3 ý tưởng giúp nàng "tự sướng" ngày 8/3 - Tạp chí Đẹp

3 ý tưởng giúp nàng “tự sướng” ngày 8/3

DELETED

Tất nhiên, hồi hộp chờ đợi một điều gì đấy đặc biệt luôn là thứ cảm xúc rất thú vị đối với phái yếu. Thế nhưng, năm nào cũng trải qua cảm giác như vậy thì rõ ràng sự thú vị cũng giảm đi. Chưa kể, với những chị em có chồng thiếu lãng mạn thì việc thường xuyên phải nhận những món quà không đúng ý mình cũng sẽ khiến họ thất vọng đôi chút. Vậy nên, thay vì chờ đợi, tại sao lại không thử một lần chủ động “tự sướng” trong ngày này? Bởi xét cho cùng, một món quà do mình tự chọn và chàng… duyệt chi nhân dịp cả thế giới tôn vinh phụ nữ chẳng phải là một hành động quá đáng.

 

Một chuyến du lịch ngắn ngày

Năm nay, 8/3 rơi vào thứ 6. Nếu thu xếp được công việc và xin nghỉ một ngày, bạn hoàn toàn có thể tranh thủ tận dụng thêm dịp cuối tuần để có một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình. Với quỹ thời gian eo hẹp như vậy, một điểm đến trong nước sẽ hợp lý hơn cả. Đó có thể là Sapa, Tam Đảo, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt… Hay một lần ghé thăm Buôn Ma Thuột, vừa để khám phá cuộc sống của người dân Tây Nguyên, vừa tham gia Lễ hội cà phê cũng là một ý kiến hay.

Sớm có ý định này từ trước Tết, chị Ngọc Minh (Q3, TP.HCM) đã quyết định chọn Phú Quốc làm điểm đến cho ngày 8/3. Đem ý tưởng này chia sẻ với chồng, chị nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt. Việc chuẩn bị cho chuyến đi đơn giản và nhanh gọn đến không ngờ. Chiều còn băn khoăn suy nghĩ, đến tối đã kịp đặt vé xong xuôi.

May mắn cho gia đình chị, đúng dịp này Vietjet Air đang mở một chương trình khuyến mãi “khủng” với giá vé chỉ 390.000 đồng/người/lượt. Tính ra, tiền vé để hai người đi lẫn về chỉ mất khoảng 2 triệu đồng. Chị Minh vui lắm, cứ như là được nhận quà ngày 8/3 sớm vậy.

Ngoài ra, nếu có thể nghỉ thêm được vài ngày nữa, bạn cũng có thể đổi gió bằng những chuyến du lịch nước ngoài (nhớ chọn những nước gần). Hiện không ít công ty du lịch đã tung ra những chương trình giảm giá cho khách hàng nữ. Ví dụ một tour du lịch Thái Lan đặc biệt 5 ngày 4 đêm của TransViet bình thường có giá 5,5 triệu đồng thì đợt này được giảm còn 2,5 triệu đồng cho phái đẹp.

 

Một bữa tối lãng mạn

Với nhiều chị em, việc các ông chồng vào bếp ngày 8/3 là một hành động vô cùng đáng yêu và lãng mạn. Tuy nhiên, vì đây không phải sở trường của các chàng nên dù được sự giúp sức của… Google thì món quà cuối cùng không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Những món ăn chỗ sống chỗ chín, món cháy món dai, dù rất đẹp lòng vợ nhưng chẳng tốt cho… dạ dày, và năm nào cũng ăn thì đúng là chịu không nổi.

“Lần đầu vui lắm, lần thứ 2 thấy cũng ổn, nhưng đến lần thứ 3 thì… ngán ngẩm”, chị Quỳnh Nga (Tây Hồ, Hà Nội), người được chồng 3 năm liên tiếp vào bếp ngày 8/3 chia sẻ, “Thế nên năm nay, mình đã tâm sự với chồng về một bữa ăn tối lãng mạn bên ngoài. Tưởng chồng sẽ tự ái, ai ngờ chồng còn hào hứng hơn cả mình”.

Quả thực, để chọn một không gian nhà hàng lãng mạn giờ chẳng khó. Không nhất thiết phải đến nơi sang trọng, bạn vẫn có thể tìm được chỗ phù hợp với hai vợ chồng. Gửi con cho ông bà, diện chiếc đầm hở lưng vốn không có nhiều dịp để mặc và trao cho chàng cơ hội làm… đại gia chứ không phải bếp trưởng, vợ chồng bạn sẽ có một buổi tối lãng mạn 8/3 ngọt ngào đáng nhớ.

 

Và thích gì, mua nấy

Sau Tết, 8/3 chính là đợt khuyến mãi mạnh nhất. Từ các trung tâm thương mại lớn cho đến siêu thị đều tung ra các chương trình hấp dẫn. Dĩ nhiên, những món đồ được giảm giá dịp này chủ yếu là sản phẩm dành cho nữ. Thực ra, có không ít ông chồng quan tâm đến dịp khuyến mãi này. Bởi không như thời kỳ cưa cẩm, giờ đây nhiệm vụ của họ là phải mua món quà không chỉ hợp ý vợ mà còn phải đảm bảo về kinh tế.

Tuy nhiên, trừ một số ít những anh chàng tinh tế, phần đông gần như không đáp ứng được hai điều kiện kể trên. Được lòng vợ thì lại bị chê đắt hoặc mua được đồ rẻ nhưng chỉ để nàng… cất vào tủ. Thậm chí, không ít “lão” mua quà đắt nhưng vẫn bị vợ chê. Vậy nên, cách tốt nhất là bạn cứ chủ động, thấy mình thích gì, cần gì thì tự mua cho nhanh. Tránh cho bản thân rơi vào trường hợp chê không được mà khen cũng chẳng xong (nhận quà mà phải ôm một cục ấm ức vào lòng) đồng thời gián tiếp giảm đi cho chồng một thứ áp lực vô hình.

Rút kinh nghiệm năm ngoái, được chồng tặng một chiếc váy hàng hiệu giá tiền triệu mà chẳng mặc được gì vì size quá bé, chị Minh Hà (Tân Phú, TP.HCM) đã thẳng thắn đề xuất với “anh nhà”: “Mình cứ đưa thẻ đây em tự mua, khỏi mất công mình”. Đề xuất này của chị được ông xã duyệt ngay. “Ông ấy còn bảo mình, năm ngoái mà em cũng tự mua luôn thì có phải vợ chồng  mình đỡ cãi nhau một trận vô duyên không”, chị Hà kể.

Theo Mẹ yêu bé

Thực hiện: depweb

05/03/2013, 10:49