Nước mắt – “đặc sản” của thí sinh MasterChef Vietnam

Chiếc gương soi – bất ngờ lớn của “Chiếc hộp bí mật”

Lần đầu tiên, ẩn số trong chiếc hộp bí mật không phải là một nguyên liệu để nấu ăn. Sự xuất hiện của 15 chiếc gương soi đã khiến 15 thí sinh hoàn toàn bất ngờ. Nhưng Quang Huy đã chứng tỏ mình là một thí sinh nhanh nhạy khi ngay lập tức hiểu ý đồ thử thách qua hình ảnh chiếc gương. “Khi nhìn gương thì tôi hiểu ngay ý của Ban Tổ Chức, tôi biết ngay đó là đề gì và tôi mừng lắm, có lẽ chẳng có gì dễ bằng thể hiện mình, tất nhiên cũng không có cái gì khó bằng” – Quang Huy chia sẻ. Với bài toán giám khảo đặt ra: “Nấu một món ăn thể hiện chính bản thân mình và hãy cho chúng tôi biết bạn là ai“, các thí sinh đã có 60 phút để thể hiện những món ăn mang đậm dấu ấn và cá tính của mình

 

Sự căng thẳng của thí sinh trước khi mở Chiếc hộp bí mật

Món ăn nói lên cá tính – một thử thách không hề đơn giản nhưng các thí sinh đã khiến giám khảo vô cùng bất ngờ về phần ý tưởng, khi họ đặt trọn tình yêu và niềm đam mê nấu ăn vào từng món. Nhà thiết kế Thái Hoà thực hiện Sườn cừu sốt vang dâu – mù tạt vì muốn thể hiện một con người có chất. Chàng sinh viên đến từ Hà Nội – Lỗ Võ Bảo Lâm với món Mì tóc tiên với thảo mộc thơm muốn mang đến sự nhẹ nhàng giống với tính cách con người anh. Trong khi đấy Quang Huy tiếp tục trung thành với món dân dã khi chế biến Sườn non mắm ruốc. Và có lẽ, ít ai ngờ, một cô gái cá tính như Thuỳ Dương lại mang đến một món ăn chay…

Nhưng thể hiện bản thân mình không dễ. Văn Dần, Xuân Bình và Bảo Lâm “lọt Top” 3 thí sinh nấu dở nhất phần thi Chiếc hộp bí mật. Các giám khảo đã không ngại “mắng xối xả” 3 thí sinh, cũng như bày tỏ sự thất vọng đối với họ. Thậm chí, món thịt Ba chỉ hấp rượu vang của Văn Dần đã không thể thuyết phục giám khảo Tịnh Hải đến nếm thử. Nữ giám khảo xinh đẹp này đã bức xúc: “Văn Dần, em làm tôi quá thất vọng. Em lý giải theo lối suy nghĩa của em và em đặt chúng tôi theo suy nghĩa của em. Nói hay lắm mà làm dở quá.”

Văn Dần bị giám khảo mắng “xối xả”

Trái ngược với top 3 “dở tệ”, 3 thí sinh có món ăn tốt nhất trong vòng thi “Chiếc hộp bí mật” là Quang Huy, Thanh Hoà, Thái Hoà nhận liên tiếp lời ngợi khen. Hoạ sỹ Lê Quang Huy với món Sườn non mắm ruốc trở thành thí sinh xuất sắc nhất vượt qua thử thách. Quang Huy cũng chính là thí sinh nhận được những lợi thế trong thử thách loại người.

Vòng thử thách Chiếc hộp bí mật

Đẫm nước mắt trong vòng thi loại người

Chưa bao giờ căn bếp MasterChef lại chứng kiến một trận thi đấu nhiều nước mắt như vòng thi loại người trong tập 7. Nước mắt của sợ hãi, của thất vọng và cả những hạnh phúc đã làm nên cuộc tranh tài vô cùng sinh động và nhiều cảm xúc.

Là thí sinh xuất sắc nhất ở thử thách chiếc hộp bí mật, Quang Huy nhận được một lợi thế rất lớn ở vòng thi loại người đó là được lựa chọn nguyên liệu cho chính mình và các đối thủ còn lại ở thử thách tiếp theo.Với ba hộp nguyên liệu là cua đồng, ếch và lươn, Quang Huy đã đưa ra quyết định về đề bài cho các thí sinh còn lại, và chính quyết định của anh đã gián tiếp làm nhiều thi sinh phải “sốc” và phải khóc. 

Không chỉ nhà thiết kế Thái Hoà không giấu được sự bình tĩnh của mình và khóc suốt quá trình thực hiện khâu sơ chế lươn, chàng trai Bảo Lâm cũng không tránh khỏi cảm giác rùng rợn khi ra tay giết chết một con vật sống. Bảo Lâm chia sẻ: “Cảm giác khi cẩm con ếch trên tay, tôi thực sự sốc vì chưa bao giờ tôi đụng tay vào những con vật sống. Cảm giác một tay cầm con ếch, một tay cầm con dao khá nặng nề, khi làm xong tôi cảm thấy tội lỗi khủng khiếp.”. Như một kết quả tất yếu, Bảo Lâm cũng là thí sinh phải dừng bước.

 

Bảo Lâm khóc trước BGK

Chia tay cuộc thi trong nước mắt, anh chia sẻ trước giám khảo: “Mỗi người có một style nấu riêng và em nghĩ nấu như thế thà bị loại còn hơn là làm trái với phong cách của mình. Điều thứ hai là đầu năm nay em đã lên chùa và hứa rằng sẽ chỉ làm điều tốt nhưng hôm nay em vừa sát sinh lần đầu tiên trong đời“.

* Xem trọn tập 7, MasterChef Vietnam:


Vỹ Vỹ

Ảnh: Ân Nguyễn



From the same category