Người mẫu một con Kati Nescher: “Vấn đề không phải ở tuổi tác”

Là gương mặt nổi bật của công ty quản lí người mẫu danh tiếng DNA Models, Kati Nescher xứng đáng là một trong những gương mặt tiêu biểu của làng người mẫu năm 2012, với những chiến dịch thời trang đẳng cấp. Phải kể đến những thương hiệu hàng đầu thế giới có sự góp mặt của Kati, như Marni, Prada và Jil Sander. Tại kinh đô ánh sáng Paris, Kati cũng góp mặt trong những tuần lễ thời trang của các thương hiệu lớn từ Alexander McQueen, Givenchy, Louis Vuitton và Yes Saint Lauren. Người mẹ của một cậu con trai 2 tuổi này đang ở đỉnh cao phong độ với tột cùng đam mê nghề mà đáng lẽ ở tuổi cô, nhiều đồng nghiệp đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch lùi vào phía sau hậu trường và ánh đèn sân khấu.

 

– Kati, cô có thể chia sẻ đôi điều về tuổi thơ của mình?

– Tôi sinh ra tại đất nước Nga, nhưng vẫy vùng những tháng ngày tuổi trẻ tại Đức. Tôi có một người em trai kém 3 tuổi và hiện cậu ấy vẫn sống tại St Peterburg. Khi còn là một cô bé, mẹ tôi dường như muốn tôi biết tất cả mọi thứ, bà dạy tôi ca hát, nhảy múa thậm chí cả vẽ tranh.

– Cơ duyên nào khiến Kati đến với nghề người mẫu?

– Đó là một câu chuyện thú vị. Quản lí công ty DNA Models là một người tôi thực sự kính phục bởi sự nghiệp thành công của bà. Khi đó DNA Models có khoảng 6 hay 7 cô gái, và tất cả họ đều rất thành công. Một điều làm tôi vô cùng thích thú nữa, đó là tôi không còn là cô gái 16 tuổi, tôi đã 27, chưa bao giờ nghĩ đến những sải bước đầy tự tin mà các bạn vẫn thường xem trên tivi hay các sự  kiện thời trang kia. Đáng nhẽ tôi nên thử sức tại chính địa phương mình đang sống trước, nhưng mọi thứ lại trở nên thật kì diệu hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Bạn có thể lạc lối trong ngành công nghiệp hào nhoáng này. Nhưng may mắn, những năm tháng khi còn là sinh viên đại học đã cho tôi một nền tảng vững chắc, và cậu con trai nhỏ của tôi, cũng là một sự động viên rất lớn. Tôi nghĩ rằng mọi thứ đến với tôi bởi thiên thời địa lợi nhân hòa.

– Bạn đã làm công việc gì trước khi đến với nghề người mẫu?

– Tôi từng làm công việc biên dịch tiếng Đức – Nga. Tôi cũng có kinh nghiệm một năm làm quản lí sự kiện.

Kati tại chiến dịch mùa xuân của Marni tại Milan

– Bạn có gặp trở ngại gì khi bắt đấu sự nghiệp ở tuổi 27, không phải lứa tuổi 15, như những đồng nghiệp của bạn?

– Với tôi, vấn đề không phải ở tuổi tác. Dấu ấn cá nhân sẽ quyết định tất cả. Tuổi đời của bạn, đôi khi chỉ đơn giản là một con số, không phải là nhân tố “định đoạt” tất cả cho sự nghiệp, con đường chuyên nghiệp phía trước của bạn. Những người tôi đã từng cộng tác, nhiều người trong số họ đồng cảm với “tuổi đời” của tôi. Tôi nhận thức rõ những hạn chế tuổi của mình, như việc sẽ thật khó khăn để tôi có thể lưu diễn thường xuyên với lịch trình dày đặc, nay đây, mai đó. Tôi đã gặp nhiều cô gái điển hình cho sự đánh đổi tuổi trẻ như vậy. Cũng thật thú vị khi được nghe những chia sẻ tâm sự và sự đau đớn của họ khi bước chân vào nghề lúc còn rất non trẻ.

– Đau đớn?

– Điển hình, những đôi giày cao gót. Ai trong giới đều đã từng trải qua cảm giác này.

– Theo bạn, để trở thành một người mẫu thành công, những cô gái trẻ cần những gì?

– Trong ngành công nghiệp hào nhoáng này, điều quan trọng với những người mẫu trẻ, đó là họ cần chuẩn bị một thái độ cởi mở, thân thiện và quyết tâm làm việc thật tốt. Một điều quan trọng không kém, đó là không để những cám dỗ thay đổi bản chất con người mình. Và đừng quên rằng xung quanh còn rất nhiều người khác trong ekip làm việc như những NTK, chuyên gia trang điểm, làm tóc … Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo dựng nên hình ảnh của bạn, vậy nên bạn luôn cần phải ý thức mình đang làm gì, hiểu ekip của mình và luôn sẵn sang tiếp thu, trau dồi từ những người xung quanh.

Tại Givenchy Show ở trong tuần lễ thời trang Paris

– Bạn đã từng cộng tác với Kate Moss tại chiến dịch của Louis Vuitton và Gisele tại Givenchy?

– Đúng vậy. Kate Moss thường hay đến muộn hơn cả ekip một chút, dường như đẳng cấp của cô ấy cho phép Kate được như vậy và mọi người cũng chấp nhận điều đó. Kate thường xuyên trao đổi với Marc Jacobs và chuyên gia trang điểm. Cô ấy cũng là người dễ chịu tuy nhiên có chút gì đó lạnh lùng. Còn Gisele, cô ấy cởi mở và rất thu hút mọi sự chú ý. Quả thật là một trải nghiệm thú vị với tôi khi từng có cơ hội làm việc cùng hai tên tuổi lớn với hai cá tính khác nhau trong làng người mẫu.

– Chế độ tập luyện của bạn như thế nào?

– Tôi thích đi bơi và đi bộ. Tôi thích những bãi biển hơn, nhưng hồ bơi cũng không phải lựa chọn tồi. Tôi thích chơi đùa cùng con trai tôi, cùng chạy bộ hay đi xe đạp.

– Vừa là một người mẹ vừa là một người mẫu chuyên nghiệp, bạn cảm thấy sao?

– Tôi thực sự yêu thích công việc này, nhưng hiển nhiên, với bất cứ người mẹ nào, việc xa rời con cái mình mang lại cảm giác không hề thoải mái. Tôi hi vọng có thể cho con đi cùng những chuyến lưu diễn của mình. Có thể không phải tất cả những chuyến công tác của tôi, nhưng chí ít tôi sẽ cố gắng nhất có thể.

Tại BST Mùa Xuân của Yves Saint Laurent 2012

– Lần mua sắm gần đây nhất của bạn?

– Hôm qua, tôi vừa mua một đôi giày Puma rất xinh cho con trai mình.

– Điều bạn cảm thấy chưa hài lòng nhất của bản thân?

– Tôi cho rằng, đó là sự lười biếng. Đôi khi tôi thích thú nằm dài trên giường cả ngày.

– Món ăn khoái khẩu của bạn?

– Tôi thích salad rau xanh với tôm nướng. Và cả bánh socola. Từ khi đặt chân đến New York, tôi đã là “fan” cuồng nhiệt của Chocolate nóng với Nutella. Ngày nào thiếu món đồ uống khoải khẩu này tôi sẽ cảm thấy thật thiếu thốn.

– Nếu bạn có thể gặp được một người, bất kể đó là ai, còn đang sống hay về với lịch sử, bạn sẽ gặp ai?

– Chắc chắc là 2 người, Audrey Hepburn và Kurt Cobain.

– Điều gì bạn có thể có tại quê nhà mà không thể tìm thấy tại New York, Milan hay Paris?

– Đó là cặp kính áp tròng, thật quá phức tạp để tìm được loại tôi cần tại đây, và cả bia tươi Đức nữa.

 Linh Viet (Theo Nymag)


From the same category