Vĩnh Thụy và Minh Tú “Cho em một ngày” - Tạp chí Đẹp

Vĩnh Thụy và Minh Tú “Cho em một ngày”

DELETED

>> Ngắm bộ ảnh Cho em một ngày

Và cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc hậu trường khó quên của buổi chụp hình



– Chị Minh Tú, cảm giác được bốn anh chàng điển trai “phụng sự” như thế có làm chị thích?

– Minh Tú (MT): Được hóa thân thành một cô kiều nữ rất là kiêu kỳ, quyến rũ và gợi cảm, lại được các chàng trai chăm sóc, săn đón một cách ân cần làm Tú cảm thấy rất vinh hạnh và may mắn.

 

– Còn anh Vĩnh Thụy, hóa thân thành một anh chàng rất yêu chiều phụ nữ, anh cảm thấy thế nào?

– Vĩnh Thụy (VT): Rất tuyệt! Nói thật là chưa bao giờ tôi chưa từng có trải nghiệm đọc sách cho một cô gái đang ngồi trong… bồn tắm như thế. Nhưng cũng cảm thấy mình hơi thiệt thòi. Tại sao đàn ông chẳng bao giờ có một ngày như thế cả?

– MT: Chẳng phải 364 ngày còn lại là dành cho đàn ông các anh đó sao?

– VT: Không hề nhé! Phụ nữ bây giờ không chỉ riêng gì ngày 8/3 mà ngày nào cũng được đàn ông chúng tôi chăm sóc, bảo vệ.

– Nhìn anh Vĩnh Thụy tận tâm chăm sóc người đẹp Minh Tú trông có vẻ “ngoan hiền” quá! Tôi thắc mắc là ở ngoài đời, anh như thế nào nhỉ?

– VT: Tất nhiên là cũng…tương tự thế thôi! Ga-lăng là nhiệm vụ của cánh đàn ông mà.

 

– Phải chăng đó là bí quyết đào hoa của anh?

– VT: Tôi đào hoa à? Sao tôi không thấy nhỉ?

– MT: Chắc đối với Vĩnh Thụy, bấy nhiêu vẫn chưa được gọi là đào hoa đâu bạn ạ! (Cười!)

– Còn Minh Tú thì sao, một ngày 8/3 lý tưởng của chị sẽ như thế nào?

– MT: Đưa mẹ đi ăn uống và dạo phố. Và tất nhiên cũng hy vọng mình nhận được một bất ngờ nho nhỏ vào ngày hôm ấy.

Không chỉ được những mẫu nam săn đón mà Minh Tú còn được toàn bộ ê-kíp chăm sóc rất tỉ mỉ


 

– Thế anh Vĩnh Thụy có kế hoạch gì đặc biệt cho ngày của phụ nữ không?

– VT: Gọi là đặc biệt thì chắc cũng không đúng. Tính tôi vốn giản dị nên nói những gì mà “đặc biệt” hay “đao to búa lớn” quá thì sợ lắm. Trong ngày này, tôi sẽ gọi điện thoại sang Pháp để chúc mừng mẹ và tâm sự với mẹ. Tôi không có nhiều người thân tại đây nên vẫn hay gọi điện để nói chuyện với mẹ.

– Không thấy anh nhắc gì đến người yêu nhỉ?


– VT: Không nhắc vì…không có đấy mà!

– Bảnh trai, thân hình chuẩn như anh mà nói rằng không có người yêu, khó tin quá đúng không chị Minh Tú?

– MT: Chính xác!

– VT: Ôi… Phụ nữ thật phức tạp! Khi đàn ông nói thật thì lại không tin, đến khi chúng tôi ba hoa một chút thì lại tin tuyệt đối!

 

– Tham gia bộ hình “Cho em một ngày”, anh và chị thích nhất điều gì?

– MT: Đây là bộ hình được chọn lọc và đầu tư rất cẩn thận về địa điểm, trang phục, make-up, làm tóc… Tú được hỗ trợ rất nhiều trong quá trình làm việc. Thích cái cảm giác là một phần của một ê-kíp chuyên nghiệp và sáng tạo như vậy.

– VT: Mái tóc! Tôi không biết Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ sẽ cho xử lý như thế nào nhưng khi nhìn vào gương, tôi thấy mái tóc mình rất buồn cười. Ngoài ra, tương tự như Tú, tôi cũng thích cách làm việc chuyên nghiệp, có sự đầu tư đúng mực của toàn bộ ê-kíp.

 

Thái Công Villa – một trong những địa điểm được chọn để thực hiện bộ hình “Cho em một ngày”

– Một câu hỏi về thì tương lai cho anh Vĩnh Thụy: Trở lại sau một thời gian im ắng, kế hoạch sắp tới của anh là gì?

– VT: Hiện tại công việc của tôi rất nhiều nhưng tôi sẽ dành thời gian để tham gia những dự án điện ảnh. Tôi thấy mình hợp với đóng phim.

– Cám ơn anh, chị!

 

Bài: Hoàng Khánh

Ảnh: Redmaz

logo

>>> Có thể bạn quan tâm: Lên rừng và tham chiến, du học và chọn nghiệp đạo diễn, lấy chồng xa tít và sinh con, bạo bệnh và bình phục, viết sách viết báo và làm sân khấu… đạo diễn Việt Linh có quá nhiều phẩm chất chiến binh trong cách dấn thân, làm ra dấu ấn và cống hiến.

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

27/02/2014, 14:07