Không gây chú ý khi mới xuất hiện, nhưng Đặng Thùy Dương lại là thí sinh khiến người xem phải nhớ nhất sau đêm phát sóng tập 3 của MasterChef Vietnam. Trước Ban giám khảo và hàng triệu khán giả xem truyền hình, thí sinh này không ngại ngần công khai giới tính thật: “Em muốn có một nghề nghiệp ổn định, em thuộc thế giới thứ 3 và em muốn gửi một thông điệp rằng em là chính em, em có thể làm được tất cả những gì mà mọi người đều có thể làm được”
Còn nhớ, trong cuộc thi Vietnam Idol, Hương Giang đã ở thế bị động trong việc công khai giới tính và hành trình chuyển giới của mình. Đặng Thùy Dương hoàn toàn khác. Thí sinh này hoàn toàn chủ động và không hề tỏ ra e dè. Nhưng cũng như Hương Giang, chính sự thành thật và dũng cảm đã khiến Thùy Dương nhận được nhiều đồng cảm Ban giám khảo và khán giả.
Câu chuyện của Đặng Thùy Dương không phải điểm nhấn duy nhất của đêm phát sóng Vua đầu bếp tối qua. Cùng dự thi, sự xuất hiện của hai mẹ con cô Minh Thuỷ và anh Hồng Nam đã gợi lên hình ảnh về những gia đình đam mê nấu nướng qua nhiều thế hệ. Câu chuyện về đam mê nấu ăn được truyền lửa từ bố mẹ đến con không phải mới mẻ nhưng việc hai mẹ con cùng đứng chung trong một căn bếp để cùng trổ tài nấu nướng quả là thú vị. Một cuộc tranh luận “nảy lửa” nhưng ấm áp giữa hai mẹ con đã diễn ra trong gian bếp MasterChef Vietnam. Trong khi Hồng Nam muốn mẹ “trượt vỏ chuối” để toàn tâm chăm cháu thì cô Minh Thủy liên tục khẳng định ý muốn sẽ tiếp tục được trổ tài trong các vòng thi tiếp theo. Một cuộc đối đầu hứa hẹn vô cùng kịch tính sẽ diễn ra khi cuối cùng, cả hai mẹ con đều được Ban giám khảo trao tập dề trắng chiến thẳng ở vòng Audition.
Những sắc màu cá tính từ những thí sinh khác cũng khiến người xem rất thích thú. Đó là Lê Quang Huy dí dỏm, đam mê; là Phạm Thị Lan Hương xóa tan sự nhàm chán của các công thức nấu ăn; là những cô gái có gương mặt thiên thần như Anh Thư, Phương Thảo….
Sau 17 tạp dề trắng được trao cho các thí sinh miền Nam và miền Trung, chủ nhân những tạp dề trắng cuối cùng đến từ khu vực phía Bắc đã xuất hiện.
Trước khi tới với các vòng thi tiếp theo, mời các bạn cùng xem lại những phần thi đáng chú ý tại vòng Audition phía Bắc:
1. Thí sinh Nguyễn Thị Minh Ngọc với đặc sản quê hương: Hoa chuối đồ
Cô gái Mường xinh đẹp Nguyễn Thị Minh Ngọc mang tới Vua đầu bếp – MasterChef Vietnam một món đặc trưng của dân tộc Mường: hoa chuối đồ. Món ăn được chế biến từ nguyên liệu lá lốt, xương sông, rau má, hoa chuối với chút thịt ba chỉ xay sẽ ăn cùng xốt cà chua và mẻ. Giám khảo Luke Nguyễn tỏ ra thích thú ngay khi thử và nữ giám khảo Tịnh Hải cũng bày tỏ cảm giác thú vị của mình. Với 2 sự đồng ý, cô gái Mường đã được trao tạp dề trắng.
Xem chi tiết: Phần dự thi của Nguyễn Thị Minh Ngọc
2. Sự đối đầu gay cấn và thú vị giữa hai mẹ con Minh Thủy và Hồng Nam
Đến từ một gia đình có truyền thống đam mê nấu ăn, hai mẹ côn cô Minh Thủy và anh Hồng Nam thực sự tạo nên một phần thi gay cấn. Mong muốn “mẹ trượt để trông cháu” của anh Hồng Nam đã không trở thành hiện thực khi cả hai mẹ con được Ban giám khảo trao 2 tấm tạp dề trắng vào vòng trong.
Xem chi tiết: Phần dự thi của hai mẹ con Minh Thủy và Hồng Nam
3. Thí sinh Đặng Thùy Dương với món “Mì Ý hải sản“
Dành nhiều tình cảm cho sự dũng cảm của Thùy Dương, nữ giám khảo Tịnh Hải không vì thế ưu ái đánh giá tốt hơn về món ăn của thí sinh này. Tuy nhiên, tài năng và sự sáng tạo của Thùy Dương đủ sức giúp có được một tạp dề trắng.
Xem chi tiết: Phần dự thi của Đặng Thùy Dương
4. Thí sinh Lê Quang Huy với món “Cá rô chưng xì dầu“
“Đừng nghĩ phải nấu món cầu kỳ, hãy nấu bằng cả trái tim mình” là bí quyết mà thí sinh Lê Quang Huy chia sẻ. Quả thực, với món cá rô chưng xì dầu đậm tính quê hương, dân dã và giản dị, Quang Huy đã chinh phục đồng loạt ba vị giám khảo.
Xem chi tiết: Phần dự thi của Lê Quang Huy
5. Thí sinh Nguyễn Phương Thảo với món ăn quen thuộc hàng ngày “Nem rán“
Chê nem rán hơi cháy, rau sống ăn kèm bị thiếu tía tô và kinh giới, decor rau trang trí xấu, giám khảo Hoàng Khải đã từ chối thử món ăn của thí sinh Nguyễn Phương Thảo. Nhưng sự đồng ý của hai giám khảo thử ăn ném rán còn lại đã giúp Phương Thảo lọt vào vòng thi tiếp theo.
Xem chi tiết: Phần dự thi của Nguyễn Phương Thảo
6. Thí sinh Phạm Thị Lan Hương với món “Chả tôm sú“
Lan Hương luôn sáng tạo những món ăn mới theo công thức của riêng mình, vì thế, mỗi lần chế biến là cuộc khám phá thực sự. Món chả tôm sú mà Lan Hương mang tới MasterChef Vietnam là sự kết hợp giữa phong cách ẩm thực Nhật, Ý và Việt Nam. Cô đã òa khóc khi được gọi tên trao tấm tạp dề trắng.
Xem chi tiết: Phần dự thi của Phạm Thị Lan Hương
7. Thí sinh Nguyễn Bảo Anh Thư dự thi món “Gà nướng lá thơm và rau củ“
Anh Thư xuất hiện và cô ngay lập tức gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ của mình. Cô gái 25 tuổi xinh đẹp đem tới căn bếp Vua đầu bếp món gà nướng lá thơm và rau củ. Sự phá cách trong món ăn này là thịt gà được uống cùng rượu vang đỏ thay vì vang trắng như thông thường. Sự đồng ý tuyệt đối từ ba vị giám khảo đã giúp cô trở thành 1 trong 33 thí sinh lọt vào vòng trong.
Xem chi tiết: Phần dự thi của Nguyễn Bảo Anh Thư
8. Anh chàng Gangnam Style Đào Xuân Thanh với món “Gà chiên mật ong“
Sẵn sàng nhảy Gangnam Style cùng giám khảo Luke Nguyễn khi nấu ăn, Đào Xuân Thanh chứng tỏ một tâm hồn trẻ trung và sôi nổi song hành cùng niềm đam mê nấu ăn chân thành. Giám khảo Hoàng Khải – người đưa ra quyết định cuối cùng về tấm tạp dề trắng – đã khiến Xuân Thanh “thót tim” khi vờ bảo anh “về nhà” trước khi chính thức đưa thí sinh này vào vòng thi tiếp theo.
Xem chi tiết: Phần dự thi của Đào Xuân Thanh
Diên Vỹ