Oscar 2012 vinh danh những giải thưởng đầu tiên…..

Lễ trao giải Oscar năm 2012 đang diễn ra trong sự hồi hợp chờ đợi của không chỉ các ngôi sao được nhận đề cử mà còn của hàng triệu người trên thế giới.


Billy Crystal – người dẫn chương trình giải thưởng Oscar 2012 đã bắt đầu lễ trao giải với lời mở đầu: “Không có gì lấy đi những mệt mỏi của khủng hoảng kinh tế bằng việc xem các triệu phú trao cho chúng ta những bức tượng vàng”.  Và sau đó, Crystal đã tự tin với những đự đoán của mình bằng việc tôn vinh George Clooney trong hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc, đạo diễn Martin Scorcese và bộ phim câm The Artist.

Nhưng trước khi tới những giải thưởng quan trọng nhất, thì niềm vui đã đến với Octavia Spencer với giải thưởng Nữ diễn phụ xuất sắc nhất.


Tỏa sáng trong thiết kế sequin màu trắng, Octavia vô cùng xúc động với giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.


Cô đã khóc suốt bài phát biểu của mình.”Cảm ơn Viện Hàn Lâm đã cho tôi xuất hiện bên cạnh người đàn ông tuyệt vời nhất khán phòng này”. Spencer đang nói tới nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm ngoái – Christian Bale – người đã trao cho cô giải thưởng Oscar.


Trước khi lên khán đài, Spencer đã nhận được những nụ hôn chúc mừng từ hai người bạn diễn là Viola Davis và  Jessica Chastain. “Tôi chia sẻ hạnh phúc này với tất cả mọi ngườ” –  Spencer nói.

Và huyền thoại Christoper Plummer đã lập nên kỷ lục Oscar khi trở thành nam diễn viên nhiều tuổi nhất với giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

“Bạn lớn hơn tôi chỉ hai tuổi mà thôi, Oscar, bạn đã ở đâu suốt cuộc đời tôi” – Plummer đã giơ cao tượng vàng và đùa rằng, ông đã chuẩn bị cả đời cho bài phát biểu này.

Trong khi đó, George Clooney tỏ ra khá lo lắng và người bạn thân của anh Sandra Bullock đã nhẹ nhàng động viên anh trước khi buổi lễ bắt đầu. 


 Angelina Jolie và Brad Pitt tỏ ra khá thoải mái, họ nói chuyện rất vui vẻ với ngôi sao gạo cội  Meryl Streep.



Thành công đầu tiên của người Anh tại giải Oscar  năm nay là bộ phim Bà đầm thép với giải thưởng Hóa trang xuất sắc. Để tái hiện hình ảnh Bà đầm thép Margaret Thatcher một cách trung thực nhất, Mark Coulier đã dành 3 tiếng hàng ngày để biến đổi Meryl Streep. Mark đã hợp tác với nhà tạo mẫu tóc J. Roy Helland – người làm việc cùng nữ diễn viên gạo cội trong suốt 30 năm – để hoàn thành “tác phẩm” hóa trang của mình.

Trong khi đó, bộ phim Hugo giành giải thưởng Thiết kế mỹ thuật xuất sắc. Dante Ferretti chia sẻ: “Cảm ơn Viện Hàn lâm vì giải thưởng uy tín này, nhưng tất cả chúng tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất với người đạo diễn tuyệt vời – người đã hướng dẫn chúng tôi trong suốt cuộc hành trình thú vị –  Martin Scorsese”. Và không ngoài dự đoán, bộ phim này cũng cũng chiến thắng tại hạng mục Hòa âm xuất sắcDựng âm thanh xuất sắc.

Bộ phim The Artist không gây bất ngờ khi giành giải Phục trang xuất sắc nhất. Mark Bridges đã rất hạnh phúc khi nhận giải thưởng này và anh phát biểu: “Cảm ơn Harvey Weinstein và công ty Weinstein đã đem bộ phim tới thế giới này. Tôi muốn cảm ơn đoàn làm phim tuyệt vời của tôi. Tôi giống như một đứa trẻ đến từ Niagara Falls, mơ, ăn và ngủ với bộ phim. Tôi muốn cảm ơn Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ vì sự vinh dự này và vì giấc mơ đã thành hiện thực”.

*Tiếp tục cập nhật


Dalate (theo Dailymail)

From the same category