– Mr. Đàm: “Tiếng kêu của tiền vui hơn tiếng khóc” (Vietnamnet, 7/2012)
Thảo nào mà “Chúa nhẫn” phải huơ huơ liền lúc hai chiếc nhẫn!
– Người mẫu Hồng Quế: “Tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng tiền không thể mua được tâm hồn, trái tim mình…” (ngoisao.net)
Bằng chứng là vừa qua em tham gia đánh người là vì tình bạn chứ đâu phải vì tiền!
– Vũ Khắc Tiệp: “Ngọc Trinh muốn giải nghệ và đi du học” (Đất Việt, 7/2012)
Này, quên à? Đàn ông đâu có lo cho mấy cô “giỏi”?
– Phi Thanh Vân: “Giới trẻ Việt rất yêu mến Vân. Nhưng thực sự Vân rất sợ các trường hợp fan cuồng…” (Giáo Dục Việt Nam, 7/2012)
Giới già cũng vậy, cháu ạ! Nhưng thực sự bác rất sợ các trường hợp “sao cuồng”…!
– Trương Quỳnh Anh: “Khi có thai 6 tháng, tôi ngang nhiên cùng Tim đi mua đồ cho con” (TheBox, 7/2012)
Sau đó, tôi “ngang nhiên” lấy Tim, và giờ thì tôi “ngang nhiên” trả lời phỏng vấn, dù chúng tôi đều là… “trai chưa vợ, gái chưa chồng”!
– Mỹ Linh: “Mẹ ghẻ giết con chồng cũng hỏi tôi” (Kiến Thức, 7/2012)
Quạt trần rơi vào đâu cũng hỏi tôi, hic!
Thấy chưa? Đã bảo Việt Nam đứng thứ hai thế giới về chỉ số hạnh phúc mà cứ không tin!
– “Một xã có 500 cán bộ” (Tuần Việt Nam, 7/2012)
“Ai bảo chăn dân là khổ?”
– “Mai Khôi được người yêu hôn 200 lần mỗi ngày” (24h, 7/2012)
Các nhà quảng cáo kẹo cao su, còn chần chừ gì nữa?
Khổ quá, thì có thấy ai phỏng vấn đâu mà nói!
Bài T.Q