Nguồn cội của những trào lưu - Tạp chí Đẹp

Nguồn cội của những trào lưu

DELETED

Audrey Hepburn – Quần lửng và giày ballet




Bên cạnh hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, sang trọng với chiếc váy đen quyền lực đã trở thành biểu tượng của điện ảnh và thời trang cả thập kỉ nay, những tín đồ mê mẩn vẻ đẹp cổ điển cũ xưa còn chiêm ngưỡng và nâng niu “nàng thơ” Audrey Hepburn ở một hình ảnh khác. Đó là chiếc quần lửng cùng đôi giày ballet đen, được biết đến như là cảm hứng “mắt cá chân”. Ngày này, “cặp đôi hoàn hảo” này càng được chăm chút, biến tấu tinh tế để phù hợp với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống hiện đại.


Diane Keaton – Cảm hứng thời trang phái mạnh (menswear)




Mỗi lần nhìn thấy một cô gái với chiếc áo khoác vai vuông, khuy áo to bản và chiếc mũ quả dưa, những tín đồ của thời trang và điện ảnh sẽ liên tưởng ngay đến Annie Hall. Dẫu rằng Annie – nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng những năm 80 của Hollywood, đã “thổi bùng” ngọn lửa thời trang nam giới (menswear) tới các quý cô, song, ít ai biết rằng toàn bộ trang phục của Annie trên màn ảnh đều được thiết kế bởi nữ diễn viên thủ vai Annie – Diane Keaton. Không ngoa khi nói rằng, nhờ Diane mà thế giới thời trang phái đẹp như được mở rộng và sáng tạo hơn!


Courtney Love – Váy búp bê




Trước Courtney, váy búp bê được quan niệm chỉ để dành cho các bé gái. Điều này có lẽ được lí giải bởi thị hiếu những năm 60 của thế kỉ 20 dành trọn sự chú ý tới thể loại nhạc rock metal. Và quả là một quyết định táo bạo khi vào thời điểm đó, Courtney Love đã chọn cho mình những chiếc váy búp bê nữ tính, nhưng vẫn phảng phất đâu đó chất rock dữ dội và mãnh liệt để trình diễn.


Gwen Stefani – Chiếc áo may ô trắng




Đã xa rồi hình ảnh những chiếc áo may ô chỉ dành cho những vận động viên thể thao hay những phụ nữ quá khổ. Với bản nhạc hit “Don’t Speak” (18 năm về trước), Gwen không chỉ chinh phục những ai say mê âm nhạc, mà còn khiến các tín đồ thời trang “ngả nghiêng” bởi một hình ảnh thời trang mới mẻ độc đáo: chiếc áo ba lỗ trắng. Hiển nhiên qua năm tháng, phong cách rất riêng của Gwen không chỉ dừng lại ở chiếc áo ba lỗ năm nào. Cô đã xây dựng thành công thương hiệu thời trang L.A.M.P của riêng mình, nhưng với những người hâm mộ, khoảnh khắc “chiếc áo ba lỗ trắng” vẫn không thể phai mờ.


Sarah Jessica Parker – Những đôi giày cao gót Manolos 


 



Từ những năm 70 của thế kỉ 20, khi giày đế bệt hoàn toàn bị “thống trị” bởi những đôi giày cao gót, Manolo Blahnik đã trở thành nhà tiên phong cho một định nghĩa mới về sự quyến rũ. Nhưng chỉ khi Sarah Jessica Parker – tín đồ của những đôi giày Manolos, “phủ sóng” hình ảnh quý cô Carrie Bradshaw (nữ chính loạt phim “Sex and the City”) trong những đôi giày hiệu Manalos trên màn ảnh, thì những đôi giày cao gót quyến rũ và đầy quyền lực này mới chính thức trở thành một thán từ, dùng để miêu tả sự sành điệu của một quý cô: “Manolos!” (tạm dịch là “Thật tuyệt vời!”).


Kate Moss – Áo khoác họa tiết da báo




Một sự thật thú vị đến mức khó tin rằng trước Kate, vào những năm cuối thế kỉ 20, những chiếc áo khoác da báo này được mặc định dành cho những quý cô độ tuổi trung niên, hay tầng lớp thượng lưu giàu nhưng “không sang”. Chỉ khi Kate Moss, siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh, khoác lên mình chiếc áo da báo, chúng đột nhiên trở thành trang phục được săn lùng, được chào đón nồng nhiệt bởi các tín đồ thời trang. Từ đó, những chiếc áo da báo được mệnh danh là một trong những thiết kế “không tuổi”, không chỉ bởi sự xuất hiện lâu đời của chúng, mà còn bởi một lần tái sinh dưới gu thẩm mĩ của một siêu mẫu có ảnh hưởng lớn tới làng thời trang hiện đại.


Mary-Kate/Ashley Olsen – Áo khoác len dài phong cách Boho




Báo lá cải một thời đã từng chế giễu hai chị em song sinh này bởi phong cách ăn mặc như “hai chiếc túi di động” ngoài phố. Nhưng khi phong cách thời trang “to bản” càn quét trên các sàn diễn thời trang cùng cảm hứng boho hiện đại lên ngôi, đường phố lại tràn ngập những “chiếc túi di động” và thậm chí, tại một số nơi, tên ghép của hai chị em Mary và Kate (MK) được đặt cho cảm hứng những trang phục mang phong cách Boho này.


Nicole Richie – Khăn quàng McQueen




Nicole Richie ngày nào chỉ như một cái bóng mờ nhạt bên cạnh Paris Hilton trong những buổi tiệc tùng. Giờ đây, với phong cách Boho cá tính, điển hình là quần jeans rách và váy mang phong cách thổ dân, Nicole khiến các tín đồ thời trang mê mẩn. Ngoài ra, không thể không kể đến những chiếc khăn McQueen in hình đầu lâu, đã khiến cô trở thành biểu tượng của cộng đồng yêu thích thời trang trên thế giới.


Alexa Chung – cổ áo Peter Pan




Trở lại thời kì Phục Hưng trước khi J.M.Barrie – “cha đẻ” của Peter Pan ra đời, những chiếc cổ áo này chỉ xuất hiện trong những trang phục trang trọng có phần gò bó. Ngày nay, với sự biến tấu khéo léo đầy sáng tạo của Alexa Chung, mọi quý cô đều mong muốn sở hữu một chiếc váy, hay một chiếc sơ mi với cổ áo Peter Pan cách điệu.


Rihanna – Mũ lưỡi trai rộng vành




Mái tóc của cô ca sĩ da màu “quái tính” này có thể thay đổi theo đơn vị giờ, nhưng dường như chiếc mũ lưỡi trai rộng vành luôn cố định theo mọi phong cách thời trang của cô. Rihanna luôn biết cách khiến các tín đồ phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện, từ trải nghiệm phong cách thời trang sang trọng, đẳng cấp cho tới những bộ cánh đường phố đơn giản nhưng đầy cá tính.


Linh Viet


Biên dịch từ Refinery 29


Bạn am hiểu về thời trang, đam mê cập nhật và tìm hiểu những thông tin và sự kiện diễn ra xung quanh lĩnh vực này? Vậy thì còn chần chừ gì mà không gửi ngay cho chúng tôi những bài viết chia sẻ những thông tin và sự kiện nóng hổi đó. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn. Mọi thông tin xin gửi về e-mail: thoitrang@dep.com.vn


Thực hiện: depweb

08/04/2013, 21:53