U23 Việt Nam "đốn tim" bạn bè quốc tế - Tạp chí Đẹp

U23 Việt Nam “đốn tim” bạn bè quốc tế

Giải Trí

Ngay sau khi kết quả trận đấu được ấn định vào phút thứ 119 với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội bạn Uzbekistan được công bố trên trang Facebook của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, cơn mưa những lời chúc mừng của bạn bè khắp nơi trên thế giới dành cho các cầu thủ U23 đội tuyển Việt Nam lập tức xuất hiện.

Trang thông tin Fox Sports Asia khẳng định: “Việt Nam đã làm nên kỳ tích tại giải đấu AFC năm nay khi xóa đi tâm lý tự ti của các nước Đông Nam Á bằng màn thi đấu vô cùng ấn tượng và thuyết phục”.

Một hình ảnh tuyệt đẹp về đội tuyển U23 Việt Nam cùng huấn luyện viên Park Hang Seo
Một hình ảnh tuyệt đẹp về đội tuyển U23 Việt Nam cùng huấn luyện viên Park Hang Seo
u13vietnam_haytuhao_deponline_07-20180127
Sân vận động Thường Châu phủ đầy tuyết trắng là thử thách quá khắc nghiệt đối với U23 Việt Nam
Vietnam's Nguyen Cong Phuong (L) competes for the ball with Uzbekistan's Otakhonov Abbosjon (2nd R) during their AFC Under-23 Championship final football match in Changzhou, in China's eastern Jiangsu province on January 27, 2018. / AFP PHOTO / - / China OUT
Hàng triệu cổ động viên xót xa phát khóc khi các cầu thủ U23 Việt Nam phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đến vậy.
Màu cờ sắc áo của những chiến binh U23 Việt Nam
Màu cờ sắc áo của những chiến binh U23 Việt Nam

600 phút thi đấu, đặc biệt trong trận chung kết đầy những bất lợi trước một đối thủ mạnh như Uzbekistan, lối chơi ấn tượng và tinh thần fairplay của U23 Việt Nam đã khiến bạn bè quốc tế thán phục và gửi đến hàng ngàn lời động viên, chúc mừng và cổ vũ tinh thần cho các chàng trai vàng của chúng ta.

27399109_10156296068181165_492280521_o
Tổng thống Hàn Quốc cũng viết trên FB cá nhân: “…Tôi đã nhìn thấy tinh thần thể thao đích thực toả sáng ngay giữa cơn bão tuyết. Tôi rất vui với thành quả của đội tuyển U23 Viêt Nam.”
Alisher Qurbonov: Tôi đến từ Uzbekistan. Đúng là chúng tôi đã chiến thắng, nhưng đội các bạn là một trong những đội xuất sắc nhất tại giải đấu AFC U23. Tôi yêu các bạn Việt Nam! Đừng buồn nhé! Muhammad Syukron: Chỉ 2-1 thôi ư? Việt Nam là một nước nhiệt đới và đã phải thi đấu trong thời tiết tuyết rơi dày đặc… Wow, các bạn đã lớn mạnh thành một đội tuyển tuyệt vời. Tôi sẽ nói rằng Uzbekistan may mắn với điều kiện thời tiết này. Nhưng thôi, không lấy lý do nào cả. Chúc mừng Uzbekistan. Chúc mừng Việt Nam! Chúc mừng châu Á. Rakhmiddin Shermatov: Gửi những người bạn Việt Nam thân mến, chúc mừng các bạn với một trận đấu tuyệt vời! Các bạn đã chơi hết sức mình và mạnh mẽ! Hãy vui lên! Uzbekistan và Việt Nam đều là những nhà vô địch.
Alisher Qurbonov: “Tôi đến từ Uzbekistan. Đúng là chúng tôi đã chiến thắng, nhưng đội các bạn là một trong những đội xuất sắc nhất tại giải đấu AFC U23. Tôi yêu các bạn Việt Nam! Đừng buồn nhé!”
Muhammad Syukron: “Chỉ 2-1 thôi ư? Việt Nam là một nước nhiệt đới và đã phải thi đấu trong thời tiết tuyết rơi dày đặc… Wow, các bạn đã lớn mạnh thành một đội tuyển tuyệt vời. Tôi sẽ nói rằng Uzbekistan may mắn với điều kiện thời tiết này. Nhưng thôi, không lấy lý do nào cả. Chúc mừng Uzbekistan. Chúc mừng Việt Nam! Chúc mừng châu Á.”
Rakhmiddin Shermatov: “Gửi những người bạn Việt Nam thân mến, chúc mừng các bạn với một trận đấu tuyệt vời! Các bạn đã chơi hết sức mình và mạnh mẽ! Hãy vui lên! Uzbekistan và Việt Nam đều là những nhà vô địch.”
Mohamad Naziem: Đừng buồn Việt Nam ơi, các bạn đã làm rất tuyệt trong trận chung kết hôm nay. Đội của các bạn đã làm nên những điều đáng kinh ngạc!! Tất cả những người hâm mộ ở Đông Nam Á muốn bày tỏ sự tôn trọng lớn lao! TỪ MALAYSIA – Những người hâm mộ Sơn Tùng M-TP và Việt Nam.
Mohamad Naziem: “Đừng buồn Việt Nam ơi, các bạn đã làm rất tuyệt trong trận chung kết hôm nay. Đội của các bạn đã làm nên những điều đáng kinh ngạc!! Tất cả những người hâm mộ ở Đông Nam Á muốn bày tỏ sự tôn trọng lớn lao! TỪ MALAYSIA – Những người hâm mộ Sơn Tùng M-TP và Việt Nam.”
Azahar Jalil: Những cầu thủ Việt Nam đã khiến chúng tôi, những người Đông Nam Á, vô cùng tự hào. Các bạn vẫn là số 1! Muôn vàn yêu mến từ Malaysia. Tôi đã thay hình đại diện của mình để thể hiện sự ủng hộ đến đội tuyển của các bạn. Một trận đấu không thể tin được!
Azahar Jalil: “Những cầu thủ Việt Nam đã khiến chúng tôi, những người Đông Nam Á, vô cùng tự hào. Các bạn vẫn là số 1! Muôn vàn yêu mến từ Malaysia. Tôi đã thay hình đại diện của mình để thể hiện sự ủng hộ đến đội tuyển của các bạn. Một trận đấu không thể tin được!”
John Gwak: Tôi muốn dành vài lời cho những người bạn Việt Nam thân mến! Thắng hay thua không quan trọng, các bạn là những nhà vô địch đích thực. Sự cảm kích đến từ sự tôn trọng của mọi người trên toàn thế giới và đội Việt Nam là một đội tuyệt vời, chắc chắn các bạn sẽ khiến cho người hâm mộ tự hào trong những trận đấu sắp tới! Cố lên!
John Gwak: “Tôi muốn dành vài lời cho những người bạn Việt Nam thân mến! Thắng hay thua không quan trọng, các bạn là những nhà vô địch đích thực. Sự cảm kích đến từ sự tôn trọng của mọi người trên toàn thế giới và đội Việt Nam là một đội tuyệt vời, chắc chắn các bạn sẽ khiến cho người hâm mộ tự hào trong những trận đấu sắp tới! Cố lên!”
Rafael Saltori: Tôi ủng hộ cho đội Việt Nam từ Brazil. Tôi đã xem ít nhất 4 trận đấu của họ trong mùa giải năm nay. Thủ môn (Bùi Tiến Dũng) thật tuyệt vời, và cả cầu thủ số 4 (Bùi Tiến Dũng) đã làm nên những điều ấn tượng, cũng như đội trưởng Lương Xuân Trường, tiền đạo Nguyễn Công Phượng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Các bạn có một người ủng hộ từ Nam Mỹ. Các bạn đã chơi rất hay ngày hôm nay và thật tiếc khi không chiến thắng. Nhưng các bạn đã chiến thắng hàng triệu trái tim! Đội tuyển này sẽ là nền tảng cho một đội tuyển quốc gia mà mọi người sẽ luôn tự hào. Việt Nam xứng đáng với lịch sử, tinh thần thi đấu và tài năng của mình. Hy vọng các bạn sẽ làm nên được kỳ tích tại Asian Cup 2019 với những tên tuổi mới trong đội U23. Các bạn có thể làm được điều đó.
Rafael Saltori: “Tôi ủng hộ cho đội Việt Nam từ Brazil. Tôi đã xem ít nhất 4 trận đấu của họ trong mùa giải năm nay. Thủ môn (Bùi Tiến Dũng) thật tuyệt vời, và cả cầu thủ số 4 (Bùi Tiến Dũng) đã làm nên những điều ấn tượng, cũng như đội trưởng Lương Xuân Trường, tiền đạo Nguyễn Công Phượng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.
Các bạn có một người ủng hộ từ Nam Mỹ. Các bạn đã chơi rất hay ngày hôm nay và thật tiếc khi không chiến thắng. Nhưng các bạn đã chiến thắng trong hàng triệu trái tim! Đội tuyển này sẽ là nền tảng cho một đội tuyển quốc gia mà mọi người sẽ luôn tự hào. Việt Nam xứng đáng với lịch sử, tinh thần thi đấu và tài năng của mình. Hy vọng các bạn sẽ làm nên được kỳ tích tại Asian Cup 2019 với những tên tuổi mới trong đội U23. Các bạn có thể làm được điều đó.”
Nhân vật này là một người Thái Lan, anh đã đổi hình ảnh đại diện và ảnh nền trên trang Facebook của mình để thể hiện sự hâm mộ của mình tới các cầu thủ U23 Việt Nam.
Một người hâm mộ Thái Lan đã đổi hình ảnh đại diện và ảnh nền trên trang Facebook của mình để thể hiện sự hâm mộ của mình tới các cầu thủ U23 Việt Nam.

Chính vì vậy, hỡi những chàng trai U23 Việt Nam ngoan cường, “chúng ta đã nỗ lực, sao phải cúi đầu”, các em đã không phụ lòng người hâm mộ và thi đấu thật ngoạn mục. Tất cả những chiến binh U23 đã làm nên điều phi thường mà đã từ lâu chưa ai làm được, đó là không chỉ thắp lên niềm tự hào dân tộc trong trái tim 90 triệu người Việt Nam, mà còn kết nối cả những trái tim yêu mến của bạn bè quốc tế khắp năm châu.

Chúc mừng các em – những người hùng sân cỏ U23 Việt Nam!

Thực hiện: le anhhoa

27/01/2018, 21:55