Valentino: Như một giấc mơ tiên

Quý phái, quý giá, nữ tính… từ nào cũng là chưa đủ với buổi trình diễn BST mới nhất của Valentino, do cặp đôi nhà thiết kế Pier Paolo Piccioli và Maria Grazia thực hiện. Tôn vinh ren, hoa và những đường thêu tinh xảo, BST được đánh giá đẹp nhất từ trước đến nay của cặp đôi này.

“Thời trang là một giấc mơ, và trong khoảnh khắc này, chúng tôi cần những giấc mơ”, Picoli từng chia sẻ trước buổi trình diễn. Và quả thật, hai nhà thiết kế đã đưa người xem vào một giấc mơ với những sáng tạo đỉnh cao của họ.

Valentino show được mở màn bằng những bộ váy ngắn màu trắng và đen với chất liệu sợi ren cotton, tiếp đến là những bộ đồ kết hợp ren với da mỏng, những bộ váy lửng… Vai bồng, tay dài, tà váy
chấm mắt cá chân, chân váy trên đầu gối hài hòa… kết hợp cùng họa
tiết hoa tinh xảo khiến những thiết kế đầy vẻ cổ điển, quý
phái truyền thống nhưng không cứng nhắc.

Người mẫu bước đi với những đôi sandal bệt hay giầy lụa cũng mang đến cảm
giác mới mẻ khó tả cho buổi giới thiệu BST  tuyệt vời này…

Trước đó, Piccioli và Chiuri đã  nhắc đến Mexico những năm đầu thế kỷ 20 như một phần cảm hứng cho ra đời BST, dù “không có quá nhiều địa danh rõ ràng trong tâm trí”.  Nhưng thế thôi cũng đủ để tất cả cùng thăng hoa trong đêm diễn đầy xúc cảm, như trong một giấc mơ.

“Đẹp” – đó là từ đã thốt ra từ chính những nhà phê bình thời trang, dù là khó tính nhất, khi họ rời buổi trình diễn này…

Cùng chiêm ngưỡng 55 mẫu thiết kế đã làm nên giấc mơ tuyệt đẹp của Valentino:

 

Minh Châm (Theo Style)


From the same category