Phương Thanh: “Muốn hiểu đàn ông, hãy cùng họ đi du lịch” - Tạp chí Đẹp

Phương Thanh: “Muốn hiểu đàn ông, hãy cùng họ đi du lịch”

Women Empower Women

muon-hieu-dan-ong-hay-cung-ho-di-du-lich-7

– Tính đến thời điểm hiện tại, chị đã đặt chân tới bao nhiêu quốc gia?

Khoảng hơn 25 nước. Wishlist của hai vợ chồng tôi bao giờ cũng là mỗi năm đi một nơi mới, nhưng thực tế cứ phải dắt nhau đi 2-3 bận. Vì tính chất công việc nên cả hai chỉ có thể lên kế hoạch ngắn hạn, khoảng hơn 1 tháng trước khi đi. Danh sách nơi đến đã luôn sẵn trong đầu, chúng tôi ưu   tiên những điểm khó đi và đắt đỏ như Bắc Âu, Marocco, còn những nơi gần hơn như các nước Châu Á thì lúc nào tiện là xách ba lô lên đường.

– Những cuộc du ngoạn có phải là cơ duyên dẫn chị và anh ấy đến với nhau?

Ban đầu hai đứa chỉ biết nhau qua Facebook, thi thoảng anh ấy comment vào những bức ảnh tôi chụp trong các chuyến đi. Sau này thì chia sẻ với nhau về những hành trình sắp tới, câu chuyện cứ như vậy mà kéo dài mãi và dĩ nhiên không còn gói gọn về danh lam thắng cảnh hay cây số, bụi đường.

Để dẫn đến quyết định về chung một nhà, hẳn nhờ những lần đi xa cùng nhau. Tôi nhận ra muốn hiểu thấu một người đàn ông, hãy rủ họ đi du lịch. Những tình huống không lường trước được trong chuyến đi sẽ giúp mình nhìn rõ người kia. Cách họ đối mặt với khó khăn, mệt nhọc cũng là cách họ cư xử với mình trong cuộc sống sau này. Có lần cả hai đi trekking Mũi Điện, đường thì trắc trở, trời lại nóng, thay vì càu nhàu thì anh ấy vẫn mang đồ đạc giúp tôi, dù sau đó anh ấy mệt muốn ngất ra. Chỉ từ vài điều nhỏ, tôi biết đây là người mà mình có thể tin cậy.

muon-hieu-dan-ong-hay-cung-ho-di-du-lich-3

– Khoảnh khắc nào chị cho là đẹp nhất trong những lần khám phá?

Đi đến đâu, hai vợ chồng cũng dành một vài giờ để ghé quán cà phê, ngồi đọc sách, nói chuyện với nhau hay chỉ đơn thuần là ngắm người qua lại.

– Vậy thử thách nào chị cảm thấy khó đối mặt nhất?

Những chuyến dài ngày, tôi thường đi cùng vài người khác. Có người đã thân quen từ lâu, có người chỉ mới gặp lần đầu. Nỗi lo không biết các bạn đồng hành có hợp tính nhau hay không vẫn là cái khổ khó giãi bày. Đi chơi mà cứ nơm nớp người kia phật lòng, người nọ không vừa ý thì khổ hơn cả việc phải ngủ chỗ nhếch nhác hay không hợp khẩu vị đồ ăn bản địa.

– Du lịch nghỉ dưỡng hay trải nghiệm là sở thích của chị?

Cảnh đẹp hay nằm ở chỗ hiểm trở nên phần nhiều tôi phải toát mồ hôi, đi mòn giày để chiêm ngưỡng. Nhưng tôi vẫn luôn dành 1/3 thời gian chuyến đi để ở khách sạn sang, ăn nhà hàng nổi tiếng, trải nghiệm dịch vụ cao cấp của khu vực đó xem như thế nào. Không có chuyện xách mì gói rồi ăn uống, ngủ nghỉ kham khổ suốt cả một chuyến đi.

muon-hieu-dan-ong-hay-cung-ho-di-du-lich-6

– Sau những bức hình du lịch đẹp đến ngỡ ngàng có phải là một va li chất đầy quần áo và giày dép?

Thật ra tôi luôn tối giản đồ đạc. Thay vì mang 10 cái đầm đẹp thì chọn 1 chiếc đẹp nhất để mang theo. Trước khi đi, tôi luôn tìm hiểu xem nơi mình sắp đến cảnh vật ra sao, trang phục thế nào sẽ hợp, giả dụ, chụp hình ở xứ lạnh phải chọn đồ có màu sắc nổi bật.

Điều quan trọng khác là tìm ảnh trên Instagram hoặc Pinterest xem người bản xứ mặc gì để mình cũng mặc tương tự. Thường tôi sẽ mặc quần áo từ các thương hiệu địa phương ấy luôn. Điều này giúp người ta cư xử với mình tôn trọng hơn, như một dân du lịch chuyên nghiệp chứ không phải gà mờ.

muon-hieu-dan-ong-hay-cung-ho-di-du-lich-5

– Điều gì còn đọng lại trong chị sau các chuyến đi?

Những cung đường không chỉ làm mới tinh thần mà còn thay đổi tôi về tính cách. Như lần chạy từ Thụy Điển sang Na Uy, cả nhóm bị hỏng xe giữa đường lúc vừa chập tối, nhiệt độ ngoài trời sụt dần, nhưng không ai tỏ vẻ lo lắng sợ hãi, cứ vừa bông đùa vừa cố sửa xe. Khi tìm được chỗ trú qua đêm, tất cả cùng nấu nướng ăn uống với nhau dù cái xe vẫn hư. Nếu ai cũng giữ khư khư suy nghĩ về cái xe hỏng thì giờ đây, hẳn tôi đã không thể kể lại mình đã từng có buổi tối vui vẻ như thế.

Đi càng nhiều, tôi càng hiểu cách tốt nhất để đối mặt với khó khăn là sự lạc quan. Buồn phiền không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra, mà còn khiến mình bỏ lỡ những giây phút đẹp đẽ khác.

muon-hieu-dan-ong-hay-cung-ho-di-du-lich-2

muon-hieu-dan-ong-hay-cung-ho-di-du-lich-4

Đoàn Lê Phương Thanh
– Sinh năm 1980
– Giám đốc công ty Architecture Interior Image Media
– Giám đốc Wi- Ho! Viet Nam
– Câu nói truyền cảm hứng: “Chỉ người lang thang mới tìm ra những con đường mới” (tục ngữ Na Uy)

Thực hiện: depweb

14/12/2018, 07:00