Thanh Duy giành ngôi quán quân Gương mặt thân quen 2015 - Tạp chí Đẹp

Thanh Duy giành ngôi quán quân Gương mặt thân quen 2015

Giải Trí

Với màn hóa thân thành NSND Thu Hiền rất ấn tượng, Thanh Duy đã chiếm trọn cảm tình của Ban giám khảo và khán giả, “thẳng tiến” tới ngôi vị quán quân của chương trình

Giải Nhì của thuộc về anh chàng “phù thủy giả giọng” Mai Quốc Việt.

Giả giọng Quang Dũng, Khánh Ly trong đêm thi cuối đã mang đến cho Mai Quốc Việt
 danh hiệu Á quân của chương trình. Cuộc thi cũng là dịp giúp Mai Quốc Việt đến gần hơn với khán giả và có thêm rất nhiều người yêu mến. 

Nhật Thủy – cô nàng “thị phi” của chương trình đã được trao giải Ba. Và giải Tư của Gương mặt thân quen đã được trao cho thí sinh Ái Phương, cô cũng đồng thời đoạt danh hiệu Thí sinh nỗ lực nhất.


Nhật Thủy “trong vai” nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Cô không nhận được nhiều lời khen tặng từ phía ban giám khảo với phần hóa thân này. Tuy nhiên những gì cô đã cố gắng trong suốt cuộc thi với những tiến bộ rõ nét và rất nhiều đêm thi xuất thần đã mang về cho cô một danh hiệu xứng đáng. 


Khá “sung” trong ca khúc “Hung up” khi hóa thân thành nữ hoàng nhạc pop Madona, Ái Phương xếp thứ 4 chung cuộc. Cô cũng là một trong những thí sinh đa năng và đã để lại không ít ấn tượng trong các đêm thi

Anh chàng tinh nghịch, thông minh và nhiều ý tưởng Khương Ngọc đã được ghi nhận ở danh hiệu Thí sinh thân thiện nhất.

Khương Ngọc “tưng tửng” với “Say you do” của Tiên Tiên trong đêm chung kết

Khương Ngọc và Ngọc Liên là hai thí sinh tham gia với tư cách khách mời, có mặt trong danh sách bầu chọn các danh hiệu phụ trong đêm chung kết. 

Ngọc Liên đã có rất nhiều nỗ lực và cố gắng trong suốt chương trình. “Chiếc áo bà ba” là một tiết mục giúp cô ghi lại hình ảnh và những dư âm ngọt ngào, sâu lắng khi Gương mặt thân quen mùa thứ 3 kết thúc

Trước đêm chung kết, 3 vị giám khảo đều chia sẻ, 12 tuần thi của mùa Gương mặt thân quen mùa thứ 3 đã để lại trong mỗi người những kỷ niệm khó quên. Đối với giám khảo Hoài Linh, anh tâm sự: “Trong nhiều đêm thi, tôi biết đã có nhiều câu nhận xét khiến các bạn buồn. Tuy nhiên, đó là sự công bằng cần thiết cho một cuộc thi, ai cũng phải nỗ lực. Tôi rất cảm ơn tinh thần của các thí sinh, các khán giả đã đồng hành và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua”.

Ca sĩ Ngọc Liên mở màn chương trình với màn hóa thân thành ca sĩ Hương Lan trong ca khúc đã gắn với tên tuổi của chị – “Chiếc áo bà ba”. Tâm sự trước show diễn, Ngọc Liên chia sẻ, dù không phải là đêm thi nhưng cô sẽ cố gắng “có bao nhiêu diễn bấy nhiêu”. Phần biểu diễn của Ngọc Liên nhận được nhiều lời động viên của ban giám khảo, tuy họ đều cho rằng – về giọng hát, phần thể hiện của Ngọc Liên chưa khiến khán giả cảm nhận thấy “tinh thần” của ca sĩ Hương Lan.

Giám khảo Đức Huy chia sẻ thêm với Ngọc Liên: “Tôi đánh giá cao nỗ lực của Ngọc Liên không chỉ trong bài hát vừa rồi mà là trong suốt cuộc thi. Với tất cả tâm huyết, bạn đã cống hiến cho khán giả những tiết mục đáng ghi nhớ. Nhưng tôi nghĩ, nếu bạn quyết định theo dòng nhạc này, tiếng hát Hương Lan sẽ là hình mẫu mẫu mực mà bạn nên học theo. Hôm nay tôi thấy bạn cần cố gắng hơn ở các nốt cao, ở các nốt thấp cũng không được rõ lời” .

Khương Ngọc vẫn tinh nghịch và “khác người” từ khâu giới thiệu tác phẩm cho tới các phần thi. Lần này, anh hóa thân vào nhân vật Tiên Tiên với ca khúc “Say you do”. Bất ngờ thú vị của chương trình là chính Tiên Tiên cũng xuất hiện trên sân khấu và góp phần vào không khí vui vẻ của tiết mục tiếp nối ngay sau đó mà Khương Ngọc hóa thân – Tóc Tiên trong “Vũ điệu cồng chiêng”. “Hai cô Tiên” đã thêm một lần cho khán giả thấy Khương Ngọc là một anh chàng rất tinh nghịch, thông minh và không bao giờ muốn “đụng hàng”, thậm chí với chính bản thân mình.

Nhạc sĩ Đức Huy nhận xét: “Lần nào cũng vậy, tôi chẳng những thích mà là rất thích bạn. Bạn giả 2 nhân vật, mới đầu tôi nghĩ là có chút gì tham lam chăng. Tuy nhiên, sự sắp xếp và dàn dựng của bạn cho tôi và mọi người ở đây thấy bạn chẳng những có tài, thông minh mà lại còn “đẹp gái” nữa. Cảm ơn bạn đã mang đến cho Gương mặt thân quen những khoảnh khắc không bao giờ quên. Tôi chắc chắn bạn sẽ thành công trong tương lai, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Với giám khảo Mỹ Linh thì: “Tôi luôn yêu Khương Ngọc, ở phiên bản “cô tiên đột biến” này tôi lại càng yêu Khương Ngọc hơn. Tiết mục rất phù hợp với tiêu chí của chương trình – tính giải trí rất cao”.

Mai Quốc Việt là thí sinh tranh giải quán quân đầu tiên thể hiện mình trong đêm thi chung kết. Anh chọn thể hiện ca khúc “Phôi pha” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – người nhạc sĩ mà anh luôn ngưỡng mộ. Trên sân khấu là một Quang Dũng nồng nàn và sâu lắng, một Khánh Ly với giọng ca đặc trưng giàu cảm xúc. Phần biểu diễn của Mai Quốc Việt đã nhận được sự đồng cảm của ca sĩ Mỹ Linh. Cô nói: “Tôi dành sự ngưỡng mộ cho Mai Quốc Việt và đúng là phải gọi bạn  là phù thủy giả giọng. Khi bạn hát, tôi nhắm mắt lại và hình dung đúng là Quang Dũng vì bạn hát rất giống giọng Quang Dũng, kể cả một số giọng địa phương”.

Trái với cảm nhận của giám khảo Mỹ Linh, nhạc sĩ Đức Huy lại nhận thấy, phần trình diễn mới chỉ có một chút gì đó giống với hình mẫu mà Mai Quốc Việt lựa chọn. Vị giám khảo này cho rằng, đây là dịp hiếm hoi để biết giọng thật của Mai Quốc Việt nhiều hơn là nghe anh giả giọng người khác. Tuy nhiên, nhạc sĩ Đức Huy cũng chia sẻ thêm rằng, mình rất mong Mai Quốc Việt sẽ đầu tư thêm thời gian để chau chuốt, mài giũa thêm các tiềm năng sẵn có để thành công hơn nữa trong tương lai.

Còn đối với giám khảo Hoài Linh, Mai Quốc Việt đã thành công trong phần thi này. Với anh, khi chọn nhân vật và thể hiện được những “điểm nhấn” chính của hình mẫu – là đã thành công. Mai Quốc Việt có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về nhân vật, và khi thể hiện giọng ca Quang Dũng, ở những đoạn lên cao, Hoài Linh đã “nhận ra” Quang Dũng trong đó.

Sau khi tạo ấn tượng đặc biệt với các ca khúc ngọt ngào, ở đêm thi cuối, Ái Phương lại chọn cho mình một tiết mục khó – hóa thân thành nữ hoàng nhạc pop Madona.

Đối với giám khảo Mỹ Linh thì phần trình diễn của Ái Phương “là một tiết mục không dễ dàng, vừa hát vừa nhảy múa và các động tác thể hiện phong cách của Madona. Xem lướt qua thì đây là tiết mục ổn, nhưng soi kỹ thì Phương hơi đuối về phần hát, sung quá nên nhịp bị cuốn, chưa được đúng nhịp”.

Nhạc sĩ Đức Huy trầm trồ: “Ái Phương rất nóng bỏng. Tôi thích phong cách và chất giọng mà Phương bắt chước Madona, khá giống. Phương hơi mất kiểm soát ở nhịp điệu”.

Giám khảo Hoài Linh có những cảm nhận khác: “Anh ngưỡng mộ Ái Phương vì em chấp nhận thử thách. Em thử thách bản thân và thử thách luôn nghề nghiệp của mình. Để trình diễn một bài hát vừa nhảy vừa phải biểu cảm, lăn lê để hát là không đơn giản. Phần trình diễn của em đối với anh là rất hấp dẫn”.

Sau nhiều lần giả gái cực kỳ thành công, ở đêm thi cuối, Thanh Duy chọn cho mình hình mẫu của NSND Thu Hiền. Với nhân vật này, các chiêu trò, sự hoạt náo không còn có chỗ trên sân khấu. Chỉ giọng hát và cách thổi hồn vào bài hát mới là câu trả lời cho việc tiết mục có thành công hay không.

Và đối với giám khảo Mỹ Linh thì: “Hôm nay tiết mục của Thanh Duy rất thành công. Suốt 12 vòng thi, Thanh Duy là thí sinh tài năng nhất, đa dạng nhất, lao động nghiêm túc để luôn luôn có những tiết mục rất hấp dẫn. Chỉ có điều, làm sao để bớt “Thanh Duy” đi, để thấy thật rõ“màu” của nhân vật. Về tổng thể, các tiết mục của Duy xuyên suốt chương trình rất hay, nhưng em vẫn có thể làm hay hơn được nữa. Riêng hôm nay, chị không thấy Thanh Duy mà chỉ nhìn thấy NSND Thu Hiền. Một điều quan trọng hơn, ở bài hát này em sẽ phải diễn nội tâm nhiều hơn, đóng giả một người ca sĩ nữ lớn tuổi, phát âm tiếng miền Bắc. Hôm nay, chị không nhìn thấy gì có thể chê ở tiết mục của em”

Nhạc sĩ Đức Huy thì hoàn toàn “mất tập trung” vào việc đánh giá, bởi: “Tôi cứ nghệt cả người, ngây ngất với phần biểu diễn của Thanh Duy. Bạn hoàn toàn chinh phục tôi đêm nay”

Trong mắt giám khảo Hoài Linh thì: “Về phần hát, Thanh Duy làm rất tốt. Nhưng chú không biết tại sao con lại muốn đưa câu hò kia vào. Ngọt ngào thì có ngọt ngào, tuy nhiên, để tới độ mượt mà thì chưa “đã”. Hơn ai hết, con sẽ cảm nhận được điều đó. Còn về phần trình diễn thì dòng nhạc này không phải dòng nhạc của con. Tuy nhiên giọng cô Thu Hiền trong phần thể hiện của con chưa được tròn trịa lắm. Đứng một chỗ hát nhưng con vẫn thu hút tất cả khán giả, đó là sự thành công của con”.

Quán quân Vietnam Idol 2013 Nhật Thủy trong đêm cuối cùng đã mang tới cho khán phòng không khí sôi nổi bởi người mà cô hóa thân là một trong những ca sĩ được rất nhiều người yêu mến – Mỹ Tâm. Với các ca khúc “đóng đinh” với tên tuổi Mỹ Tâm: “Ước gì” và “Yêu dại khờ”, Nhật Thủy đã thể hiện tương đối giống, nhất là phần giới thiệu kết nối 2 ca khúc với chất giọng Quảng Nam “không lẫn đi đâu” của cô nàng họa mi tóc nâu.

Giám khảo Hoài Linh nhận xét: “Anh rất thích phần trình diễn của Thủy, sự nghiên cứu của em về nhân vật rất kỹ. Anh thích câu giới thiệu của em, nó rất là “Mỹ Tâm”, rất chân chất và mộc mạc”.

Cảm nhận của giám khảo Đức Huy: “Trong âm nhạc, từ nhạc sĩ đến ca sĩ sống bằng đôi tai. Tôi chúc mừng Nhật Thủy đã có một đôi tai rất tốt. Hôm nay lại một lần nữa Nhật Thủy cho tôi thấy khả năng của bạn. Thủy rất có tài”.

Giám khảo Mỹ Linh lại dành cho Nhật Thủy những lời nhận xét khá khắt khe: “Ngoại trừ câu nói giới thiệu bài hát, tôi lại thấy tiết mục Thủy thế hiện thiếu nội lực trong giọng hát của Mỹ Tâm. Thủy cũng thiếu cái nồng nhiệt, cháy bỏng cần phải có. Em đã tiến bộ rất nhiều so với ngày đầu tiên bước vào cuộc thi, nhưng ngày hôm nay thì chị kỳ vọng em phải bứt phá hơn nữa. Không nói là thất vọng nhưng chị chưa thấy một hình ảnh mà chị mong muốn. Chị mong rằng trong tương lai em sẽ có được sự học hỏi nhiều hơn nữa để thành công hơn”. 

Cũng trong đêm thi cuối, khán giả Gương mặt thân quen có dịp gặp lại Hoài Lâm, anh chàng ca sĩ trẻ đã giành danh hiệu quán quân mùa trước. Bước ra từ chương trình, Hoài Lâm đã trưởng thành và gặt hái được rất nhiều thành công, có thêm rất nhiều fan hâm mộ sau cuộc thi.

Chùm ảnh đêm chung kết Gương mặt thân quen 2015






PV
Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
logo

Thực hiện: depweb

11/07/2015, 23:00