Biên kịch Đặng Thiếu Ngân: "Tôi rất phù phiếm" - Tạp chí Đẹp

Biên kịch Đặng Thiếu Ngân: “Tôi rất phù phiếm”

Women Empower Women

BIÊN KỊCH ĐẶNG THIẾU NGÂN

– Phó Tổng biên tập Tạp chí Hàn Quốc

– Phó chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học Hàn Quốc

– Giám đốc Đối ngoại và Marketing của Naver Vietnam

– Tham gia viết kịch bản nhiều phim truyền hình: “Sống chung với mẹ chồng”, “Tết cháy ô sin”, “Cầu vồng tình yêu”…

– Vừa là biên kịch, lại làm báo, kiêm thêm nhiều công việc khác. Chị làm thế nào để cáng đáng được hết?

– Bạn bè thường trêu tôi “thừa năng lượng”… Thực tế, tôi là người may mắn, vì gia đình tạo điều kiện tối đa để tôi có thể rong ruổi với những đam mê, đủ thời gian làm mọi việc mình thích. Tôi vừa làm báo, vừa viết kịch bản, kiêm thêm công việc làm đối ngoại cho một công ty giải trí Hàn Quốc. Nhiều khi tôi không biết nếu buộc phải lựa chọn, tôi có lược bớt được mục nào trong những công việc đang làm hay không, nhưng đó là những mảng màu tạo thành tôi hiện tại.

dang-thieu-ngan-2

– Đảm trách nhiều công việc cùng lúc, nhưng trang facebook cá nhân của chị thì vẫn luôn sôi động với những bức hình OOTD (outfit of the day – trang phục thường ngày)…

– Tại tôi… phù phiếm mà (cười). Những bức hình của tôi đều do ông xã chụp. Chúng tôi thường cố gắng dành thật nhiều thời gian bên nhau mỗi ngày. Buổi sáng, khi tôi chuẩn bị đồ ra khỏi nhà, chồng tôi sẽ là chiếc gương soi. Tôi mặc đồ xoay vòng vòng rồi hỏi anh ấy: “Được không anh?” – nếu chồng gật đầu, tôi sẽ khoác túi và mở cửa, một ngày làm việc của tôi bắt đầu.

– Phong cách thời trang của chị là gì?

– Tôi thích làm đẹp, thích thời trang nhưng không thích sự rườm rà. Tôi ưa thích phong cách thoải mái, kín đáo nhưng vẫn phải trẻ trung và quyến rũ.

dang-thieu-ngan-3

– Sự phù phiếm là đặc quyền hay hệ lụy của phụ nữ, theo chị?

– Khi yêu một người phụ nữ, đàn ông thường mê đắm vẻ phù phiếm đó. Một cô gái thiếu sự nhõng nhẽo, mộng mơ là đã tự đánh mất đặc quyền được đàn ông yêu chiều. Do đó, người yêu tôi phải là người thích sự vô lý, nhõng nhẽo kiểu trẻ con của tôi.

– Là phụ nữ, chị có lời nhắn nhủ nào cho bản thân và “đồng bọn”?

– Tôi luôn dặn mình, cái gì của mình sẽ là của mình, không phải của mình thì có cất ở trong tim cũng sẽ rời đi…
Và tôi cũng thích cả cách suy nghĩ “kiểu gì cũng phải đẹp hơn đứa mà mình không ưa” – nghe hơi tàn bạo nhưng tôi tin rất nhiều chị em có cùng quan điểm như vậy (cười).

nuoc-hoa-2

nuoc-hoa-1

10s Q&A

– Vật bất ly thân là gì?

– Dầu gió (cười). Đặc biệt, tôi thích sưu tập nước hoa, đồng hồ, giày dép.

– Món đồ mỹ phẩm hay dùng nhất?

– Son môi.

– Chị có tự tin mình nấu ăn ngon?

– Chồng con tôi luôn từ chối đi nhà hàng, có lẽ tôi nấu ăn cũng không tệ.

– Món tủ của chị là gì?

– Tất cả những món ăn Hàn Quốc.

– Cuốn sách yêu thích nhất?

– “Thời xa vắng”, “Cuốn theo chiều gió”, và truyện ngôn tình Trung Quốc.

– Lịch trình bay của chị hiện nay?

– 2 tuần bay Sài Gòn 1 lần, ít nhất 2 tháng đi Hàn Quốc 1 lần, không kể các kế hoạch đi du lịch hoặc công tác bất chợt khác.

– Người chị luôn muốn đồng hành trên các chặng đường?

– Chồng tôi.

– Điểm hẹn hò lí tưởng của hai vợ chồng chị?

– Chúng tôi hẹn nhau sẽ đến Na Uy.

 

Thực hiện: depweb

08/06/2017, 07:22