏ để mô phỏng những nụ hoa ven biển đang nở rộ.

Bảng màu được thể hiện như một bức tranh trường phái Ấn tượng sống động, kết hợp những gam màu pastel mềm mại, nhạt nhòa với những điểm nhấn sắc nét, có độ bão hòa cao. Một chiếc áo khoác dáng dài bằng lụa pha len được nhuộm hoàn toàn bằng màu vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời, trong khi một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây tươi tắn được khoác ngoài một chiếc áo khoác len pha. Quần da màu cam được dập nổi để mô phỏng chính xác kết cấu lồi lõm của vỏ cam quýt. Có một chiếc đầm nổi bật được điểm xuyết bằng vô số dải vải lụa organza uốn lượn, trải dài xuống như rong biển đang chuyển động.

Bộ sưu tập giày dép và phụ kiện trong buổi trình diễn đã giới thiệu những kiểu dáng đa năng, có thể tùy chỉnh. Các người mẫu sải bước trên những viên đá ven biển trong những đôi sandal quai mảnh được buộc bên ngoài những chiếc tất màu sắc rực rỡ, cùng với sự ra mắt của “Les Ballerines Pietra” – kiểu giày búp bê siêu nhẹ được thiết kế đặc biệt để dễ dàng gập đôi lại. Về túi xách, thương hiệu đã mang trở lại chiếc túi xách tay bằng da mềm mại “The Valérie” với nhiều họa tiết thêu tùy chỉnh, cùng với một chiếc túi tote mới rộng rãi, góc cạnh có tên “Le Tote Pietra”- rất dễ nhận biết bởi phần đáy cấu trúc nón cụt hình học.

Dưới đây là toàn bộ show diễn ra mắt bộ sưu tập Jacquemus Xuân Hè 2027:

video
play-rounded-fill

From the same category