Sơn Tùng M-TP: "Đóng phim nữa á, tôi xin vái" - Tạp chí Đẹp

Sơn Tùng M-TP: “Đóng phim nữa á, tôi xin vái”

Giải Trí

– Là người trẻ nhất trong đoàn phim “Chàng trai năm ấy”, lại lần đầu đóng phim, anh thấy có gì thú vị, có gì khó chịu khi làm việc chung cùng ekip?

– Vì mình là người trẻ nhất, lại lần đầu đóng phim nên những người chuyên nghiệp như anh Hứa Vĩ Văn, anh Ngô Kiến Huy “chăm sóc” tỉ mỉ cho mình từng chút một khi diễn. Chẳng hạn khi mình thấy diễn thế cũng ổn rồi nhưng các anh nói chưa được, bắt diễn lạ. Diễn lại khiến mình thấy chán. Đó là khi ấy, còn bây giờ mình lại cảm thấy biết ơn các anh ấy vô cùng. Qua thời gian, anh em trong đoàn cũng quý mến và hiểu nhau hơn nên giờ chúng tôi đều là những người thân thiết.

– Lúc nhận được lời mời đóng phim từ Quang Huy, Sơn Tùng có phải mất thời gian đắn đo nhiều?

– Tôi đắn đo vì chưa tin tưởng vào chính bản thân mình. Nhưng bên đoàn phim nói mời Sơn Tùng tới cast chứ chưa phải để đóng phim. Tôi quay qua nói chuyện với quản lý, anh ấy động viên tôi cứ đi. Lúc đến cast, mặt mũi tôi đỏ gay, chân tay run lẩy bẩy. Khi gọi đến tên, mặt tôi càng đỏ hơn. Anh Huy đưa cho phần kịch bản với hai phân cảnh tâm lý rất nặng. Tôi đọc rồi diễn lại, diễn xong thì hết run nhưng quay qua nhìn những người đang xem mình diễn thì chẳng ai cho mình biết họ đang nghĩ gì hay chút hy vọng nào. Anh Huy bảo, 10 ngày sau sẽ có kết quả nhưng chỉ 5 ngày sau tôi gần như quên mình đã từng đi cast vai diễn ấy. Đến ngày thứ 10 có một cuộc điện thoại bên đoàn phim, tôi không lưu số nên khi được báo tin đã trúng vai, tôi hét ầm ĩ vì vui sướng.

Tôi trở lại gặp anh Huy, nói chuyện với anh ấy và thấy mình có thêm nhiều cảm xúc. Anh Huy là người rất biết đẩy cảm xúc của diễn viên. Anh ấy làm việc đó với tất cả các diễn viên trong đoàn. Và tôi thấy anh ấy thật siêu.

– Trường quay nắng nóng chứ không đẹp đẽ như sân khấu. Anh có từng nản?

– Đoàn phim có tôi và chị Quỳnh Anh lần đầu làm diễn viên, nên trong khoảng 2 – 3 ngày đầu chúng tôi cùng cảm thấy quá mệt mỏi, cảm thấy mình không đuổi theo được ekip, vì họ quá nhanh. Nhưng anh Huy rất tinh ý, anh cảm thấy điều đó trong đôi mắt chúng tôi nên đã gọi tôi và Quỳnh Anh ngồi bàn tròn để nói về mặt tích cực, tiêu cực của phim trường. Anh ấy bảo, nếu cả hai không cố gắng thì có thể cả bộ phim này sẽ vứt đi hết. Nghe anh Huy nói chuyện, đêm đó về tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi suy nghĩ không chỉ cho đoàn phim mà nghĩ về chính bản thân mình. Đây là lần đầu tiên, nếu mình không vượt qua được mình sẽ không bao giờ có thể có thêm cơ hội lần nữa với phim ảnh. Và ngày thứ tư trở lại trường quay, tôi đã đến với một sinh lực và nguồn cảm hứng hoàn toàn mới.

Sơn Tùng trong tạo hình bộ ảnh “Chúng ta là chiến binh!” do Đẹp thực hiện

– Tôi có đặt một câu hỏi cho anh Quang Huy thế này: “Anh thành công vì biết dựa vào người trẻ, hay người trẻ vì có anh nên có thể nương vào”? Với anh thì vế câu hỏi nào của tôi hợp lý?

– Tôi nghĩ vế sau của câu hỏi mới hợp lý. Tôi nói thật, người ngỏ lời mời tôi cast vai Đình Phong là chị Quỳnh Anh, còn lúc ấy anh Quang Huy chẳng biết tôi là ai cả. Đơn giản, dòng nhạc của anh Huy quan tâm không phải dòng nhạc của tôi. Anh Huy nói với tôi, “Chú yên tâm, anh chọn chú là vì khuôn mặt của chú, phong thái của chú chứ anh thú thực chẳng biết chú hát thế nào, chẳng biết chú là ai nên chú đừng bận tâm”. Khi ấy, tôi nói với anh Huy, không biết em có làm được không. Anh Huy chỉ vỗ vai tôi nói một câu: “Anh tin chú”, và tôi thấy mình có hy vọng, lại có cả một lý do cảm thấy mình được kích thích, rằng mình sẽ chinh phục cái ông này. Và tôi rất khoái với điều đó.


– Nhưng nếu bây giờ có thêm một lời mời đóng phim, Sơn Tùng sẽ thế nào?

– Tôi sẽ vái lạy luôn. Tôi không bao giờ ngờ đóng phim sẽ mệt thế. Đặc biệt lịch đoàn phim co giãn rất khủng khiếp vì không phải người nào cũng đóng một đúp là được ngay. Chưa kể, nhiều cảnh tôi còn phải đóng làm nền cho mọi người diễn, có những hôm chỉ ngồi làm background cả ngày, mệt lử, đen thui…

– Khi phim đóng máy, cảm xúc còn lại của anh là gì?

– Càng về cuối phim mình càng hiểu được Đình Phong là thế nào, chỉ cần máy quay và trợ lý hô 1, 2, 3 action là cảm xúc vào lúc nào không biết. Tôi thấy mình đã bước qua cửa ải đầu tiên một cách vững vàng, dù nhân vật đầu tiên mình vào vai có tâm lý cực kỳ nặng.

– Cảm ơn những chia sẻ của Sơn Tùng!

* Phim “Chàng trai năm ấy” sẽ chính thức ra rạp vào ngày 31/12/2014

Thực hiện: depweb

27/10/2014, 15:10