Một bộ phim hài khác có kinh phí trung bình, không có diễn viên hạng A, bị dán nhãn “R” và là một phim “chick flick” dành cho nữ giới điển hình thì lại có doanh thu gây kinh ngạc nhất: “The bridemaids”. Phim hài đang thực sự thắng thế ở Hollywood trong mùa hè năm nay.
Dù không được đánh giá cao bằng phần một (từng là hiện tượng của 2 năm trước khi trở thành phim hài đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại và giành giải Quả cầu vàng cho phim hài hay nhất), “The hangover 2” vẫn đạt mức doanh thu khổng lồ và lợi nhuận lớn tính đến nay, sau hơn một tháng công chiếu. Bộ phim đã vượt mốc doanh thu 500 triệu USD toàn cầu, cao hơn hẳn phần một. So với mức kinh phí đầu tư chỉ 80 triệu USD, bộ phim này đã đạt lợi nhuận gấp hơn 6 lần. Phần 3 đã được lên kế hoạch sản xuất, và điểm đến của bộ tứ rất có thể sẽ là Amsterdam, thành phố ăn chơi nổi tiếng của Hà Lan, sau Las Vegas (phần 1) và Bangkok (phần 2).

Dù sao “The hangover 2” vẫn được tiên đoán thành công từ trước, vì đã có một phần khởi đầu quá thành công và trở thành hiện tượng của dòng phim hài. Bộ phim hài được xem là hiện tượng của năm nay chính là “Bridemaids”, được xem là một phiên bản của “Hangover” dành cho nữ giới. Hai nhân vật chính của phim là hai người bạn thân từ thời thơ ấu: Lillian (Maya Rudolph) và Annie (Kristen Wiig).
Cuộc sống của Annie là một mớ hỗn độn, thất tình, chia tay và công việc không phương hướng. Khi Annie biết Lillian sắp làm đám cưới, cô xin được làm phù dâu cho cô bạn thân. Lillian cũng mời thêm 4 cô bạn phù dâu nữa và họ cùng đến Las Vegas chuẩn bị cho đám cưới… Một cuộc phiêu lưu lớn bắt đầu, và hơn tất cả, sau chuyến đi, Annie đã không còn là Annie của ngày hôm trước. Bộ phim hài sử dụng toàn diễn viên hạng B này đã khiến khán giả nữ “điên đảo” vì cười và xúc động.

Một thống kê cho biết đến 67% khán giả của bộ phim là nữ. Và chỉ với kinh phí 32,5 triệu USD, bộ phim đến nay đã thu về 160 triệu USD chỉ riêng tại Bắc Mỹ. Con số doanh thu sẽ tăng lên nhiều khi được khởi chiếu rộng khắp toàn cầu. Dàn diễn viên của bộ phim, đặc biệt là nữ diễn viên chính kiêm biên kịch Kristen Wiig (vốn khá nổi tiếng nhờ series “Saturday night live”) trở thành ngôi sao hạng A. Rất có thể “Bridemaids” sẽ sớm có một “sequel” (phần tiếp theo) trong thời gian tới.
Chiến thắng giòn giã của bộ phim khiến nhiều nhà phê bình và phân tích thị trường phải đưa “Bridemaids” ra phân tích như một “trường hợp thành công điển hình”. Đạo diễn phim hài nổi tiếng Judd Apatow, vốn là nhà sản xuất của “Bridemaids” cho biết: “Điều chúng tôi muốn chinh phục khán giả trước hết là mối liên hệ của bộ phim, nhân vật với cuộc sống, khiến khán giả thấy gần gũi, chia sẻ và sau đó, chúng tôi tìm ra cách để làm cho họ vui”. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ khán giả đánh giá cao bộ phim là bởi nó cực kỳ buồn cười, nhưng nó cũng có một câu chuyện rất ngọt ngào và xúc động về tình bạn của phụ nữ”.
Phim hài đổ bộ
Phim hài được khởi chiếu quanh năm, tuy nhiên, mùa phim hè vẫn là thời điểm mà Hollywood tung ra nhiều nhất, nhất là những bộ phim có dàn diễn viên ngôi sao tham gia. Khởi chiếu cùng thời điểm với “Thor”, là bộ phim lãng mạn hài “Something borrowed” kể về một cô luật sư trẻ tuổi tài năng lại yêu nhầm hôn phu của người bạn thân. Dàn diễn viên sáng giá gồm Kate Hudson, Ginnifer Goodwin, Colin Egglesfield trong 3 vai chính của bộ phim. Dù vậy, bộ phim lãng mạn hài chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết rất ăn khách này không thành công như mong đợi.

Một số nhà phê bình chê nó “sáo mòn” và diễn xuất “thiếu cảm xúc” của các diễn viên. Đến hết mùa phim hè, có thêm 2 bộ phim nữa chuyển thể từ hai cuốn tiểu thuyết ăn khách toàn cầu là “The help” (Emma Stone đóng) và “One day” (Anna Hathaway). Cả hai bộ phim đều được kỳ vọng “làm nên chuyện” với ê-kíp đạo diễn, diễn viên tài năng hơn.
Trong tuần cuối tháng 6 vừa qua, cùng với cuộc ra quân của phim hoạt hình 3D “Car 2” là “Bad teacher”, một bộ phim hài thô với diễn xuất của Cameron Diaz, Justin Timberlake và Jason Segel. Cameron Diaz hứa hẹn lấy lại phong độ của mình với vai một cô giáo xấu tính, lắm lời, chửi bậy, say xỉn và bừa bãi. Sau khi bị người yêu đại gia đá đít, Elizabeth đành quay về với công việc giáo viên trung học và lên kế hoạch “chăn” một đại gia khác. Đối tượng mới của Elizabeth là Scott (Justin Timberlake), một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai và giàu có – “con mồi béo bở” trong mắt cô nàng đào mỏ.
Tuy nhiên, địch thủ của Elizabeth là một cô giáo không phải tay vừa: Amy (Lucy Punch). Elizabeth một mặt phải tìm cách loại bỏ đối thủ, mặt khác lại chạy trốn một kẻ si tình theo đuổi cô: thầy giáo thể dục Russell (Jason Segel). Bộ phim có đầy đủ yếu tố hài hước và vui nhộn, dù vậy, giới phê bình cũng không đánh giá cao. Một số ý kiến cho rằng: Cameron Diaz quá lạm dụng thể loại hài này và khó để cô trở lại thời đỉnh cao như thời đóng “There’s something about Mary”.
Một cái tên đáng chú ý khác trong mùa phim hè là Justin Timberlake. Từ một chàng ca sĩ nổi tiếng, trong hai năm gần đây, Justin hầu như dành hết thời gian cho điện ảnh với mong ước được công nhận là một diễn viên thực thụ. Sau vai diễn thành công trong bộ phim “The social network”, Justin quay trở lại với hai bộ phim hài trong hè này.
Ngoài “Bad teacher” nói trên, bộ phim thứ hai của anh là “Friends with benefits”, diễn xuất cùng nữ diễn viên đang lên Mila Kunis.
Bộ phim này có kịch bản khá giống với phim lãng mạn hài chiếu hồi đầu năm “No string attached”, cũng kể về một đôi tình nhân đến với nhau chỉ vì tình dục chứ không phải tình yêu và không có ràng buộc về trách nhiệm. Tất nhiên, không cần xem thì khán giả cũng đoán được đoạn kết là cuối cùng họ nhận ra không thể thiếu nhau. Dạng phim này có thể vui nhộn hoặc có nhiều cảnh quay nóng bỏng, tuy nhiên, một trong những nhược điểm của chúng là quá khuôn sáo và dễ rơi vào lối mòn.

Bộ phim hài đáng chú ý trong tháng 7 là “Larry Crowne” với Tom Hanks trong hai vai trò chủ chốt: đạo diễn và nam diễn viên chính. Đây là lần thứ hai anh đảm nhiệm vai trò đạo diễn từ “That thing you do” từ năm 1996 và cũng khá lâu anh mới quay trở lại trong một bộ phim lãng mạn hài. Bộ phim kể về một chuyện tình tuổi trung niên giữa một anh sinh viên lớn tuổi (Tom Hanks) và nữ giảng viên đang chán nản công việc dạy học (Julia Roberts). Câu chuyện tình già với hai ngôi sao sáng giá này sẽ được trình chiếu vào ngày 1/7, đúng dịp ngày Lễ độc lập của Mỹ và cùng thời điểm khởi chiếu của bộ phim“bom tấn” “Transformers: Dark of the moon”, tuy nhiên, giới phân tích thị trường nhận định, bộ phim sẽ thu hút lượng khán giả trung thành của hai ngôi sao nói trên.
Một loạt các ngôi sao lớn sẽ xuất hiện trong những bộ phim hài khác, khởi chiếu trong hai tháng cuối cùng của mùa hè, trong đó có Steve Carrell, Julianne Moore và Ryan Gosling trong “Crazy, stupid, love”; Jennifer Aniston, Jamie Foxx, Jason Bateman, Kevin Spacey, Colin Farrell với “Horrible bosses” hay Ryan Reynolds, Jason Bateman với “Change-up”…
Đẹp 150