Sự lịch lãm đầy đẳng cấp - Tạp chí Đẹp

Sự lịch lãm đầy đẳng cấp

DELETED

Sinh năm 1952 tại Pháp, chưa từng được đào tạo qua trường lớp về thời trang, song Jean Paul sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm. Năm 1970, khi vừa tròn 18 tuổi, Jean Paul nhận được lời mời làm trợ lý cho “ông hoàng” của thế giới thời trang – Pierre Cardin, và sau đó nhiều thành công kéo theo liên tiếp…

Nhưng nói tới Jean Paul Gaultier, người ta sẽ nghĩ ngay tới những buổi trình diễn đã từng phá tan sự trang trọng, xa xỉ của Paris Haute Couture – sân chơi thời trang xa hoa bậc nhất thế giới. Những buổi ra mắt BST của Jean Paul tại đây được ví như buổi dạo phố ô hợp, vui nhộn và ồn ào của những trang phục đường phố, văn hóa punk, những ông cụ già, những con gia cầm và cả những phụ nữ to béo làm “rung rinh” sàn catwalk theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Vậy mà thương hiệu Jean Paul Gaultier vẫn trụ vững, trong khi các “ông lớn” như Yves Saint Laurent, Alexander McQueen… đều phải nói lời từ giã với Paris Haute Couture.

Cùng ngắm nhìn những thiết kế mới nhất trong BST Thu 2012 của Jean Paul:







































Có thể thấy, hình ảnh người mẫu khoác lên mình những thiết kế lịch lãm, toát lên vẻ quyền lực và khẳng định sự nữ quyền. Áo khoác dài, bộ suit, áo len, áo da, áo khoác dạ, áo lông thú, váy hở lưng, áo sơ mi, áo lụa… tất cả đều toát lên sự uy quyền và xa xỉ. Bên cạnh những mẫu áo khoác, vest, áo da biker rất nam tính, cũng có những thiết kế gợi cảm như đầm dài hở lưng, váy da hay chân váy dáng xòe. Chất liệu được sử dụng khá đa dạng, từ chiffon cho áo sơ mi, cho tới những chất liệu cho mùa thu se lạnh như nhung, da, lông thú… Màu sắc xuất hiện trong BST: đen, camel, đỏ nâu, tím… Phụ kiện đi kèm là găng tay da, thắt lưng, cà vạt, vòng tay, và boot.
Nếu những BST trước đây của Jean Paul gây “choáng” với người xem, vì sự bất ngờ và hơi “quái tính”, thì những thiết kế gần đây có phần nền nã, thanh lịch và có tính ứng dụng hơn.



























Phương Liên
(tổng hợp)


Thực hiện: depweb

07/03/2012, 00:35