Top 3 phim về đề tài báo thù gây ám ảnh người xem - Tạp chí Đẹp

Top 3 phim về đề tài báo thù gây ám ảnh người xem

Giải Trí

Những cuộc báo thù không chỉ là đề tài hấp dẫn cho phim hành động mà còn chúng được nâng cấp lên một mức độ hoàn toàn khác trong dòng phim kinh dị, khiến kẻ thù trải qua cái chết thảm khốc nhất về tội lỗi mình gây ra. Hãy cùng trải nghiệm ngay ba cuộc “tẩu thoát” đầy ngoạn mục đã từng gây sốt màn ảnh rộng thế giới.

“I Know What You Did Last Summer”:  Đêm mùa hè u ám, đầy rẫy hiểm nguy của một tấn bi kịch bị chôn vùi

Là tựa phim “nổi như cồn” và ghi dấu vào lịch sử phim kinh dị dành cho khán giả trẻ, “I Know What You Did Last Summer” (“Mùa hè kinh hãi”) khai thác góc nhìn kinh dị của những đứa trẻ chưa trải sự đời muốn chôn vùi lỗi lầm non nớt của bản thân. Thay vì thú tội trước sai lầm của mình họ tìm cách thủ tiêu chứng cứ, đưa những tội lỗi vào lãng quên. Một năm sau mùa hè ngông cuồng ấy, 4 đứa trẻ chính thức nhận hậu quả cho hành động bốc đồng thiếu suy nghĩ của chính mình. Cái giá phải trả cho việc trốn chạy ánh sáng chính là chấp nhận cuộc báo thù tàn khốc của thế lực bóng tối.

“Friday the 13th”: Nếu đã được phán quyết vào thứ sáu ngày 13, không điều gì có thể cứu bạn

Cũng là một trong những bộ phim kinh điển từ những năm 1980 và được làm mới vào năm 2009, “Friday the 13th (“Thứ Sáu Ngày 13”) khai thác văn hóa phương tây về những ngày kém may mắn nhất trong năm. Biến hóa sự đen đủi kém may thành một câu chuyện đầy khiếp đảm, bộ phim dẫn dắt người xem vào một câu chuyện đầy ám ảnh của tên sát nhân Jason. Chưa có một đứa trẻ hư nào thoát khỏi sự truy đuổi của gã điên cuồng sát này. Sự gắn kết một tên hung thần đứng sau bóng tối của bên bờ sông Crystal Lake cùng chiếc mặt nạ hockey đã trở thành nỗi ám ảnh khiến khán giản châu Âu rợn da gà trong nhiều thập kỷ. Mãi cho đến tận phiên bản mới 2009 được ra mắt thì “Friday the 13th vẫn là một bộ phim kinh dị huyền thoại làm người ta khiếp sợ ngày thứ sáu đen đủi hơn bao giờ hết.

“Si Manis”: Câu chuyện báo thù đẫm máu của ma nữ váy đỏ

Nếu hai bộ phim trên được xem là kinh điển tại Hollywood thì “Si Manis” (“Ác nữ”) lại là cái tên mới nổi ở châu Á đáng để trải nghiệm tại rạp chiếu phim. Sự rùng rợn và ám ảnh của bộ phim chính là bối cảnh, nhân vật quen thuộc quanh chúng ta. Đặc biệt hơn khi dự án điện ảnh được khai thác và quay dựng tại vùng nông thôn Indonesia, nơi có nhiều điểm tương đồng với chốn thôn quê tại Châu Á.

“Si Manis” sẽ ghi dấu ấn đặc biệt về cuộc báo thù đẫm máu của cô gái chết oan dưới sự hãm hại của những tên ác bá. Khoác lên mình chiếc váy đỏ, nữ oan hồn quyết tâm đuổi theo những gã đàn ông tồi đã cướp đi mạng sống của cô và đã bán rẻ danh dự của một người phụ nữ vì đồng tiền, dục vọng tầm thường. Dự án phim hội tụ đủ nhiều yếu tố độc lạ, mang đến cho khán giả cảm giác rợn người của một bộ phim kinh dị đúng điệu. “Ác nữ” dự kiến sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 11/09/2020.

Tác giả: Đẹp Online

10/09/2020, 13:02