“The Plot”: Khi án mạng bị tẩy trắng thành một vụ tai nạn không dấu vết - Tạp chí Đẹp

“The Plot”: Khi án mạng bị tẩy trắng thành một vụ tai nạn không dấu vết

Giải Trí

“The Plot” hiện đang thu hút nhiều sự chú ý khi có “thánh sống” Gang Dong Won đảm nhận vai chính, Lee Jong Suk trong vai diễn khách mời, cùng dàn diễn viên phụ đình đám xứ Hàn. Tổng hòa với kịch bản đậm thuyết âm mưu, plot-twist đầy toan tính, bộ phim được xem là một bữa tiệc của diễn xuất và thách thức tài suy luận của khán giả xuyên suốt 99 phút “căng như dây đàn”.

Gang Dong Won vào vai Young Il – thủ lĩnh nhóm tội phạm chuyên dàn xếp những vụ giết người theo yêu cầu thành tai nạn bất ngờ. Núp bóng dưới sự vô danh và khả năng ẩn mình tuyệt mật, họ âm thầm thực hiện những phi vụ ám sát tinh vi, mang về khoản tiền khổng lồ từ những kẻ chủ mưu quyền lực trong xã hội. Đến một ngày, Young Il nhận ra đội nhóm của mình không hề đơn độc trong trò chơi “bẫy mạng” này. Hội Thanh Trừng – một tổ chức quy mô hơn, đang âm thầm nhắm vào và triệt tiêu anh cùng các đồng đội. Sự hoài nghi đã khiến Young Il ngày càng lún sâu vào thuyết âm mưu của chính mình, từ đó mở màn cho những cuộc thanh trừng đẫm máu không hồi kết.

“The Plot” kể về nghề thiết kế án mạng nhằm qua mắt truyền thông và pháp luật, khiến dân chúng tin rằng đó hoàn toàn là tai nạn may rủi. Bộ phim mô tả liên tiếp các vụ tai nạn được dàn dựng trong bối cảnh cuộc sống thường ngày: chiếc xe buýt mất lái, một cơn mưa lớn, sự chen lấn của đám đông, ánh sáng cuồng nộ từ máy ảnh, sự phản chiếu của ánh mặt trời… Tất cả những yếu tố thường nhật đều được lợi dụng để tạo ra sự cố chết người.

Dựa trên bộ phim nổi tiếng “Accident” do Cổ Thiên Lạc đóng chính vào năm 2009, đạo diễn Lee Yo-sub quyết tâm thực hiện lại bộ phim, cùng nhiều đổi mới về nhân vật, kịch bản với plot-twist đầy toan tính trong ngòi bút biên kịch. Theo đó, “The Plot” vẫn bám sát và xây dựng đề tài xoay quanh “nghề dàn dựng án mạng” nhưng ẩn sau đó là câu chuyện nhức nhối về chính trị, truyền thông, pháp luật của xã hội Hàn Quốc. Không chỉ phô diễn cách thức giết người không dao, phim còn đi sâu phơi bày nhiều mặt tối trần trụi, táo bạo trong xã hội hiện đại.

“The Plot” khiến người xem mắc kẹt giữa hàng loạt manh mối thú vị về suy đoán “ai là thành viên của Hội Thanh Trừng”, xen kẽ các tình tiết chính trị đấu tố, chiếm gia tài, thâu tóm quyền lực… Từ đây, đồng tiền trở thành cái bẫy thao túng toàn bộ tội ác, mặt xấu của con người.

Phim có hai luồng thông tin song hành: báo chí chính thống và những YouTuber buôn chuyện trên mạng xã hội. Hausher (Lee Dong Hwi) – gã YouTuber giấu mặt đã nhìn ra chân tướng sự việc, dự đoán chính xác những gì sẽ xảy ra, thậm chí có cả bằng chứng nhưng không phải thông tin chính thống nên chẳng ai tin. Sau cùng, đó chỉ được xem là thuyết âm mưu và anh bị cảnh sát bắt vì chứng bệnh hoang tưởng. Việc này cho thấy sức mạnh vô hình của thông tin chính thống và sức mạnh đanh thép của pháp luật – nhưng có chăng đồng tiền đang đứng phía sau đổi trắng thay đen? Hay như câu hỏi gây đau đáu của thanh tra Yang (Kim Shin-rok) trước lời đầu thú của Young Il ở cuối phim: “Vậy cảnh sát như tôi thì anh có tin được không?”.

Ngoài ra, “The Plot” đã dùng bàn cờ vua làm hình ảnh ẩn dụ với hai quân cờ chủ chốt: quân mã linh hoạt và quân tốt thí mạng, qua đó cài cắm nhiều chi tiết ẩn trong đặc tính và nước chơi của từng quân cờ, tượng trưng cho mỗi nhân vật trong phim. Nếu quân mã tượng trưng cho thành viên của Hội Thanh Trừng thì Young Il tựa như một “con tốt thí” đơn độc trên bàn cờ. “Không chỉ là bộ phim ly kỳ căng thẳng, “The Plot” còn nhìn sâu hơn vào sự cô đơn của con người. Và Young Il đại diện cho sự hoang tưởng, thiếu tin tưởng của con người trong thời hiện đại và những gì họ nhìn thấy”, đạo diễn Lee Yo-sub bày tỏ.

“The Plot” (tựa Việt: “Bẫy Nuốt Mạng”) chính thức khởi chiếu từ ngày 14/6/2024.

Tác giả: Đẹp Entertainment

18/06/2024, 12:13