Số là ngay hôm trước, Bắc vẫn cười tí tởn trêu cô bạn “mấy giờ rồi còn để mất điện thoại”, hôm sau đã bị… báo ứng ngay lập tức.
Vừa đi vừa “buôn dưa lê”, đang cười nói ngặt nghẽo, bỗng mặt Xuân Bắc méo xệch, mắt ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại sành điệu xa dần theo hai tên tổ lái.
Không có điện thoại, nhu cầu liên lạc lại tăng dần theo giá dưa lê, Bắc đành muối mặt mượn tạm cậu em họ chiếc Motorola “14 inch, màn hình đen trắng” trông cực kỳ “phù hợp” với vẻ sành điệu – mất sổ gạo của một ngôi sao hài ăn khách.
Ai cũng tưởng với cái điện thoại đạo cụ ấy, Xuân Bắc sắp có tiết mục mới.
Chia sẻ bài viết này