Hãy cùng Đẹp online điểm lại danh sách những ngôi sao từng “đội” tin đồn đã sang thế giới bên kia để sống dậy.
Usher
Hàng trăm fan hâm mộ của nam ca sỹ nổi tiếng Usher đã bàng hoàng trước tin đồn anh qua đời trong một tai nạn xe hơi. Một trang web ảo có tên Global Associated News đưa tin rằng Usher đã tử vong trong một tai nạn xe trên quốc lộ 80 (cùng nơi mà trang web này trước đó đã đưa tin Justin Bieber, DJ Tiesto, David Guetta… qua đời). Cũng theo bài báo này, nam ca sỹ 33 tuổi đã mất kiểm soát vì say xỉn, lái xe với tốc độ 95 dặm/h trước khi cả người lẫn xe lăn vài vòng và anh đã chết ngay tức thì.
Tuy nhiên, “nhân vật chính” – Usher đã… lên tiếng phản pháo lại thông tin nhảm nhí trên. Anh tỏ ra khá bức xúc trên Twitter và liên tục khẳng định mình “còn sống” và đang rất khỏe mạnh.
Bon Jovi
Danh ca Bon Jovi cũng đã “qua đời” một lần trong tin đồn lan rộng trên Twitter vào tháng 12 năm ngoái. Tin đồn này bắt đầu từ một blog WordPress không rõ tên và đã làm nguồn cho rất nhiều trang web khác đưa lại, trong đó có cả Los Angeles Times.
Tuy nhiên, Bon đã chụp một bức ảnh và post lên facebook để xóa tan tin đồn này. Trong bức ảnh, Bon đứng cạnh một cây thông Noel và cầm tờ giấy ghi dòng chữ: “Thiên đường trông rất giống New Jersey. 19/12/2011.”
David Beckham
Tháng 9/2011, một tài khoản Twitter đưa ra thông tin thất thiệt rằng cầu thủ nổi tiếng David Beckham đã qua đời trong một tai nạn xe hơi. Một số người dùng của Twitter thậm chí còn mô tả rất chi tiết vụ tai nạn này: “Beckham lái xe của một người bạn và bị mất lái trên đường cao tốc Interstate 80. Cú lật xe lăn vài vòng sau đó khiến ngôi sao đang khoác áo LA Galaxy này qua đời ngay lập tức”.
Tuy nhiên, câu chuyện được lan truyền này lại thiếu đi phần chú thích bên dưới: “Câu chuyện này là bịa đặt 100%. Đây là một trang web giải trí, đây là một bài báo dựa trên sự dối trá và hoàn toàn là việc hư cấu nhằm mục đích giải trí.”
Johnny Depp
Trong năm 2010, rất nhiều fan của chàng cướp biển Johnny Depp đã viết trên tài khoản Twitter của mình “R.I.P. Johny Depp” sau khi nhận được thông tin nam diễn viên này qua đời trong một tai nạn xe hơi tại Bordeaux, Pháp. Vào ngày 25/1, đại diện của Depp là Robin Baum đã đứng ra để trấn an người hâm mộ và khẳng định: “Anh ấy không chết. Anh ấy vẫn ổn.”
Nhưng đấy không phải là lần đầu tiên Johnny Depp bị dính tin đồn qua đời. Trước đó, vào năm 2004, anh cũng đã từng bị đưa tin qua đời trong một tai nạn xe hơi SUV do uống nhiều rượu. Đến năm 2007 lại có tin bạn gái lâu năm của anh, Vanessa Paradis phát hiện ra nam diễn viên tử vong trong một căn hộ ở thành phố Paris.
Miley Cyrus
Vào năm 2008, trên trang Digg, trích nguồn từ wikipedia đã đưa một tin về vụ này với tựa “Miley Cyrus: 1992-2008”. Theo đó, vào đúng ngày 5/9, xe hơi của Miley đã tông vào một chiếc xe tải F350 do một người da đen chưa xác định được danh tính điều khiển. Vì vụ va chạm quá nghiêm trọng nên Miley đã chết sau vài phút được đưa tới bệnh viện. Một số trang blog nổi tiếng của cư dân mạng còn đăng tải chi tiết hơn về vụ việc này. Trên blog Russ Roach: Simplistic Pimping viết: “Tôi xin thông báo thêm những tin tức về Miley. Sáng ngày thứ 6, 5 tháng 9 vừa rồi, ngôi sao tuổi teen của Disney Hannah Montana Miley Cyrus đã bị tai nạn khi đang trên đường tới phim trường Hannah Montana”.
Tuy nhiên, sự thật đã được xác định ngay trong tối hôm đó. Người ta vẫn thấy Miley tung tăng đến dự một Fashion Rocks ở Radio City Music Hall tại New York (Mỹ).
Jeff Goldblum
Vào ngày mà Micheal Jackson và Farrah Fawcett qua đời vào năm 2009, nam diễn viên Jeff Goldblum cũng qua đời nhưng là… trong tin đồn. Một thông tin sai lệch hoàn toàn được đưa ra là Jeff đã tử vong vì rơi từ một vách đá cao trong khi đang quay phim ở New Zealand. Tuy nhiên Jeff thậm chí còn không ở New Zealand vào thời điểm đó, bởi hai ngày trước tin đồn, anh vẫn đang thực hiện một bộ phim ở New York cùng với Rachel Mc Adams.
Nam diễn viên Kevin Spacey đã đăng vài dòng lên tài khoản Twitter của mình để xóa tan tin đồn giúp bạn: “Jeff Goldblum vẫn sống và khỏe mạnh. Tôi mới vừa nói chuyện với quản lý của anh ấy. Hãy dừng tất cả những tin đồn ngớ ngẩn này lại.”
Ernest Hemingway
Vào năm 1954, sau khi nhà văn Ernest Hemingway và vợ được xác định là có mặt trong vụ va chạm giữa hai máy bay ở châu Phi, trang nhất của một tờ báo đã đưa tin tử nạn của cặp vợ chồng này.
Tuy nhiên, những ngày sau tin đồn qua đời, mỗi sáng, Ernest vẫn miệt mài bên những tác phẩm của mình và nhâm nhi một ly sâm panh lạnh.
Jaclyn Smith
“Thiên thần của Charlies” Jaclyn Smith cũng từng bị đồn là đã chết, cụ thể hơn là cô đã dùng một khẩu súng bắn vào đầu để tự tử. Nữ diễn viên đã phải lên trang Twitter của mình để xoa dịu “nỗi đau mất mát” của người hâm mộ: “Jaclyn đang an toàn và ở nhà cô ấy với gia đình. Cô ấy không ở Honduras. Đó là một lời nói dối.”
Justin Timberlake và Britney Spears
Vào năm 2001, người hâm mộ của Justin Timberlake và Britney Spears đã bị “đứng tim” trong chốc lát khi một đài phát thanh ở Dallas đưa tin cặp đôi này đã tử vong trong một tai nạn xe hơi. Mặc dù rất phi lý nhưng tin đồn này cũng nhanh chóng được phát tán đi khắp nơi.
Cảnh sát Los Angeles đã phải đứng ra giải thích với rất nhiều cuộc gọi từ giới truyền thông và từ nhiều fan đang lo lắng về an nguy của thần tượng mình.
Paul McCartney
Tay guitar của ban nhạc The Beatles, Paul McCartney từng bị đồn chết trong một tai nạn xe hơi vào năm 1969. Tin đồn này khiến người hâm mộ một phen hoảng hốt và tiếc nuối. Nhưng sự thật là Paul đã không chết, tất cả chỉ là sự hiểu lầm về những ẩn ý có trong bài hát của Beatles ám chỉ đến cái chết của Paul.
Joe DiMaggio
Năm 1999, cầu thủ bóng chày và là chồng cũ của huyền thoại Marilyn Monroe, Joe DiMagio lúc đó đang ngồi xem chương trình “Gunfight at OK Corral” với một người bạn và vô tình chuyển qua kênh NBC khi vừa có thông báo anh qua đời. Người bạn liền quay sang nói với Joe: “Joe, chúng ta hẳn đang ở thiên đường cùng với nhau.” Còn Joe đã phải lên tiếng tuyên bố trước truyền thông, rằng mặc dù anh mắc bệnh ung thư phổi, nhưng không đến mức “không còn hi vọng”. Trên thực tế, gần hai tháng sau đó, Joe qua đời.
Margaret Thatcher
Trong trường hợp này, cái chết của một con mèo mướp lông xám 16 năm tuổi cũng có thể gây ra một sự xáo trộn tầm cỡ quốc gia. Ngày 10/10/2009, trong một cuộc họp gồm 1700 công dân Canada xuất sắc diễn ra tại Toronto, Bộ trưởng giao thông Canada John Baird đã gửi một tin nhắn ngắn đến người bạn cùng dự họp lúc đó: “Thatcher đã chết.” Mặc dù Baird muốn nói đến con mèo cưng của mình, nhưng tin nhắn này lại nhanh chóng được thêm thắt vào thành Cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã qua đời.
Rất nhiều cuộc điện thoại đến ào ạt với các cơ quan chức năng để xác nhận về việc này. Tin đồn được chuyển đến Thủ tướng đương nhiệm Canada Stephen Harper và ông gần như đã “bắt dầu một cuộc họp chính thức để tuyên bố sự qua đời của Bà đầm thép.” Tuy nhiên, trước khi ông hoàn thành công việc của mình, một cấp dưới của ông đã khẳng định lại rằng bà Thatcher, trên thực tế, vẫn còn thở. Ông Stephen lúc ấy đã nói: “Nếu con mèo ấy chưa chết, tôi cũng sẽ giết nó luôn bây giờ.”