Là một trong những nhãn hiệu được chờ đợi tại Tuần lễ Thời trang London Xuân Hè 2014, Paul Smith đã chọn “cái nôi” đào tạo những nhà thiết kế tài năng Saint Martins College làm địa điểm giới thiệu. Xem ra đây là một lựa chọn đầy khôn ngoan của nhà thiết kế Anh quốc này bởi ông cũng có tiếng là người rất tích cực nâng đỡ những tài năng trẻ.
Đã từ lâu trong làng thời trang, nhắc đến Paul Smith là nhắc đến vẻ đẹp sắc sảo và quyến rũ của phong cách tomboy. Xuân Hè 2014 này cũng vậy. Xuyên suốt BST là những tung hô hết lời của Paul Smith trước cái đẹp nữ quyền đầy cá tính và mạnh mẽ. Có thể nói, với BST này Paul Smith đã thực hiện thành công hơn cả mong đợi khi đưa những trang phục nam giới vào tủ đồ phái yếu. Ông không chỉ biến hóa nó một cách đa sắc mà còn khiến nó trở nên vô cùng mềm mại, nữ tính và phá cách với những đường cắt cúp hoàn mỹ, những cuộc hôn phối màu sắc đặc biệt đến khó tin.
Bởi vẫn là những chiếc quần palazzo đẹp mắt nhưng ông đã “hô biến” nó trở nên đa phong cách với những cách mix thời thượng, khi với vest, lúc với áo sơ mi. Và để tạo cảm giác nổi loạn, nhà thiết kế này đã cố tình bỏ quên những hàng cúc. Ngoài kiểu quần palazzo thì Xuân Hè 2014 này, Paul Smith cũng ra sức tung hô kiểu quần chấm mắt cá chân, dáng thùng, gấp gấu. Kế đến là những chiếc quần soóc và những váy suông đơn giản nhưng gợi cảm và nữ tính trên chất liệu lụa in họa tiết hoa.
Hãy cùng Đẹp Online chiêm ngưỡng BST Paul Smith Xuân Hè 2014:
Bài: Lâm Anh
Ảnh: Vogue